1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời dành cho bé ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thubayonline, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Không biết giờ này em ấy đang làm gì, đang nghĩ gì nhỉ. Mọi thứ đã trôi qua, trôi qua tầm tay và đi về miền vô định. Mình gặp nhau, rồi bên nhau như 1 định mệnh, có lẽ là 1 định mệnh buồn. Em gieo nỗi buồn cho anh, rồi đến lượt anh gieo nỗi buồn cho em, và giờ đây lòng anh khắc khoải, một nỗi nhớ, một niềm riêng bên lòng. Thời gian gần đây, anh luôn nhớ em, lúc nào, khi nào, nơi nào cũng thấy như hình bóng em phảng phất đâu đây, gương mặt em, nụ cười em chạy đi chạy lại trong tâm trí anh. Em như 1 con mèo ấy, một con mèo vừa cá tính, vừa ngoan ngoãn. Em là 1 cô gái gây cho anh biết bao nhiêu nhớ nhung sầu muộn. MB ạ.

    Mình đã có những giây phút bên nhau, ngắn ngủi. Đó là những phút giây thật hiếm hoi, thật quý giá. Những buổi tối đi bên em, trong sương lạnh, vòng tay mềm ấm áp ôm chặt lấy anh khiến anh thấy hạnh phúc nhường nào. Em ngoan à, đôi khi anh tự hỏi, em nếu có yêu anh – lời nói dù em đã thốt ra qua những dòng SMS nghẹn ngào đầy nước mắt, anh vẫn không biết rằng tình yêu em dành cho anh có nhiều không, có như anh vốn đã và đang dành cho em không. Anh không sao quên được những khi mình bên nhau, cô bé kề trên vai anh, rồi khe khẽ hát những bài hát dịu dàng, sâu lắng về tình yêu, về quê hương, đất nước. Cả những bài hát trẻ con nữa. Anh chỉ mong sao giây phút chúng mình bên nhau dài ra mãi thôi. Những lúc chúng mình ăn cơm, nhìn em nhẹ nhàng từng thìa cơm, cái trán bướng và đôi mắt mở to nhìn anh làm anh thấy yêu và nhớ thương đến thế. MB à, anh đã trằn trọc bao lần trong đêm, rồi những lúc lang thang ngoài phố phường, rồi mỗi sáng nhìn ra thấy trời trong sáng, gió thổi mát lạnh lòng anh lại nhớ đến em. Đôi lúc anh thấy ngạc nhiên và tự hỏi: “ Tại sao mình lại nhớ em đến thế?” Không thể biết và không thể trả lời được phải không em?

    Mẹ em đã từng thắc mắc tại sao anh sắp lập gia đình rồi mà vẫn đưa em về nhà trong đêm khuya vắng như thế. Anh cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết khi ở bên em anh thật sự thấy hạnh phúc, muốn dành nhiều yêu thương và chăm sóc cho em thật nhiều. Khi em kể về người – sẽ là người bạn đời tương lai của em, dù chưa có tình yêu, nhưng đó là người mang lại cho em sự an toàn và hạnh phúc cho em. Anh vừa thấy an lòng, nhưng vừa cảm như uống phải chén đắng, lòng như nghẹn ngào. Một cảm xúc không diễn tả nên lời, ghen ư, xót xa ư…, không biết nữa. Thậm chí chỉ tưởng tượng ra có ngày nào đó em hạnh phúc bên người ta, anh đã thấy không sao đành lòng được.

    MB, không biết có gọi được tình cảm của chúng mình là tình yêu được không nữa. Chúng mình đến với nhau rất sớm mà cũng rất muộn màng. Chưa yêu nhau để có sự chia tay, không thể hờn dỗi nhau, trách móc nhau như bao tình yêu khác. Ngay cả 1 nụ hôn cũng chưa trọn vẹn, khi mà một ngày kia em khóc nấc lên, nói rằng em đã ngu ngốc khi đẩy anh ra, rằng sẽ làm tất cả để mang anh trở về với em…. Mỗi lần đọc lại những dòng chữ em viết, về 1 cô bé đi dọc con đường hoa sữa nơi chúng mình từng đi qua, lòng anh như bị xát muối, như nghẹt thở… Tại sao anh không thể là người ở bên em, và chăm sóc em trọn vẹn cả cuộc đời cơ chứ. Tại sao………..?

    Bé ngoan, rồi mọi thứ sẽ qua. Anh sẽ để cho nỗi đau gặm nhấm tâm hồn và thể xác mình. Có lẽ phải rất lâu, rất lâu mọi thứ mới lắng yên trở lại. Trong những phút giây này, anh chỉ mong cầu cho bé được yên vui, và hạnh phúc bên người mới.
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3lsIAEcyed
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế "anh" có mong vợ sắp cưới của "anh" yên vui và hạnh phúc bên "anh" không?
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
  5. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lại ko phải dành cho nhau ...
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    dạo này sao hay gặp tình dang dở thế nhở
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tình dang dở là tình mãi nhớ
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Dang dở rồi thì để bụng mà ăn phở đi, ngồi đấy mà than với chả vãn.

    Buck
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay quá
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Có một con mèo thích ăn cá :P Sáng nay chủ nhật, chắc mèo nhà mình đang ngủ nướng phải không? Rồi buổi chiều lại tíu tít với mấy người bạn chứ gì. TN mùa này lạnh hơn, anh vẫn nhớ cảm giác se se, buổi sáng trời trong lành, thoảng mùi hương của của đất và cỏ trên cánh đồng có con đường vào thị trấn nhà em. Mèo ngoan à, em anh luôn vui và hạnh phúc nhé. Nhớ em quá đi!

Chia sẻ trang này