1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của GIÓ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yên tâm yên tâm ... very yên tâm ... buồn có được cái wé gì đâu mà lại cứ thi nhau mà buồn... bộ cả ngày thiệt tình là hổng kiếm ra chuyện gì khác để làm ngoài buồn hay sao á heheh hổng có gì làm mấy cưng liên lạc với mình mình kiếm chuyện cho mấy cưng làm nghen hehehe
  2. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic .... hic .... nó đâu bao giờ muốn buồn, nó muốn mình luôn vui vẻ. Chính vì thế nó luôn cố gắng làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có vậy, nó cũng cần có người giúp đỡ, cũng cần có người che chở. Và những lúc như thế này, khi cơn mưa chợt đến, co ro trong chiếc áo mưa và phóng đi nó lại nhớ............... Nhớ ai, nhớ gì nó cũng chẳng biết nữa. Bởi vì nó đang muốn quên..................
  3. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic .... hic .... nó đâu bao giờ muốn buồn, nó muốn mình luôn vui vẻ. Chính vì thế nó luôn cố gắng làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có vậy, nó cũng cần có người giúp đỡ, cũng cần có người che chở. Và những lúc như thế này, khi cơn mưa chợt đến, co ro trong chiếc áo mưa và phóng đi nó lại nhớ............... Nhớ ai, nhớ gì nó cũng chẳng biết nữa. Bởi vì nó đang muốn quên..................
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Wil@ đâu rùi! Ra mẹt đi chứ

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Wil@ đâu rùi! Ra mẹt đi chứ

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng qua, em phải sống với hiện tại và tương lai.Mọi thứ cần thay đổi ,em cảm thấy quá mệt mỏi rồi.Có những lúc trên dòng đời đầy bon chen em ngã xuống.Em đã ngã xuống mà không ai đỡ em dậy ,anh lúc đó đang làm gì ? ở đâu?Khi em ngã xuống em nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể đứng lên được nữa,nhưng ......chán....cuộc sống vẫn trôi và em vẫn phải đứng lên......... bước tiếp dù........ không ai đỡ.Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ là quá khứ ,em sẽ không cố quên.....mà tự nó sẽ đi ra khỏi tim em 1 lúc nào đó thôi anh nhỉ !
    Nice Orchid
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng qua, em phải sống với hiện tại và tương lai.Mọi thứ cần thay đổi ,em cảm thấy quá mệt mỏi rồi.Có những lúc trên dòng đời đầy bon chen em ngã xuống.Em đã ngã xuống mà không ai đỡ em dậy ,anh lúc đó đang làm gì ? ở đâu?Khi em ngã xuống em nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể đứng lên được nữa,nhưng ......chán....cuộc sống vẫn trôi và em vẫn phải đứng lên......... bước tiếp dù........ không ai đỡ.Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ là quá khứ ,em sẽ không cố quên.....mà tự nó sẽ đi ra khỏi tim em 1 lúc nào đó thôi anh nhỉ !
    Nice Orchid
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa... 3 ngày rồi, chiều nào cũng mưa. Hôm nay mưa nhiều mà lại dai nữa.
    Tối khuya, 1 mình 1 xe, trời lạnh kinh!!! Thấy mình thật tự do, "I'm free like a bird". Lòng lại nghĩ đến anh. Nhiều khi thấy mình rắc rối ghê.

    Merry Christmas and Happy New Year!!!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa... 3 ngày rồi, chiều nào cũng mưa. Hôm nay mưa nhiều mà lại dai nữa.
    Tối khuya, 1 mình 1 xe, trời lạnh kinh!!! Thấy mình thật tự do, "I'm free like a bird". Lòng lại nghĩ đến anh. Nhiều khi thấy mình rắc rối ghê.

    Merry Christmas and Happy New Year!!!
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này