1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hận cũng nhào vô
    Không có vợ, không có "xxx"
    Còn hận hơn
    Trong hai cái dở
    Ta chọn một cái ít dở hơn
    Tìm zợ

  2. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    Cuồng nhiệt như vậy rùi mà chị em chả ai chịu theo ahhhh, vấn đề ở đây là chi vậy nhỉ ??? Chúc bác toại nguyện và kiên trì
  3. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Chỉ vì anh quá cuồng nhiệt
    Cho nên luôn chịu thiệt
    Than ôi, mối u tình oan nghiệt
    Sức anh đã kiệt
    Sao em mãi vẫn biền biệt
    ....em ơi... anh... sẽ tự...huỷ diệt...
    ... cho dù "cái ấy" của anh chưa bị liệt...
    ....anh...anh... nói thiệt

  4. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vẫn...tìm gái diêu bông
  5. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tìm
  6. brother_thanhvan

    brother_thanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ niềm vui mỗi ngày của mình là theo dõi topic của anh. Anh này chửi nghe hay ghê cơ. Mình hâm mộ. Mình ước sao chồng mình được như thế. Mình sẽ chẳng bao giờ lo bị thiên hạ bắt nạt. Cơ mà đó là ước mơ vươn tới ngôi sao
  7. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh đây đâu phải Phéo Chì
    Mà em nghe chửi từ anh mỗi ngày
    Cứ như là bị đoạ đày
    Em ơi ... anh chỉ muốn...sao...có nàng
    Bao phen anh bị bẽ bàng
    Nhưng anh vẫn đứng ...đực ra chốn này
    Chẳng phải là anh bày nhày
    Mà anh chỉ muốn ...có đôi ...ấy mà....

  8. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vẫn...hát lời tình yêu
    Sợ chó gì.

  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mình cũng vào topic này vài lần xem có gì mới ko? Dường như nó vẫn còn im ắng quá!
    Mà 3 cái từ ngay trên này bác phát ra em choáng quá.
  10. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em choáng hỡi em
    Sao không cổ vũ tinh thần của anh
    Anh không phải gã Sở Khanh
    Mà sao khó thế tìm nàng nơi đâu
    Cho dù chờ đợi bao lâu
    Thì anh vẫn thế post bài thường xuyên
    Cho dù trăm vạn người khuyên
    Anh Linh vẫn cứ miệt mài...tìm gơn (GILR)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này