1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối gửi vợ yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loveDumas, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveDumas

    loveDumas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối gửi vợ yêu!

    Text
    Đừng giận anh em nhé và đừng khóc nhè nữa(anh vẫn thường quýnh lên chẳng biết làm gì mỗi khi em khóc mà).. BIết bao điều anh muốn nói, muốn làm mà anh chưa kịp nói, chưa kịp làm. Anh là một tên đại ngốc mới bỏ lại em mà ra đi thế này. Cái cảm giác thật lạ khi nhìn thấy mình không phải qua gương. Cái thằng ... nó nằm bất động, mắt nhắm nghiền, tai như điếc. Quái lạ, ngày thường em vẫn thường nói anh xấu, anh hay trêu em, là nói nhiều thế mà giờ muốn mở miệng mà không sao động đậy được. Anh giá như anh có thể tiến đến bên em lau đi những giọt nước mắt tren má, cười (em vẫn chê anh chỉ hehe suốt ngày nhỉ) và nói đùa tí thôi mà.
    Nhưng tiếc thay ông trời đùa hơi lố. Giận thay ông trời nỡ đùa cợt để hai ta gặp nhau giữa muôn vạn nẻo đường, nhìn hai đứa hạnh phúc ngỡ tưởng từ nay đã có nhau đi đến hết cuộc đời và rồi .... 1 năm quen nhau và 7 tháng uyên ương, ngắn ngủi làm sao, đau đớn làm sao. Vì anh còn muốn bên em nữa, mãi mãi và vì anh còn chưa kịp nói một lời nào trước khi chia li. Anh nhớ em, nhớ mọi thứ, nhất là căn phòng của riêng hai đứa mình. Giờ nó có lạnh lẽo như nấm mồ đang giam hãm anh về với em. Nặng quá, ***g ngực anh đang bị bóp nghẹt, anh muốn gọi to: "vợ ơi".
    Em sẽ thế nào nếu không có anh trên đời này? Chưa bao giờ em, anh, hai ta từng tưởng tượng tới. Em vẫn mạnh mẽ hơn anh, em nhỉ, Gạt nước mắt đi em vì những gì hai ta đã có, vì anh biết em yêu anh và vì em biết trái tim anh chỉ có mình em. Ráng sống tốt nhé em. Anh vẫn luôn bên em. Yêu em. Yêu em.
  2. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đời hợp rồi tan. Lẽ đời nó vậy. Khóc to lên rồi nước mắt sẽ dần cạn. Hãy nghĩ có nhiều người còn khổ hơn mình mà vui sống. Anh ấy sẽ mỉm cười nơi chín suối cổ vũ từng bước tiến lên của bạn.
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    kaka, bạn í nằm bất động như soi gương thì bạn kocodon lại tưởng là ở suối vàng. Chủ topic này là nam, đang nhớ vợ, hỉu chửa?
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 05/08/2009
  4. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nhầm thì có. Cái ni viết rõ rành rành: "Cái cảm giác thật lạ khi nhìn thấy mình không phải qua gương. Cái thằng ... nó nằm bất động, mắt nhắm nghiền, tai như điếc. " kiểu như phim Con ma ấy. Chết thì mới "anh còn chưa kịp nói một lời nào trước khi chia li" chứ. Chứ bỏ nhau thì có mà cãi nhau còn chán. "Giờ nó có lạnh lẽo như nấm mồ đang giam hãm anh về với em" là gì nào? Tôi nghĩ cô vợ đang quá đau khổ mà tưởng tượng ra chồng như vậy hoặc đây chính là cảm giác mà người vợ cảm thấy và nghĩ chồng cũng cảm thấy như thế.
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! Bạn túm được 1 ý mà tưởng là có người ở suối vàng thật à? Đó là cách ẩn dụ, so sánh, tả cảm giác của người viết thôi mà. Chắc bạn í đau tình quá nên cảm giác căn phòng cũ (hạnh phúc của 2 người)lạnh lẽo như nấm mồ.
  6. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    như p/s: i love you í.
  7. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có những khả năng sau:
    1, Bạn nam ni bỏ vợ. Mà rõ ràng hai người còn tình củm lắm. Vô lí, Cái gì mà yêu, em biết anh chỉ yêu em....(loại)
    2. Bạn nam xa vợ,vì công tác hay gì đó, .... vô lí, nghe như goodbye forever rồi mà.
    3. Bà vợ lập topic để tự an ủi mình rằng ông chồng chết vẫn muốn nói nhiều điều với vợ. nghe rợn quá....
    Bà con cho ý kiến.
  8. thangbotao

    thangbotao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, ngày thường em vẫn thường nói anh xấu, anh hay trêu em, là nói nhiều thế mà giờ muốn mở miệng mà không sao động đậy được
    Chia buồn với chủ pic. Một tâm sự thật xúc động !
  9. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    tớ lại nghĩ là hồn chồng về đăng bài trên ttvnol gửi cho vợ.
  10. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không biết bà vợ nghĩ gì nhỉ?

Chia sẻ trang này