1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibiandkiti, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chú ơi có yêu em gái cháu ko ?
  2. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Cháu ơi, nếu có Sít Tơ (Sister)
    Chú thì "xin chết"... để mà làm quen

  3. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Cháu ơi, nếu có Sít Tơ (Sister)
    Chú thì "xin chết"... để mà làm quen

    [/quote
    Ai anh cũng xin "chết" sao lại chả ế nhỉ ! Mà anh ui ! Em hỏi khéo cái - thấy anh cũng " Mày râu nhẵn nhụi ,áo quần bảnh bao " - Công viêc thì chuyên viên cấp cao ....mà sao ..mà sao lại phải tìm nàng ...giữa đàng thế này ?
    Một người được quảng cáo như anh ...có tồn tại thực thì ...em cũng thứ tiếp cận..khổ nỗi em là nhân vật ảo ...cái gì cũng tầm tầm trung bình ....nên tò mò tọc mạch ...vốn dĩ bản tính phụ nữ ....
    Vẫn biết tự do công luận - tự do thể hiện..hiện giờ "tự do " là phương châm của thời @ - Vẫn biết động cơ là tốt, ý là hay ..nhưng liệu có được bao phần trăm hiện thực ? ..hihi Bác đừng để bụng nha ...em thì mới chân ướt chân ráo vào mạng ..thấy Bác tầm thê ...em thấy lạ ,...bật cười cho câu chuyện đi tìm Vợ ....và tự hỏi còn bao nhiều điều kỳ lạ trên mạng này ? Phải chăng chỉ là "ảo " và người ta có thể tung lên đây tất cả những điều trong trí tưởng tượng ? Nếu thế thì gay thật ....cho dù thế nào acc cũng là một thương hiệu đúng ko Bác...cái thương hiệu của Bác sẽ được biết như thế nào là tùy vào cách hành xử ....
    Em thật sự sorry Bac vì Bác vô tình có cái tên thread lọt vào tầm ngắm của em khi em đang mới lang thang thử vào net ...trong những ngày nghĩ phép ...sau những giờ đầu óc căng thẳng ....Em xin phép phỏng vấn Bác hén ...bác chịu khó cho biết DUNG NHAN - TIÊU CHUẨN của vợ tương lai Bác đi ...biết đâu em cũng chịu khó NGU một lần :
    Trên đời có 4 cái ngu
    Làm mai, lảnh nợ, gác cu , cầm chầu
    Em đợi Bác đấy...và nếu Lình Ông nào cảm hứng trả lời ...em cũng chịu khó khép nép reply lại ạ !!!! ( à mà xin phép cho em nói trước em có người yêu rồi ..anh ta ở xa thật xa...và gần thật gần.....)

  4. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cô này rõ đúng hâm hâm
    Tự dưng bày đặt cái trò ép cung
    Kệ cô... tôi cứ ung dung
    Đi tìm "nương tử" chốn này đó cô.

  5. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bảo người ta hâm
    Thảo nào chả ế ầm ầm thế kia
    PR kiếm vợ tía lia
    Ế vẫn hoàn ế đêm vìa nằm không
    Thực ra em không định đá bác đâu, cơ mà tự nhiên thấy bác mắng người ta hâm, em thấy bất bình nên em nói thê, có gì so di bác trước ná

  6. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tìm vợ
  7. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Này vợ vợ có nghe không
    Chồng đang ngồi đó ngóng trông từng giờ
    Tương tư rồi lại thẫn thờ
    "Vợ ơi, vợ hỡi, vợ giờ nơi mô " ​
  8. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Đoàn Linh tìm vợ online
    Nàng nào cảm mến xin vào xe duyên

  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bác show hàng ra đi cái nhể
  10. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ai dưng dễ lại "sâu hàng"
    Chờ đêm kết tóc xe duyên... động phòng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này