1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho em

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cho em

    Em,
    Ngày xưa, có 1 người đã rất ghét em ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người hai thái cực, nhưng trời xui làm sao lại ngồi cùng bàn ngay trong buổi đầu tiên khi học chuyên ngành. Ghét em nhiều, và cũng nhiều khi tự hỏi là em có bị làm sao không khi chứng kiến những hành động khác người cuả em, giống như 1 con mèo mẹ gầm gừ khi có người đụng vào lủ con của mình. Trong em luôn có sự tự vệ, một sự cẩn trọng, và luôn nghiêm túc hóa vấn đề, và có lẽ vì vậy, người ấy lại luôn tìm cách để có thể chọc em, khoái trá khi xem phản ứng của em trước những trò đùa của người ấy, mà em lại chẵng biết là lúc đó người ấy đang đùa. Một người như người ấy thì chẵng thể nào có những trò đùa như thế được, phải không em, hồi còn học phổ thông, thầy cô bảo là người ấy hay nghịch ngầm. Chắc chẵng bao giờ em biết được em là nạn nhân của người ấy trong những trò đùa đó, chắc em chẵng biết rằng người ấy từng nhiều lần ôm bụng cười khi từ phòng em về, khi thấy em rơi vào bẩy của người đó mà em chẵng biết gì cả.
    Thời gian trôi đi, người ấy dần dần hiểu em và yêu em từ khi nào không biết, yêu nhiều lắm, chưa bao giờ người ấy dành cho ai tình cảm nhiều như dành cho em vậy. Yêu nhiều lắm, nhưng lại không thể thổ lộ tình cảm của minh khi ở bên em. Đã bao lần người ấy ngập ngừng trước cửa phòng em mổi tối thứ 7, khi biết chắc là chỉ có mình em ở trong phòng. Em chờ ai mổi tối thứ 7 ? người ấy không biết, nhưng những gì người ấy chuẩn bị để nói với em trước khi vào phòng, thì đều không nói được. Hai con người trong phòng tối thứ 7, ngồi nói chuyện vu vơ, những lúc đó em nghĩ gì, em có biết được những gì người ấy muốn nói qua ánh mắt không, hay em củng đang chờ đợi?, còn người đó thì cảm thấy 1 sự bất lực, bất lực khi không thể nói lên lời yêu của mình.
    Yêu nhiều lắm và đau khổ nhiều lắm khi thấy em dành tình cảm của mình cho người khác. Người ấy chẵng trách em, chỉ trách mình, người ấy cố chôn tình cảm của mình bằng cách tạo ấn tượng xấu với em, mong tìm sự xa lánh và lãng quên. Người ấy dần xa em, rồi với thời gian người ấy cũng tìm được nơi trú chân với một nữa của mình (cũng chẵng biết có phải là một nữa cũa mình không nữa ), nhưng dù ở đâu, xa cả ngàn cây số hay những lúc một mình ở xứ người, nhiều lúc, người ấy lại nhớ về em, về những lần trêu đùa em hay những tối thứ 7 chưa kịp ngõ lời cùng em.
    Em, ngày mai em lên xe hoa, có một người muốn nói với em: ?oAnh đã từng rất yêu em?
    CHÚC EM HẠNH PHÚC.





    Trăng lên đến đó rồi tề
    Nói chi thì nói, em về kẻo khuya
  2. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giàng ơi !!!!! rứa là tan tành . em từng hy vọng mình sẽ là người bạn đầutiên của anh ... thế mà... số fận quá nghiệt ngã , tại sao những người như em lại ko được hạnh phúc... anh hãy nói di.. tại sao lại thế , ngày đó anh đã từng nói là , năm nay chúng ta cùng về thăm mẹ mà ... anh để em hy vọng rồi lại thất vọng như thế này chăng .... nhưng biết làm sao được chắc tụi mình co duyên ko fận rồi .Nhưng xin đừng như 2 đường thẳng song song ko bao giờ gạp nhau nge anh
    Thay mặt Đảng và chính Phủ em gứi đến anh những tình cảm nồng nàn nhất
    em of anh !
    lala
  3. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lovelymummy , anh rất buồn khi em không phải là người đầu tiên của anh, nhưng anh tin chắc em sẽ là người cuối cùng của anh, em có tin như vậy không. Hè này vào Saigon thăm box QB nhé, rồi sẽ cùng về thăm quê, có robedan làm phù rể, có booby, 19 làm phù dâu.

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...Ôi trời đất ơi! Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại ngồi cùng bàn với em chứ! Một con bé nghịch ngợm, coi trời bằng vung! Thế mà tôi lại yêu em.Trải qua bao nhiêu hờn ghen, xa cách, chia li rồi tôi cũng nhận ra là em cũng yêu tôi nhiều lắm!
    Ôi! Có khổ thân tôi không cơ chứ!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em nói là hôm đi xem bói, "thầy" nói "em cưới chồng rồi vẫn lưu luyến mối tình cũ".Ặc! Em nói anh là mối tình đầu mà.
    Lời cuối cho em đây:
    Anh quyết cưới em cho bằng được.Hà hà!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  6. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em nói em yêu anh. Em không sợ khổ. Anh đã làm nhiều người đau khổ,nhưng em sẽ vượt qua.Em dũng cảm lắm.
    Em đã dám hy sinh vì anh, lời cuối cho em sẽ là : Đùng có dở hơi , hãy quên anh như anh đã quên em !Anh lừa em đó, nhóc à!
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là "Trái Tim Bên Lề" phải không nhỉ? Hi hi...hic..hic..Phải cố mà trở thành "Trái Tim Giữa Đường" đi chứ? hihi...Ông Chung cứ đội mũ bảo hiểm vào, lắp kính chiếu hậu nữa rồi cứ hiên ngang mà đi, không ai thổi phạt đâu mà xợ!!. khà..khà...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , cái ngày xưa đó đã trôi vào dĩ vàng rồi , anh vẫn còn nhớ sao ? sao ngày đó anh ko nói gì cả ? đến bây giờ thì .... anh có biết ko ? em bây giớ khổ lắm , Thằng chồng của em suốt ngày trách móc , dằn vặt em , vì hắn biết em vẫn còn iu anh , Trong tâm trí em chỉ có hình ảnh của anh thôi, Thế đo' .ANh hãy đến đây đi , Hãy gìn dữ tình yêu cao đẹp của chúng ta , ANh nghe !!!
    Noone is better than U
    lala
  9. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    thôi anh ! chẳng còn gì để níu kéo hai tría tim vô nghĩa, Em hiểu mà , em ko trách anh đâu , em chỉ nguyền rủa anh thôi ,
    lala
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 24/03/2003
  10. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em!!! Dù anh biết rằng em không thể quên được mối tình đầu đẹp đẽ nhưng dang dở nhưng anh vẫn yêu em và chấp nhận điều đó vì anh đã trót yêu em nhiều.Hy vong rằng sau khi đứa con đầu lòng (kết quả của phút giây mềm yếu của em và anh -chúng mình vẫn luôn mềm yếu nhỉ ) thì em sẽ "yêu anh bằng cả trái tim".
    Chồng ngốc ngếch của em !

Chia sẻ trang này