1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối.

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi eurika, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé, lời cuối cho bác VLV:
    Khuyên bác một câu chân thành. Bác nên bỏ cái tính của bác đi. Em nếu ai trong cái box VL gặp rồi thì biết là cái thằng dùng câu cửa miệng ít nhất đây. Một khi em đã dùng từ d d e o s là em rất khinh đấy. Bác nên tôn trọng anh em trong cái box này hơn một chút. Một con người có văn hoá ko ai gọi những người đã từng quan tâm và góp ý chân thành là chó đâu. Nói thật là em chả thích chó nói chuyện với bác đâu. Nói trắng ra trong cái box này bác ko đủ tư cách chửi một ai đâu. Người "gạo cội" thì chán không nói rồi. Còn loại mới toanh nó khinh nên không nói đấy.
    Thôi tóm lại một câu khuyên bác chân thành. Chắc đây sẽ là thằng cuối cùng nói chân thành đây. Tôm trọng anh em, viết bài tử tế bỏ cái kiểu nửa chứng khing người đi. Đừng để "Khi người khác nhìn vào mình với hệ quy chiếu một *********" thì nhục lắm.
    Bác giaothong có gì cho bác ý nói nốt lời cuối với anh em rồi lock hộ em cái topic. Cám ơn nếu bác đồng ý
  2. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chú mày đang khuyên anh mày hay chú mày đang tát vài cái tác cuối cùng vào mặt chú mày vậy....???
    Chú mày nói chuyện còn nhiều sơ hở lắm.... Không có Logic...!!! Anh mày đã nói là không quan tâm đến những lời của chú mày nữa nên thôi ấy chứ nếu không thì chú mày no đòn với anh mày rồi....!!!
    Bên cái topic kia anh mày có lời cuối rồi.....!!!! Nên qua đây anh mày chỉ nói ngắn gọn thôi...... Có trước rồi mới có sau.... có lửa mới có khói... bánh sáp đi thì bánh qui lại.... ăn miếng trả miếng...!!!
    Anh mày là người biết lễ nghĩa chứ không phải hồ đồ như lời chú mày nói bên trên đâu.
    Trong này... có chứng cứ... vì nó là "giấy trắng mực đen" nên anh mày mới "to tiếng" với mọi người chứ ở ngòai đời... anh mày là 1 người theo chủ nghĩa ôn hòa. Không cờ bạc không nhậu nhẹt, không thuốc lá.
    Chú mày hỏi bác Fairydream xem.... Anh mày đi chơi với bác Fairydream rất là vui vẽ... mặt dù trong cái Box này 2 người cũng "ẩu đã" với nhau.!!! Anh mày ghét nhất là cái thói nói bậy, vô căn cứ.... nên mới "to tiếng" trên này...!!!

Chia sẻ trang này