1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho một chuyện tình

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi vam, 05/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cho một chuyện tình

    bây giờ là 1h45 TTVNOL vẫn còn sống nhưng ko biết chết lúc nào. Cảm giác lúc này đau xót và buồn bã hơn nhiều so với lúc TTVN cũ bị chết, đã gắn bó với TTVNOL từ hồi nó mới khai sinh vậy mà bây giờ nhìn nó đi vào cõi chết cứ như đứt từng khúc ruột. Thôi chào mi nhé TTVNOL thân thương hẹn gặp lại vào ngày mai

    Let the music heal your soul!!
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Bác Vam lạc quan thế , ngày mai không gặp đưọc đâu , phải ít nhất vài ngày , thôi cứ tạm biệt , hẹn sớm gặp lại
    ( Bài thứ 1219 của em , không biết con số có dừng lại ở đây không )

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này