1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em chẳng nhờ bác anghen tìm mối cho nữa
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 31/10/2007
  2. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cô gái nào đó ơi, có khi nào cần đến anh Linh không nhỉ?
  3. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác ui ! Thấy Bác tầm thê ..mà ngỡ như đang rao ..hàng...không biết có ai đã lọt vào mắt xanh bằng cái cách này chưa ? Thế nhưng nói nhỏ Bác nhé ! Phụ nữ cần tế nhị , bặt thiệt , thông minh sâu sắc .Đã bảo :
    Đàn ông nông cạn giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu "
    Vậy Bác có thể hiện bản lĩnh của đàn ông chưa ? và sự sâu sắc tinh tế nằm ở mô ? liệu Bác đang tung và hứng ..hay tầm Thê ..thật sự ...?Theo thiển ý ..chắc Bắc đem ra mà đùa , mà nghịch mà chơi nhỉ !
    Nếu vàng Bác có mây cây ..
    Chẳng tày kẻ khác đủ đầy phần hơn ?
    Phải chăng hạnh phúc kiếm tìm
    Đong vàng ..đong bạc ..dong đầy tình yêu ????
    Bắt chước Bác làm vài câu ...Nghe Bác "khoe là chuyên viên cao cấp mạn phép cho em te st thử vài câu -
    1. Thế nào là chuyên viên cao cấp ? -Em ít học ...dốt nát quen ..thấy ai học cao hiểu rộng em cũng muốn ..được "ưu ái" lĩnh hội kiến thức..Bác có thể nào giải thích dùm em ? Biết đâu em lại "chọn mặt gửi vàng " ...
    2.Người ta nói "hữu xa tư nhiên hương " -cái này liên quan đến mùi hương tự nhiên nghe quyến rũ nồng nàng ...không cần thứ ánh sáng huyền ảo ..mà đàn thiêu thân lại vun vút lao vào ...vậy cái "hương " nó đang lẫn ở đâu ạ !
    3."trẻ, hiền lành , tri thức : 3 điểm mạnh đấy chứ ? mà người Việt mình cũng thật kỳ ..người ta đã "tốt khoe ,xấu che " mà chưa ai chịu lên tiếng nhỉ ! khổ thân cho con gái chúng em ...cứ thấy ai "đẹp " quá lại sợ ..mình "không xứng đáng "
    4 "Di dong: 098. 591.35.38" một con số chẳng ảo chút nào trên cái mạng "ảo " trong một khung cảnh "ảo " - xét cho cùng chơi chữ , đoán số là 1 điều thú vị ...Vậy thử chơi trò sấp ngửa nhé ! hay ta tung thử đồng xu lên trời - trái -phải hay phải -trái ?
    Không dám hỏi nhiều chỉ mạn phép đưa vài câu để xem xem IQ của 1 chuyên viên cao cấp cỡ nào ..hihi ...Mình nói trước với Bác nhé - Em thất học ..nên Bác nói sao em sẽ nghe vậy ...
    À mà Bác đừng giận nhé ! và đừng có "ôm rơm nặng bụng " chỉ rela x chút dỉnh và enjoy phải không nè
  4. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    nếu mà em giới thiệu k nên cũng fải " đền đạn" thì anh xã em uýnh chít. sợ lắm . mí lại có "đền" thì anh chủ topic cũng chạy mất dép thôi (vì bị anh xã em đuổi)
  5. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cô này thật đến là kỳ
    Tuôn ra một loạt những câu... chán phèo
    Tôi đây tuy biết phận bèo
    Nhưng mà tìm vợ thì sai trái gì.
    Cô ơi, nếu có xuân thì
    Thì nên gìn giữ, can chi...lắm mồm
    Tính cô chắc thích ôm đồm
    Cho nên mới hỏi những câu... chán phèo

  6. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Này Bác !!!
    Ghét , gàu.. "kỳ".. hết cũng xa
    Câu nào chán ..Bác chỉ ra cho dùm ?
    Rằng tôi trót vối ôm chân..
    Cho nên thọc gậy ,cậy nhờ Bắc răn...!
    Làm thân giữa chốn quần hùng
    Làm trai giữa chợ - phân tài thấp cao
    Kẻo không đâu biết mỉu nào ?
    Lại toan ...cắn lại ..bôi trầu ..đầu vôi !!!
    Nhắn ai ! ai biết không thôi
    Anh gieo câu trước ,tôi thời..câu sau
    Thấp cao chẳng dám lụy phân
    Chỉ e ....em nhỏ dại gần trông xa
    Nói ra thì sợ ..Người ta...
    Thôi thì...chịu khó ..chạy xa..anh nì !!!
    Bác ui ! hạ hỏa hỉ - nhưng mà Bác chưa trả lời để em mở to 2 con mắt nhỉ - em vốn nghèo nàn về kiến thức ..mong Bác rủ lòng ..mà phân giải hộ em.
  7. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây đã biết phận mình
    Cái thân con kiến, bao năm đi về
    Gian ngoan, xảo trá không hề
    Chỉ mong có được bên ai...bóng hồng
    Hỏi em cô gái chưa chồng
    Tìm em kiếp trước lại sang kiếp này
    Ai ơi chớ có dạn dày
    Lòng tôi chua xót, nương thân chốn nào???
    Ngoài kia cuộc sống ồn ào
    Vào đây tôi quyết tìm em ... chốn này

  8. lephuongtv2

    lephuongtv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm mai mối đê , bác cần ko nào. 2 vụ sập cầu , chờ đến vụ thứ 3 mà sập nữa thì bỏ nghề , hè hè.
  9. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cho dù bác phải bỏ nghề
    Em mong bác giúp cho em phen này
    Cho dù có bị đoạ đày
    Vì cô vợ ấy... em đây cam lòng

  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình cũng biết làm thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này