1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho một tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dumuc_kt, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    123456789123456
  2. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tâm trạng giống mình .
    Cuối cùng cho một tình yêu
    - Ừ thôi em về...
    Một lời lời nói nhẹ nhàng, hay là một lời trách thầm với người đã quay gót hồng ngược về phía con đường kia. Ừ thôi để vơi nhẹ đi những cảm tình đang đè nghẹn trong ***g ngực trẻ trung, bóp chặt con tim đang khao khát được thương yêu... và để nuối tiếc vớt vát lại những mảnh khói sương cuối cùng của một hình hài đang dần tan đi trong bão giông đớn đau.
    Người cứ về đi,để mặc ta với bão giông đang tới, để ta gột sạch hết những yêu thương và hờn giận cuối cùng của một tình yêu!?
    - Ừ, thôi em về...
    Cuối cùng cho một tình yêu
    Music: Trịnh Công Sơn
    Poem: Trịnh Cung
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này

    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
    Em ơi em ơi
    Sầu xuống thôi đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây
    Sầu xuống thôi đầy
    Sầu xuống thôi đầy...
    @:http://blog.360.yahoo.com/blog-QgfsPaY5K_KgRoEhGmXy?p=129
    Thanks aHoàng!
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 19/04/2006
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất trong cuộc sống của Anh là để Em bước vào trái tim Anh...
    Nhưng anh sẽ không hối hận vì điều đó!!!! Đơn giản vì " Anh yêu Em "
  4. hopebelastpersonulove

    hopebelastpersonulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật giống người iu cũ của mình .. lí do chia tay cũng thật giống nhau . Nhưng giá như ng` đó là bạn , mình mong một lời xin lỗi thực lòng từ đáy lòng.. và một lời cảm ơn .. vì tất cả. Dù biết rằng những lời đó thật xa lạ , nhạt nhẽo nhưng với mình lại là cả một tấm lòng . Em cũng ko hiểu sao tình cảm của em lại trôi đi từ lúc nào . Có phải chúng ta đã cãi nhau nhiều quá , đã có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng em nghĩ ko hẳn thế.. còn vì sao thì em cũng ko biết vì trái tim em yêu chứ ko phải lí trí của em yêu. Nếu vì lí trí thì em đã ko nói lời chia tay. Em thực sự xin lỗi vì ngay từ đầu em đã ko yêu anh như anh đã yêu em , em ngỡ tưởng thời gian sẽ làm em yêu anh nhưng em đã sai lầm .. tất cả là lỗi của em .Em ko muốn anh bị gục ngã như thế này , anh hãy đứng dậy đi , em biết anh sẽ làm được mà.
  5. woodwheel

    woodwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dù có nh điều ko hợp lý, nhưng ko bao giờ mình đưa ra những quyết định chia tay, vì mình còn yêu nhiều. có những lúc buồn hụt hẫng thất vọng, lo lắng, trầm tư, đau khổ .... Nhưng vượt qua đc điều đó. Tát cả đều acceptable !!! Lắng nghe con tim mình và những cảm nhận có chiều dài của tình cảm ...
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Cả hai cũng đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi người một tính cách, một cách sống...dù tình cảm ta dành cho nhau vẫn còn nhưng cảm thấy càng níu kéo càng gây nên mệt mỏi cho nhau thì tốt hơn cho cả hai lại là " lời chia tay "...để giữ lại đưọc những kỉ niệm tốt đẹp về nhau !
    tb: đi ăn cái jì đã
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    bây h vui rồi
  8. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang vui rồi Phải vui chứ, không vui cũng cố để vui... không đc để người ta thấy mình hì hì ....
    Ăn cơm thôi Chả biết sao đang pm cho friend thì chả gõ đc tiếng việt nữa...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ko hối hận vì đã yêu !
  10. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tớ cất giữ ấy vào một nơi trong trái tim tớ rồi đấy, bây giờ tớ mới nhận ra rằng trái tim tớ cũng nhiều ngăn lắm, và phải mất khá nhiều thời gian tớ mới biết phải xếp ấy vào vị trí nào. Nhưng chỉ dành được cho ấy một chỗ không to lắm đâu vì tớ còn phải cho hình ảnh người hiện tại vào nữa, mà trước khi tớ nghĩ là tớ sẽ cho hình ảnh đấy vào thì nó đã chiếm một ví trí rồi, tớ phòng thủ thật không tốt lắm nhỉ.

Chia sẻ trang này