1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    tại saolà lời cu'i cùng,anh này dùng cái tựa 'ề câu khách quá
  2. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vì 'ây là lần cu'i anh yêu
    Mà 'ã hết yêu thì còn cần gì phải nói lờ nào thêm nữa
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sao ali từng nay tu.i mà bi quan thế là sao,các cụ 70 vẫn còn có thf xao xuyến trái tim cỈ mà!Anh nói rõ 'i,biết 'âu có em nào nghe xong '"ng ý làm vợ anh 'ấy:))
  4. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vì anh...
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc là thành viên của muare.vn rùi
    quảng cáo khắp nơi
  6. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào
    Chụp mũ Đảng Viên hử
  7. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ai ui ! bao lâu nay ai cũng khen em là "có duyên " ngay cả "Chồng " em anh ấy cũng khen em ra phếch ..thế mà lần đầu tiên nghe Bác khen em "Vô duyên " thôi thì cũng một lời khen...để cho phép em đáp lễ cùng Bác vậy .Nói thật , em ăn nói vụng về vô duyên ..Mẹ em bảo ...ai mà cưới em thì chắc anh chàng đó thiếu 1 con mắt bên trái hay 1 con mắt bên phải ......May mà có người làm "Chồng " rồi nên em đỡ lo .
    Nói nhỏ , rồi lại nói to..
    Vợ -Chồng lá cái duyên trời ban cho
    Khi không giữa đám quần thoa
    Anh rao tìm Vợ ? em trao thân mình ?
    Quả xanh em để phần anh
    Trái chưa chín tới hái liền sao đang ?
    Nói Anh , Anh hiểu chăng chàng ?
    Sông bao nhiêu cũng..lội vừa băng ngang
    Tìm em , anh chẳng dậm ngàn
    Con ong tự khắc tìm hoa giữa đời....
    Trời thương , trời buộc tơ thôi
    Chạy không khỏi nắng - duyên anh ,ý nàng
    Có đâu ..tìm lại giữa đàng
    Rêu rao giữa chợ ...nàng hồi duyên anh ...
    Lòng dù có chứng cao xanh
    Tơ không rộng cửa ....thà anh nhớ nàng ....
    hi hi ...em vụng về viết vài câu ....nói chử , chấp bút gửi chủ topic..mai này anh có tin vui nhớ đừng quên ..kẻ tếu táo này nhé !
  8. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bông Hồng Nhung nhỏ cao tay
    Làm thơ trác tuyệt... như nàng Xuân Hương
    Em chắc hẳn thích văn chương
    Hôm nào xin phép mạn đàm cùng em

  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông về anh có buồn không ?
    Người ta ai cũng có ra có vào
    Còn mình thì lại ngóng trông
    Nhìn quanh nhìn quẩn đợi ai ra vào
  10. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sao không tìm vợ ở Thế giới thật mà lại tìm ở thế giới ảo thế Bác? Dù sao cũng chúc bác sớm tìm được Vợ Đến lúc đó nhớ mời bọn Em đấy (ko biết lúc đó là lúc nào)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này