1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho một tình yêu.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi darksun, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    kể thật ra quen nhau thắm thiết đến thế rồi mà lại nói lời chia tay cũng thật không đành lòng nhưng biết làm sao khi trong cuộc đời này ai cũng chỉ tìm thấy một người duy nhất hợp với mình mà thôi, một người để suốt đời phải sống vì người đó, một và chỉ một người chung đường
    ... vì thế dù có chia tay cũng đường có buồn và đừng để mất đi một người bạn, một người bạn là rất quý
    người ta cũng đã nói rồi: không có gì đáng buồn khi ta hết lòng yêu một người nào đó vì đó sẽ làm ta trưởng thành hơn một chút
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    có người bảo cách duy nhất để cảm nhận được tình yêu là hãy yêu hết mình...
    Từ trước tới nay,hình như là mình thường sống theo tâm niệm đó,nhưng có nên không nhỉ,cuối cùng lại thường hay buồn??
    Tình cảm thật khó nói.Mình ước ao sẽ có một tình yêu hạnh phúc,nhưng khó thật đấy.Đôi khi cứ nghĩ yêu chân thành thì sẽ được đáp lại như thế,nhưng sau nhiều chuyện thì lại nhận ra rằng còn rất cần may mắn nữa.Có lẽ phần may mắn ấy lại vô cùng quan trọng để tìm thấy một nửa của mình trong đời.
    Nhưng mình tin là không yêu vẫn có thể làm bạn,thực tế là như thế.Tình yêu từ một phía thì sẽ dễ để trở thành bạn bè hơn,thậm chí thành bạn rất tốt.Hai phía cũng có thể.Chỉ có điều sau khi tan vỡ nên có 1 khoảng thời gian để cả 2 tĩnh tâm lại.Chẳng phải người ta vẫn nói tình bạn có thêm một chút tình yêu sẽ bền vững hay sao?Chuyện của mình đã chứng tỏ điều đó là có thật chứ hoàn toàn không phải sách vở.Cũng có thể như thế thì đôi lúc sẽ khó xử vì vẫn biết ng kia còn rất yêu mình,nhưng tình cảm không ép buộc được mà.Nếu cả hai thực sự hiểu tình yêu thì sẽ đủ thông minh để chuyển tình yêu thành tình bạn thân không ai bằng,mình tin thế.
    Cũng vừa nói lời cuối cho 1 tình yêu,biết là sẽ rất cần thời gian để nguôi ngoai,nhưng nên thế,và sẽ không yếu đuối nữa...
    sẽ cố gắng để sau này vẫn có thể là bạn tốt,trái đất tròn lắm mà,mình nhỉ?
    cầu mong người ấy sẽ hạnh phúc với điều mà người ta đã chọn,cuộc đời còn dài,nếu người bạn đường không thực sự là Bạn thì sẽ khó hạnh phúc lắm,phải không anh?Em tin và mong là anh đã lựa chọn đúng,mong anh yêu sẽ hạnh phúc!
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh nói một lời để rồi thôi
    Còn hơn xa cách cả phương trời,
    Người đi kẻ ở buồn da diết
    Chẳng đặng cầm lòng dạ tiếc thương...
    Một lời nào phải gió cuốn trôi
    Nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng
    Không lời từ biệt, không lời nói
    Câm lặng... ngàn năm... khó rửa trôi
    Dẫu biết rằng thương chỉ thế thôi,
    Dấu yêu chưa đến đã xa rồi,
    Thì sao chẳng nói mà câm nín?
    Có xót con tim, xót u sầu ...
  4. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nhà gà mình có cô nương làm thơ nghe xụt xùi quá nhỉ....
    não cả nòng mề tôi ra đây nè....
    nghĩ mà buồn,.....
    chẳng nghĩ nữa.... đi làm việc thui...

Chia sẻ trang này