1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thương lượng tình yêu
    Làm sao thương lượng nàng về với ta
    Cho dù chờ đợi bao la
    Thì ta vẫn cứ một lần thử xem
  2. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ở đây cũng có kịch để xem !
    Hay thật!
  3. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ về cuộc đời
    Chỉ là một tấn trò đời thôi em ạ
    Mà mỗi chúng ta là mỗi diễn viên vụng về trong đó
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Khoai mà nhừ r"i thì lấy vợ 'f làm gì nữa????????
  5. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khoai vẫn ngon.
    Không nhừ hay hà gì cả.
    Cam kết 'ầu tỈ 'ấy
  6. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Choáng với bác này,mới có mấy tiếng mà đắt hàng ghê.Mà bác cũng thơ thẩn ghê nhỉ,nghe cam kết có vẻ hoành tráng đây.Mà bác rảnh rỗi thế,làm việc chăm chỉ đê,kiếm xiền mà cưới vợ chứ,đầu óc cứ làm thơ làm thẩn thế này,e rằng bác ế dài dài,nhể,bà con nhể.
  7. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền ư... để làm gì
    Anh đây chỉ kiếm vợ thôi... lúc này
    Bao năm anh đã đi cày
    Dành ra được cũng ... vài ba cây vàng
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe title giật gân quá. Sao lại là lời cuối cùng nhỉ?
    Bác chủ topic gửi đường link topic này đến người "em" trong bài viết đi. Chắc là chị ý cảm động lắm đấy. Biết đâu lại gật đầu cái rụp luôn.
    Em không nghĩ là bác ấy đang "tuyển" vợ online đâu.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 31/10/2007
  9. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em cũng có mấy cô bạn sn 82, công việc ổn định, mặc dù k fải sắc nước hương trời nhưng duyên dáng, nết na, thật thà, tần tảo
    nếu anh thấy "hấp dẫn" thì pm cho em,em giới thiệu nhé
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô bạn cùng lớp, cũng bày đặt giới thiệu cô bạn cho 1 chú cùng cơ quan, cuối cùng ko thành, cô ta phải đền đạn, bây giờ có cu tí rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này