Lời của LG!!! Anh có thấy em nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không?.... Đó là đoạn dạo đầu của bài hát Lời của Gió của nhạc sĩ Duy Thái! Nhưng ngày nay thì...gió không thể mang nổi những lời ong mật( quánh), lời nói của quà cáp(nặng mà)! Những mối tình ngày nay đã kém đi về chất lãng mạng và thay vào đó là sự thiên vị cho vật chất và thực dụng. và thay vì dùng gió mà họ đang dùng LG! Ngày nay, tình phí của các cuộc tình tăng lên vùn vụt nhưng như thế không có nghĩa tình yêu ngày nay chất lượng hơn ngày xưa mà có phần giảm sút trầm trọng. Sự lăng nhăng, bắt cá nhiều tay trở lên phổ biến và đặc biệt trong giới trẻ yêu để chơi. Họ yêu và chơi bạt mạng và thậm chí các bạn gái cũng đã hùa vào để rồi .... tung hoành hết cỡ, không nghĩ đễn tác hại hay hậu quả mai sau? Còn các cuộc tình vật chất thì ngày càng nhiều. Cũng may cho các nhà sản xuất các món quà su vơ nia - các bạn thi nhau tặng quà cho nhau để rồi sau một cuộc tình mỗi người sẽ tràn ngập quà cáp! Vậy đâu là nguyên nhân của sự chuyển thể từ tình yêu của gió sang tình yêu của LG? Tình yêu vật chất sẽ còn ngự trị trong bao lâu? Sự buông thả của những vị tuổi thành niên trong tình yêu sẽ còn đi đến đâu? Họ đã và đang nghĩ gì? Phải chăng đó là phong cách tây???? Năm năm đại học có là bao Khi về thôn xóm nở hoa đào Người yêu bế con ra chào bác Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
Bài hát này hay thật đó nhưng nó chỉ thích hợp với những đôi đang ở cách xa nhau mà thôi.. Chứ ở gần nhau thì có nhiều bài hát khac mà, cũng hay không kém đâu Le Ngoc Hoan