1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối .......... cho bạn,cho tôi, cho mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khong_nick, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối .......... cho bạn,cho tôi, cho mối tình đầu

    Khi có những thứ đã qua đi, khi bụi mờ của quá khứ đã phủ nhẹ vào tâm hồn em, bỗng chợt thấy mình còn luyến tiếc ngày xưa lắm, em không thể quên, vẫn cứ nhớ, nhớ từng kỷ niệm, từng câu nói, từng nụ cười của anh. Em thật phải quên đi sao?
    Vậy những gì giữa anh và em, giữa đôi ta, em sẽ viết thật nhiều thật trọn vẹn, thật nồng say.

    Một lời cuối cho mối tình đầu này, em chỉ còn dám gửi lại đây.
    Khi chấm dứt topic này, em ,anh ,và kỷ niệm, sẽ như giọt sương trong đêm băng giá chợt tan đi vì nắng sáng, sẽ như một hạt cát hoà vào sa mạc, một giọt nước hoà vào biển cả
    chỉ còn là hư vô, là khoảng trắng
    là mối tình đầu đã mãi xa..............
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên con phố vắng, cái lạnh thấm dần vào người theo những bước em.
    Một mình và hiu quanh, nhớ đêm trăng ấy dạo bên anh. Lặng lẽ không nói gì mà ấm áp quá. Còn bây giờ.......
    Anh nhớ không, đêm trăng ấy
    Em buồn nhiều lắm, nhìn lại cảnh vật xưa, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm không nên nhớ. Làm sao không buồn khi cũng tại nơi này, em khóc trong nghẹn ngào.Lúc ấy,tình bạn đối với em là tất cả, vậy mà chính những em yêu quý nhất ,tin tưởng nhất lại làm thế đối với em. Làm tổn thương người khác vì niềm vui riêng của bản thân mình. Dù thế nào em vẫn không tin rằng chuyện đó có thể xảy ra với đứa bạn mà em tin tưởng. Vậy mà điều đó cũng đã xảy ra. Cái rét thấm vào tận xương tuỷ, sao giọt nước mắt cứ ứ nghẹn nơi khoé mi.
    Dù không muốn nhớ, em vẫn biết mình đang nhớ. Buồn nhiều lắm
    Bước chân cứ thế lặng lẽ đi, trước mắt em chỉ còn những hình ảnh của quá khứ, ngỡ chỉ mới hôm qua.
    Nhưng thật không ngờ ,anh đã ở sau lưng em từ lúc nào.Chỉ một câu hỏi ân cần mà làm lòng em bớt lạnh giá. Cố gắng mỉm cười nhìn anh, em tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì
    Có lẽ em sợ, sợ sẽ không kìm được mình. Khóc trước mặt người khác, em cho đó là điều không được phép.
    Và cứ thế, em trước, anh sau, âm thầm như hai người xa lạ
    Anh đâu biết rằng, nỗi buồn trong em đang vơi đi thật nhẹ nhàng và thanh thản
    Bỗng chợt nhận ra, em đang vui vì có anh bên cạnh
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con trai, nhưng tôi có thể hiểu được 1/3 nỗi buồn của bạn. Nếu không vấp phải rào cản của sự xa lạ, tôi xin được ngồi nghe tất cả những gì bạn muốn nói, chỉ sợ bạn không đồng ý thôi.
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhiều lắm
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là sẽ để cho topic trôi rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, chẳng hiểu sao vẫn lôi trở lại
    Thời gian là phương thuốc ảo diệu nhất phải không anh, vết thương nào cũng có thể qua đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phai nhạt. Anh cũng đã từng nói thế với em, rồi em sẽ quên tất cả thôi, khi đi làm, khi lo toan với bao điều nhỏ nhặt của cuộc sống, em sẽ quên anh thôi, quên như chưa từng nhớ, quên rằng giữa chúng ta chỉ là một thời gian ngắn mà biết bao chuyện đã xảy ra
    Em không biết mình là kẻ cố chấp hay cứng đầu, khi đã nhớ em không muốn mình quên đi, em không bao giờ cho rằng mình đã tin lầm người. Em tin rằng trái tim em luôn có câu trả lời đúng.
    Vậy mà em đang làm gì, đang cố quên anh đi, hay đang bắt mình phải nhớ. Em chỉ không muốn đánh mất lòng tin của mình dành cho anh thôi mà. Em tin anh, rất tin anh, những lời nói anh đã nói với em, những gì anh đã làm cho em. Em luôn tin tất cả
    Nhưng anh ơi, tại sao những hành động của anh lại không thế, tại sao anh lại có thể quay mặt nhanh đến như vậy
    Đối xử như một người bạn bình thường cũng không được sao
    Nhiều lúc em tự nhìn lại bản thân mình, em đã làm gì sai, em đã làm gì không nên làm. Sao mọi chuyện lại xảy ra đối với em
    Em xưa nay chưa bao giờ là một ngưòi đòi hỏi hạnh phúc cho riêng mình, nhìn người khác vui,em cũng vui rồi
    Nhưng, sao lần này trái tim em đau nhói quá, em chỉ muốn có một chút niềm vui dành cho mình thôi mà, một niềm vui nhỏ bé cũng không được sao
    Ừ, sẽ có ngưòi nói em may mắn quá rồi, hạnh phúc quá rồi, có nhiều thứ làm cho người khác ganh tị. Nhưng để có được những điều ấy, em cũng đã phải đánh đổi lại rất nhiều thứ. Đâu phải từ trên trời rơi xuống
    Ừ, hạnh phúc lắm, may mắn lắm. Được gặp anh, được có những khoảnh khắc êm đềm bên anh.Em đủ vui rồi. Có lẽ giấc mơ của em cũng đã đến lúc phải dừng lại.
    Mà không dừng lại cũng không được rồi, mỗi đêm trong em chỉ còn là những cơn ác mộng. Những gì đẹp đẽ trước đây tan biến nhanh quá, đến nỗi em chưa kịp thốt lên là sao mình hạnh phúc thế thì đã phải nuốt nỗi đắng nghẹn vào trong
    Và có lẽ quên anh sẽ là cách tốt nhất, vì em sợ, khi nghĩ về anh nhiều hơn, nhớ lại những gì anh đã làm. Em sợ lòng tin của mình dành cho anh sẽ mất đi mất
    Cho dù anh có là người thế nào, cho dù anh đối xử với em như thế, nhưng em vẫn không muốn mất lòng tin nơi anh.
    Anh vẫn mãi là một người đã đem lại hạnh phúc cho em.
    Cho dù có thể lòng tin ấy đã đặt sai chỗ, cho dù có phải lòng tin ấy chẳng đáng giá với anh chút nào. Nhưng em vẫn tin vào anh
    Chỉ mong rằng anh hãy sống với con người thật của anh đi nhé, đừng làm tổn thương những người khác nữa, như đã tổn thương em. Cuộc sống như vậy sẽ không tốt đâu anh ah. Thật lòng với những người xung quanh, anh sẽ thấy có nhiều điều tuyệt vời lắm.
    Còn anh bây giờ với em đã quá xa xôi......
    Xa xôi..........

Chia sẻ trang này