1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho một tình yêu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi twint78, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Có thể twint78 có nỗi khổ riêng,mà tại sao mọi ngươi ko nghĩ đên chuyện người con gái kia có lỗi nhỉ,tại sao khi chia tay thì lỗi lầm hay sự thay đổi là ở con trai...???Bất công quá,,hãy làm những gì mình cho là đúng nhé twint78,....!
    Vui lên nào!
    Đã trải qua như vậy và bây giờ đang rất vui ve!

    Con mai voi thoi gian
  2. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    twint78 ơi!
    Đừng buồn ! Mọi người đừng nóng thế ! Sự đau khổ rồi sẽ qua thôi. Khi đã yêu thì đưng hối tiếc! Tôi cũng hiểu cảm giác bỏ rơi và bị bỏ rơi thì thế nào ! Nhưng tôi chấp nhận ! Mọi lí do thì đúng chỉ người trong cuộc mới hiểu được thôi , không nhất thiết phải và càng không nên post nó lên làm gì. Chỉ cần mọi người cảm thông và chia sẻ đã là đủ lắm rồi. Hơn nữa thà đau khổ vì tình yêu còn hơn là đau khổ vì không có tình yêu !
    mystery_aries
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    la 1 nguoi con trai ma ko noi duoc li do vi sao chia tay ma cho la dang thong cam a. Khong thich nua cung la 1 li do ma. Tha cu noi thang voi nhau thi nguoi con gai do dau kho va thac mac chu!
    WHATEVER WILL BE WILL BE
  4. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại phải chia tay với em một cách âm thàm như vậy? Cả hai đều đã có nhưng giây phút hạnh phúc bên nhau. Sao giờ đây tôi lại phải xa em.
    Có thể tôi không phải là người can đảm nhưng thực tế phải như vậy. Đó là điều mà tôi phải làm trong lúc này.
    Có thể mọi người nghĩ tôi là người không can đảm nhưng can đảm làm sao được một khi em là người xa tôi trước.
    Nhưng bông hoa dại chỉ còn là dĩ vãng. Tôi không nợ em cái gì và em cũng vậy.

    Thật cô đơn và trống vắng.


  5. xichlodanang

    xichlodanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chao ban !! ban co thay la khi ban noi loi chia tay ma ko noi la tai sao ban co thay ban da tan nhan voi co ay hay ko? minh ko biet giua ban va co ay co chuyen gi nhung du sao cai gi no cung co nguyen nhan chu , ban ko the noi chia tay nhu the duoc , ban da den voi nguoi ta ban da thay rat vui va hanh phuc voi co ay , ma gio day khi ko con thay co nhung cam giac nhu vay ban da chia tay voi co ay , minh nghi ban hay danh gia lai tinh yeu cua ban voi co ay .Theo minh thay thi ban chi coi tinh yeu cua ban voi co gai day nhu la 1 cai ao hop mot va khi no loi mot roi ban chi viec dọn gian la ko mac no , minh thay that toi nghiep cho co gai ay , neu ma co chia tay nhau thi xin ban dung chia tay bang cai kieu ay co ay se rat dau kho ma khi ko biet li do ro rang va ban da coi tinh cam cua ban qua don gian
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hic hic tôi thấy tội nghiệp cho cô gái ấy quá đi mất tại sao lại phải chia tay? tôi không muốn dâu tôi không muốn
    bạn có biết " điều làm nên hạnh phúc ở đời đó là có người nào đó để yêu,có việc gì đó để làm,có điều gì đó để hy vọng" không tất cả chúng ta hãy cùng sống chân thật với nhau nhé
    chúc các bạn luôn luôn vui vẻ tạm biệt
    [/blue][/size=4]thanhnhan
  7. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Tuổi trẻ ,việc chi phải âu sầu làm vậy ,những giọt nước mắt của bọn ta đâu dành cho những sự vụ như thế này ,vui lên bác ơi
    Nghe em đọc bài thơ sưa tầm nào
    Kết luận
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm một bãi cho sướng
    Kệ cha cái đứa đi lấy chồng
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .
  8. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ko còn yêu nữa hoặc thích chia tay thì chia tay. Có gì mà phải hỏi lý do mà có biết lý do cũng để làm gì???
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  9. gia_lai_new

    gia_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ban thieu nghiem tuc trong tinh yeu day co le ban con con nit nen moi noi vay.
    VG
  10. kexaugiai2002

    kexaugiai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hahhaha nó như một câu chuyên hài mà những nhân vật trong dó la những dứa trẻ con

Chia sẻ trang này