1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời đề nghị khiếm nhã.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vetgia, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lời đề nghị khiếm nhã.

    Hehehe! Chẳng có giề ghê gớm như cái tựa đâu, chẳng qua là dạo này sáng sớm ra đường lạnh quá nên ao ước có cái khăn mà quấn cái cổ lại, nên vào đây dzụ dzỗ thử coi có em gái nào có nhã hứng đan cho tớ một cái khăn không thôi! Đảm bảo là không có thiệt thòi đâu

    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Công lao thế nào hả bạn vẹt! Tớ mà đan thì chắc phải mùa đông 3 năm sau bạn mới có khăn quàng cơ.
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em thấy cũng đúng với cái tiêu đề của topic đấy chứ?
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  4. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giật mình cái huỵch!
    Giống nhau, giống nhau... ở điểm đang cần một chiếc khăn len.
    Giống nhau... tiếp:----> đang cần một người đan khăn len cho mình.
    Khác nhau: --------> vừa phải đi mua len cho người đó ---> đan
    Chưa rõ khác hay giống: -----> không biết người đó có chịu đan len cho mình suốt 3/4 cuộc đời còn lại không . Chắc là không rồi... nhưng biết vậy đã
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  5. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị em vào đây mà đọc này!
    Đâu có khiếm nhã gì đâu, đều là "yêu cầu" rất mực chân thành của đấng mày râu đấy chứ.
    Nếu không quàng khăn, lỡ bị ốm, mấy nàng nhà ta lại đau... tim thì bỏ xừ, không biết chừng ....
    Và các cô, các chị, các em phải làm gì để đáp lại "thịnh tình" này của các chú, các anh, các em nhà ta nhỉ??????????????
    Một câu hỏi lớn chưa có câu trả lời.
     CÁI GÌ KHÔNG "MUA ĐƯỢC" BẰNG TIỀN THÌ SẼ "BỊ MUA" BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    chịp chịp........chị em toàn là thân yếu tay mềm cần fải đủ ấm cho mình trước đã rồi mới lo cho anh em đc.
    các anh thông cảm nhá.

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sao đúng dịp vậy hả anh Vẹt?
    1209 đang đan một đống khăn len đấy. Xin xỏ nhanh lên kẻo hết
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehehe! Có rồi đấy chứ! Cơ mà khổ lắm, 1209@ bảo là tặng hết rồi, sang năm mới có cơ Ơ! Thế em không đan cho anh đi có phải tốt không
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    oh là la... anh Vẹt mún em đan cho anh ko? hè hè... anh cứ đợi nhé... từ từ em đi học đan cái đã... khoảng mí chục nem nữa... lúc đó em rất rãnh, anh sẽ nhận được tấm lòng của nhỏ em nì... he he he
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Venus, anh đang bị viêm họng, hụ, hụ, hụ ====> đan cho anh cái khăn =====> . Không phải đề nghị khiếm nhã suông đâu, đổi bằng 3 đơn vị kẹo dừa, 4 đơn vị karamen, 5 đơn vị Beatles Hì hì, chỉ sợ Venus phải học đan cái đã, học xong rồi phải thực hành, thực hành xong mới đan thiệt, đan thiệt xong thì có kẻ đã phải "ngồi nhìn chiếc răng rụng rơi trong cuộc đời..., răng rơi, răng rơi... vì đợi lâu quá già mà móm". Hụ, hụ, hụ
    Đùa chứ, em thi KTVM tốt chứ. Độc quyền tập đoàn hay Cạnh tranh tự do vậy
    Paul MC'' Uncle

    18 Mô, 1 s, 2 s...

Chia sẻ trang này