1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh ngoan thì gái cũng ngoan
    Ngoan hơn ối kẻ chỉ toan rình mò .
    Mò cua bắt mốc thì mò.
    Mò đây lại lập topic mò "gà" làm chi
    Chi gì đừng trách chi này .
    Em đây chỉ thích đoán mò linh tinh
    Tinh gì cũng là tinh vi .
    Vì anh tuổi đã chắc gì ba mươi .
    Mơi gì thì cũng mười mươi
    Ba mươi ngồi đó còn mơi cái gì
    Gì gì anh kiếm đôi nàng
    Nang xinh nàng xấu cả làng cùng xem .
  2. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thơ em đọc rõ dở hơi
    Gieo vần như thế mà đòi tò te
    Như con dê nó be be
    Em ơi, "trình" thế đừng mò vào đây
    Dù cho đôi má hây hây
    Nói cho rõ ý, ngọn ngành lạch sông
    Gặp anh, anh vỗ cái mông
    Thử xem còn dám... đoán mò... ánh sung (súng anh)

  3. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Săn vợ
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thơ zai lởm khởm kém giề
    Khách quan tôi thấy @linhkhue hơn trình
    Bậy Xấu (76) còn phán linh tinh
    Khoe khoang thơ phú ngẫm mình tài cao
    Dở hay chả biết ra sao
    Nhưng văn vẻ thế cô nào mê cho
  5. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mười chin trang thơ ?"Anh tìm Vợ
    Chấp bút đôi hàng ?" Em khẽ thưa !
    ?oTrai khôn tìm Vợ chợ Đông
    Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân?
    Câu thơ ngày trước Anh còn nhớ?
    Gieo quẻ tìm Nàng giữa Trái Tim (TTVN)?
    Khéo thay ..môt nữa chưa câp bến ?
    Dùng dằng ..ai dám nhận đôi hàng !!!
    Nghe Anh ve vẽ những dăm câu..
    Thơ thẩn đời như bát sầu đâu
    Mà sao tri kỷ , tri âm ấy
    Biệt ngàn nỗi nhớ ..bặt tăm sầu
    Thôi thì nhặt lá diêu bông vậy!
    Tìm ai ..ngày tháng lợt phôi phai
    Chẳng lẽ ôm cầm Thuyền đợi bến?
    Vò võ con đò ..trong khúc sâu ?
    Ơi hỡi ! dã tràng nơi bể Đông
    Làm chi se cát để ..long đong
    Thương thay thân cò..còn lặn lội..
    Tìm ai ..ai biết ..biết tìm ai ?.
    Sáng nay thấy lòng phấn chấn 1 chút ?trêu 1 tí đừng giận nha Bác ?" Chúc Bác sớm tìm Vợ giữa chốn Đông sàn !!!!
  6. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hồng Nhung em đến phân ưu
    Làm cho anh thấy đời mình ấm hơn
    Sao em đã tỏ nguồn cơn
    Mà sao không đến ??? Thiếp-Chàng có nhau???

  7. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tìm vợ ... xấu cũng lấy tuốt
  8. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! em đã có chồng
    Như con chim đã nhốt vào ***g nghiêm
    Làm sao dậu đổ bìm bìm
    Làm sao em đến gần bên hỡi chàng ?
    ?oChồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người?
    Câu cười ..em sẵn trên môi
    Chồng em..em nhớ ..em chơi vơi tìm?
    Ngày xưa sao chẳng ngỏ duyên
    Bây giờ con sáo đã tìm ..sang sông
    Bây giờ..em đã theo chồng
    Trăm con sông đã ?trôi dòng thượng lưu
    À ơi ! con sóng bạc đầu ?.
    Trăm năm cổ tích ..đi tìm tình yêu !!!!
  9. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sáo ơi sáo đã sang sông
    Mà sao anh thấy trăm đường đắng cay
    Giờ em mới để anh hay
    Thì ra em đã vườn hồng... tan hoang

  10. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác, thơ phú các bác đong nhau đọc như là tấu hài ý ạ. Mất cảm tình ghê lắm. Cứ diễn văn xuôi cho lành, cho nó dễ đọc thôi. Cái chính là tình cảm với nhau mà thôi.
    Chúc toại nguyện nhanh chóng ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này