1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"lời" của trái tim hay của aiiiiiiiiiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi tinhyeulunglinh83, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "lời" của trái tim hay của aiiiiiiiiiiiiiiiii

    http://nghetructuyen.org/trongnuoc/track.asp?ID=88
    Không hiểu cảm xúc thế nào khi nghe bài hát này ,có khi là 1 điều thực tế?????????????????
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ "người yêu" cái nào! Đây là bài Biết đâu, trình bày bởi Tuấn Hưng, lyrich nè :
    Mới qua, đã tàn
    Tình ngọt ngào sao trốn đi
    Có khi, còn thương nhau
    Mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào
    Một đêm kia em nhìn ra ta phai môi cười
    Là tình tan vỡ còn ta không khóc được
    ĐK:
    Khóc đi buồn ơi, buồn ơi cho biết ngày
    Và qua ngàn đêm, ngàn đêm vắng nhau
    Tàn phai thật đi, mùi hương mùi hương còn váng vất
    Em gửi lại áo khăn
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
    Biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc
    Biết đâu lần gặp nhau
    Em quên ta như quên ngày gian nan
    Có lưu luyến gì
    Thì dành nước mắt cho riêng
    Có thương thì thương ta
    Tình tàn ai khóc không tiếc mình
    Rồi em qua như người quen thấy vui hơn buồn
    Người tình xưa đấy giờ qua nhau nóng vội
    Nhỡ mai buồn hơn thì ta đâu biết gọi
    Người quen người thân người yêu cũng thôi
    Người đem tình sang rồi đem tình đi làm bỡ ngỡ
    Không cùng buồn với nhau
    Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về
    Có khi ta yêu hơn khi xưa khi qua đêm bão tố
    Có khi ta lại vui
    Em ra đi em đem về thương yêu
    Rồi thay áo cho tình thật mới ra chào
    Cần chỉ nói một câu ân hận
    Tình trong phút sum vầy
    Vừa qua đớn đau dài
    Tình sẽ thấy ấm áp...

