1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối gửi vợ yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loveDumas, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Được doikocodon sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 09/08/2009
  2. loveDumas

    loveDumas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Re: Lời cuối gửi vợ yêu
    Hôm nay em đã ngủ dậy với tâm trạng bực bội và khó chịu. Đã một tháng thiếu 3 ngày kể từ cái ngày .....
    Sáng nay mẹ dậy rõ sớm, dựng em dậy ăn sáng mà chẳng muốn nuốt tí nào. Mẹ bảo thắp hương cho chồng con đi. Em chẳng thể nhấc nổi mình nữa. Kệ. Anh chẳng giận đâu, chỉ cười thôi nhỉ, và nói "Dậy nào vợ yêu, sáng bảnh ra rồi".
    Rửa mặt xong, lại nằm ườn ra giường. Mẹ kêu:"Dậy, lên chùa, trước khi đi con nhớ khấn chồng "anh ơi thôi thì duyên mình mỏng vậy thôi, anh theo em lên chùa, nương cửa phật cho mát mẻ" để nó đừng luẩn quẩn, day dứt khổ nó con à". Nghe sao mà ức thế chứ, anh chẳng đi đâu hết anh nhỉ. Anh vẫn cười qua làn khói hương trầm thoang thoảng.
    .....
    Tiếng tụng kinh vang rền nghe đều đều phát chán. Chẳng hiểu tụng cái gì. Em vẫn dốt nát về cái khoản thần học lắm. Thỉnh thoảng mẹ ngồi bên lại nhắc: "con chắp tay, và tụng nam mô a di đà là được rồi". Đầu em trống rỗng, lẩm bẩm như một cái máy. Anh đừng cười chứ nhỉ.
    ....
    Thế là xong. Em lại về nhà với anh đây. Thấy có vẻ vui là lạ anh ạ vì lại về nhà "thành lũy của em".
    Yêu anh.

Chia sẻ trang này