1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhi80

    hanhi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    mình cũng nghĩ giống bạn này , nhảy vào xem chai trẻ nào định quyên sinh ...
    @ chủ topic : làm rể xì gòn không ??? ...em dắt mối ...
  2. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Thỉnh thoảng em ngắm mình trong gương và tự hỏi mình nên gửi cho anh bức chân rung hay bức bán thân bất toại.
    Mái tóc thề dù đã qua bao lần vá chín, vá ép nhưng Trần Tiến vẫn lấy làm tên ?osẻ nâu tóc xù?. Nước da trắng muốt, mịn màng để đi đường buổi tối, người ta nhìn thấy răng, biết đường mà tránh. Nếu anh muốn tặgn em một nụ hôn, mong anh có thiện chí quan sát xem trên mặt em còn milimet nào ko có mụn trứng cá hay các nốt sần, thì hãy đặt môi lên (kẻo nó vỡ ra, bẩn lắm). Thân hình cao ráo mảnh khảnh, đứng cạnh cây cau thì chẳng thèm chấp nhưng đứng cạnh xà lách thì cũng chẳng thấp hơn là bao. Đôi môi tuy không đỏ, nhưng được cái mọng như quả chuối, thỉnh thoảng nở nụ cười khoe hàm răng khểnh cả hàm, duyên lắm í.
    Em là con gái Hà Lội gốc đời đầu, tuổi còn đương xuân. Hiện nay em đang giảng dạy tại khoa Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các cổng trường bằng dụng cụ trực quan sinh động như: phở bò, trứng vịt lộn, bánh mì pate. Nhờ giọng nói trong trẻo giống như âm thanh anh thường nghe ở tầng 2 chợ Hôm hay chợ Phùng Khắc Khoan nên trẻ con, chẳng đứa nào dám quịt tiền em cả. Trình độ học vấn đủ để đàm đạo với mấy bà bán cá ngoài chợ, ?omày cân điêu cho bà, bà cho mày chết?, mà trong lòng lấy làm hỉ hả lắm.
    Nếu anh cần một người vợ hiền thì hẳn đó là em chứ không thể là ai khác.
    Nếu anh mong gặp được một người con gái mà anh có thể bao bọc cho nàng, ko mệt mỏi, ko oán trách thì hẳn cũng là em, ko thể sai được.
    Than ôi!
    Được vuthanhhai2904 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 30/10/2007
  3. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thật ô nhục cho những kẻ cười cợt vào kẻ khác
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hic đọc bài của anh. chỗ có dấu , chỗ không, khó đọc quá anh ạ... anh sửa lại được không ạ
  5. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là sửa được chứ em
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đừng gay gắt như vậy! Thoải mái một chút đi bác. Hóm hỉnh hài hước một chút biết đâu lại có được cô vợ hiền hâm mộ. Cái title của bác nổi quá nên mọi người vớt nó lên ngó một chút, nắn một tẹo thôi mà.
  7. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? 31 tuổi, chuyên viên cao cấp ngành Viễn thông, viết 1 bài rõ ràng cũng ko nổi thì có nhục hay ko?
    Đàn ông con trai mới đụng vào một cái là gào lên ầm ĩ , thì đừng kiếm vợ làm gì cho mất công.
  8. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải gay gắt mà là bảo vệ đến hơi thở cuối cho ngôi đền Thiêng... Ngôi Đền Tình Yêu.
    Cô gái ạ!
  9. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    vui tính thật nhưng mà em đang học lớp mấy hả chú bé? sao lại lên đây trêu các chị thế?
    thôi đừng trêu các chị ấy nữa, cho anh hỏi em có chị gái không?[giới thiệu cho anh nhé
  10. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em thấy dễ đến có cả tá bò cái ở ngoài bãi sông Hồng.
    Anh có lấy không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này