1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào anh cưỡi xe hoa
    Thế nào anh cũng đãi đằng các em

  2. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hoạ lại:
    Chẳng chờ được cưỡi xe hoa
    Ngày ngày anh vẫn xơi quà các em.
  3. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Linh tìm vợ online
    Nàng nào để ý... anh nhào vào ngay
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nhào vào ngay coi chừng có ngày
    Ân không kịp hận cũng chẳng xong.
    ha ha ha
  5. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Yêu là ta hết lòng yêu
    Nói câu ân hận làm gì hả cu???
    Yêu là để mình không bao giờ phải nói câu ân hận
    (Love Story-Câu chuyện Tình Yêu)

  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chị cháu 1 chồng 2 con rồi.có con em cháu.ngoan.hiền,xinh xắn dễ thương. ( chưa yêu ai bao giờ )
  7. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hết sức nghiêm túc đi
  8. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay với Bác cái câu "yêu là không bao giờ nói câu ân hận " - Ân hận thì đâu phải yêu đúng không nào ?
    Tín đồ của Tình yêu nhiều vô kể ..đạo Yeu thì mênh mông ...lòng người thì trắc trở ...
    Vậy sao Bác không ngó quanh , ngó quẩn xung quanh mình ...cơ quan nè, đối tác nè, bạn bè nè..còn biết bao dịp để nhìn để ngắm ..để cảm ..để trái tim rung rinh ?
    Vẫn tin rằng trên mạng sẽ có những câu cổ tích ,nhưng rất hiếm ...và phải có một niềm tin mãnh liệt ...thật ra giữa thời đại @ này thì mọi chuyện đều có thể ..nhưng nó ẩn và không phô ..nó sẽ vô tình , chứ không cố ý ..tầm "Thê " như Bác ...
    Dù sao cũng xin chúc Bác có ngày trồng cây và hái quả ...dường như tâm hồn Bác cũng dễ rung rinh..hay đi chơi lang mang ...và cần phải ba hồn chín vía kéo Bác về thực tại ...
    Lại phải sory Bác ...ai biểu cái thread cua Bac đập vào mắt em khi vào mạng .."Chồng " em mà biết em phát biểu linh tinh thế này ..chắc anh ấy cut my heard .... Thôi thì chúc Bác..như ý nguyện..tròn ước mơ ....
    Yêu đi cho biết đêm dài
    Yêu đi Bác để đừng hoài thở than !!!!
    Em yêu rồi ..khổ lắm Bác ạ!!! cứ như mèo bắt chuột í !!!
  9. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Cái em Kác Lét "vô duyên"
    Cứ vào dòm ngó anh hoài bấy lâu
    Lòng người hơn cả sông sâu
    Nhưng mà anh vẫn miệt mài niềm tin
    Tình yêu chẳng thể đi xin
    Thế mà anh vẫn một lòng chờ xem
    Đời anh đủ thứ kiêng khem
    Nhưng mà kiêng vợ... anh thì không cam
    Cảm ơn Sờ Các Lét, bông hồng nhung nhỏ của anh nhiều nhé

  10. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Có thấy PM gì đâu? Bác không nghiêm túc nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này