    Nói chung thì chuyện tình yêu ko theo một khuôn sáo nào hết cả, với mỗi người, tình yêu lại có một vẻ khác lạ, một sự quyến rũ khác, muôn hình, muôn vẻ..... Thế người ta mới gọi đó là vườn hương sắc của nhân gian. Tuy nhiên, bên cạnh những vẻ đẹp kì ảo và mê hoặc đó, luôn có những con sâu róm, rắn rết, côn trùng...... Có ai nói cuộc sống này là hoàn mỹ đâu......
    Hì! Mình chưa iu, nhưng ngó thấy người ta iu nhau (theo cả hai nghĩa, ke ke ke) thì thấy tình yêu đúng là một mớ bòng bong, một đống bầy nhầy, sột sệt... Ngọt ngào có, chân thành có, giả dối có, đau đớn; vật vã có.... Ai cũng hiểu là tình yêu khó hiểu, nhưng chẳng ai muốn mình khôn ngoan cả, cứ ngu ngốc đâm đầu vào, thế rồi than trời lên ---> COn người khó hiểu.
    Nhắn riêng cho Tinhyeulunglinh83 ne`: U cứ yên tâm đi, gì chứ riêng boys NB, đặc biệt là gặp tui, thì tình yêu của U đảm bảo là lung linh thật, ánh sáng của sự hào nhoáng, chân thành, giả tạo....... và cả của những con đom đóm nữa... ( he he, nếu như U có ý định biểu diễn "đĩa bay", như một số cá nhân trong box NĐ khoe khoang, ở nhà tôi, quên "nhà chúng mình" sau này...) Mình bắt đầu nhé. TÌnh yêu của U khi đó sẽ ko còn lăn tăn gì nữa cả.
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hơ`! Chả có ma nào hưởng ứng cả, chán quá Tinhyeulunglinh à.................................
    Nói chung thì tình yêu là một đống hổ lốn, khó hiểu, mông lung, huyễn hoặc.....ng ta e ngại khi đặt chân vào đó, nhưng cái e ngại đó ko thể đủ mạnh để lấn át đi cái tò mò cố hữu của con người. Vậy nên dù chưa biết rõ nó như thế nào, ko chắc chắn được mình sẽ làm sao khi yêu, người ta vẫn mù quáng đâm đầu vào. Ngu thế đấy!!!! Nhất là cánh con gái.
  4. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hơ`! Chả có ma nào hưởng ứng cả, chán quá Tinhyeulunglinh à.................................
    Không ai hưởng ứng nhỉ ,chắc tại chẳng ai có tâm trạng giống mình .
    ta tự độc thoại vậy
    gửi tới một người bạn nơi xa: http://www.dj123.cn/
    chúc mọi điều may mắn sẽ đến với u http://www.mtv68.com/
    To Ne : hichic không biết u nói đến cái gì vậy hử ,gì mà lại tự tiin nói về Boy Nb thế """""""""" U cứ yên tâm đi, gì chứ riêng boys NB, đặc biệt là gặp tui, thì tình yêu của U đảm bảo là lung linh thật, ánh sáng của sự hào nhoáng, chân thành, giả tạo....... và cả của những con đom đóm nữa... ( he he, nếu như U có ý định biểu diễn "đĩa bay", như một số cá nhân trong box NĐ khoe khoang, ở nhà tôi, quên "nhà chúng mình" sau này...) Mình bắt đầu nhé. TÌnh yêu của U khi đó sẽ ko còn lăn tăn gì nữa cả. """""""""
    hichic boy Nb oai nhỉ,cò gì bảo hành chống hàng giả không vậy hehheh
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà nói chưa đổ ai. Bó tay với cái kiểu cưa sừng làm nghé của các bà, các bác, các chị em box NĐ.
    Chả thế nữa! Boys NB ko phải tự kiêu chứ nói thẳng thắn thì đúng là.....hi`.... chả có gì để mà nói cả..... Ở đâu thì cũng có ng nọ ng kia mà
  6. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà nói chưa đổ ai. Bó tay với cái kiểu cưa sừng làm nghé của các bà, các bác, các chị em box NĐ.
    Hichic Ông Ne hiểu tui nói cái gì không vậy ta,cái gì ở đây mà đổ với không đổ vậy?????????Kiểu cưa sừng làm nghé là sao vậy ,không hiểu gì cả hihihii
  7. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói được , sống ở đời phải biết mình là ai chứ lị hahhahhaha
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tôi là NEGOCIATEUR---> NEGO chứ ko phải NE! Làm ơn gọi như thế cái, nhé! Tôi thừa hiểu bà nói gì, nhưng mà bà thì lại giả tảng ko hiểu tôi. Chắc sợ tôi cưa đổ thật rồi , he` he`!!!
  9. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [ quote]Hic! Tôi là NEGOCIATEUR---> NEGO chứ ko phải NE! Làm ơn gọi như thế cái, nhé! Tôi thừa hiểu bà nói gì, nhưng mà bà thì lại giả tảng ko hiểu tôi. Chắc sợ tôi cưa đổ thật rồi , he` he`!!! [/quote].
    Gọi là NE cho nhanh gọn đọc tên của ông méo cả mồm hihihih
    Mà sao tui lại sợ ông cửa đổ vậy ,22 tuổi chưa biết sợ cưa nhé
  10. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hix! Đã dạy bao nhiêu lần rồi mà vẫn ko biết đường quote bài cho nó tử tế. Bà thấy đấy, nếu mà đồng ý hoàn toàn rồi thì chắc chắn là sẽ quote được bài thôi, đằng này...... Mà tôi có nói bà sợ cưa đâu, nói bà sợ ..."người cưa" đấy chứ, mà ng cưa ở đây là ai nhỉ???!!!!!!!

Chia sẻ trang này