1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho một tình yêu.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi darksun, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cho một tình yêu.....

    đã anh em, chi em gà nào phải nói lời cuối cùng cho tình yêu của mình chưa.
    Toàn nước mắt là nước mắt ah>!>
    nghĩ lại chả dám yêu nữa..... hic hic

    đừng trách nhau, ko ai là kẻ bội bạc cả, cuộc sống là thế mà, rồi chúng ta sẽ gặp được ng tốt hơn.... vẫn là bạn chứ!!!
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    sách vở, vớ vẩn
  3. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, (Mặc dù tớ không hiểu lắm: lời cuối cho tình yêu là cái gì và rốt cuộc thì bạn darksun muốn nói điều gì hay muốn mọi người nói gì ở topic này...) .Thế này nhé, bình thường bạn ghét cay ghét đắng một bài hát sến khủng khiếp về tình yêu, đau khổ vì tình yêu hay đại loại như thế và cho là nó vớ vẩn không chịu được...nhưng đến khi bạn "dính" rồi, ở trong trường hợp ấy rồi thì bạn lại thấy bài hát đó phù hợp với tâm trạng của bạn vô cùng, có lẽ còn muốn nghe hàng nghìn lần là đằng khác ấy chư! Điều này được rất nhiều người công nhận với tớ rồi đấy...KHông thể khẳng định một cách chắc nịch là vớ vẩn hay sách vở được, đúng không?
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào còn là bạn ,tớ quan điểm cái gì đã qua rồi thì qua luôn.Không lằng nhằng được.
    Lần chia tay đầu tiên bao giờ cũng khó khăn,đến lần thứ 5 rồi thì quá đơn giản .
    Em đi một nửa hồn anh chết
    Một nửa hồn anh đứng chửi thề
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    May mà chưa phải nói và hy vọng là sẽ không phải nói....nhiều lắm,
    rồi chúng ta sẽ gặp được ng tốt hơn.... vẫn là bạn chứ!!! Tớ không hiểu câu này cho lắm.....vẫn là bạn thế nào? nghĩa là say g''bye với nhau rồi mà vẫn là bạn á? Điều đó là không thể mà.
  6. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    Chả bít mình làm thế này là đúng hay sai????
    Nhưng có lẽ làm điều này là tốt. Chả ai ủng hộ mình chuyện gì cả nhưng ít ra mình tự nghĩ để đi đến quyết điịnh cuối cùng bao giờ cũg vô cùng khó khăn. nhớ nhiều yêuc ũng nhiều nhưng kết cục là gi???????
    Chả ai biết. Cho dù cái mình lựa chọn cũng chả hề đơn giản có thể cũng chả thể tiếp tục nữa nhưng.................................
    nửa ngày chủ nhật buồn
  7. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    không, cái này nó k vớ vẩn, sách vở j cả. tôi đang nói thật mà cac bác.
    Lúc trước khi quyết định việc này tôi đã nghĩ rồi cũng chẳng thể còn j nữa giữa 2 ng, nhưng về sau vẫn bạn bè bình thường, tất nhiên tình cảm ko thể được như trước.
    Nghĩ lại cũng rất buồn nhưng nó cũng làm cho mình hiểu ra được nhiều điều trong cuộc sống. Mình là chính mình, ko còn như lúc ấy, thật là khổ sở!!!! có ai hiểu được.....
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To conhui : chắc mày chưa nếm nên chưa thấy quan tài đó thôi . Mày mới là thằng thỉnh thoảng sách vở một cách ngớ ngẩn nhất , hehe...
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cục cưng là quan điểm giống anh[​IMG] [​IMG].
    Tuổi này yêu nữa là phải đắn đo ,yêu là cưới ko thì nghỉ , qua cái thời đắm say rồi
    Nói chung chia tay nhau bây giờ cũng đơn giản thôi ,đại khái như mấy câu thơ trong bài Thời hoa đỏ
    " Trong câu thơ của em anh ko có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em ko đi hết những ngày đắm say
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 07/11/2004
  10. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Còn ko nói gì mà cứ lẳng lặng ra đi thì sao? Hay là khi ko có lời tuyên chiến thì cũng chẳng bao giờ có lệnh đình chiến? Tưởng như thế là nhẹ nhõm, nhưng cứ day dứt, dai dẳng mãi ......

Chia sẻ trang này