1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời đề nghị nghiêm túc tới bọn đi Hải Thịnh

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lời đề nghị nghiêm túc tới bọn đi Hải Thịnh

    Hehe, thôi nhá. Chúng mày (cả tao nữa) bỏ câu *** chịu được đi. Bất lịch sự quá. Bài vở gì mà sao chằng chịt. Đủ rồi.

    Tao thề từ giờ, không post bài có từ *** chịu được nữa

    Chúng mày cũng thề đi.

    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    tao không noi sthì không phải thề. OK

    I love the night
    It would murder My soul

  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Uh, tao đồng ý, nhưng cho tao nốt hôm nay đi nhé, hehhehe

    Nobody hears me!

  4. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hừm! *** chịu được là *** chịu được
  5. DAMI

    DAMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nên thôi đi được rùi đấy, không nhiều người mới vào hay ai đó sang box này, lại tưởng box mình ....
    PTSM
    I'm gonna be your very true friend.....​
  6. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
  7. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chịu được thì còn hiểu chứ ******** là cái gì vậy hé hé
    ĐỨC
    Sống không yêu?Thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi?Hối hận muốn chưa yêu
  8. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đang định nói thì bác tút đã nói trước rồi quả là tư tưởng ko bé gặp nhau , mọi người tốp hộ cái câu thần chú ấy đi nhá , cố mà chịu chứ đừng có " *** chịu được ", con trai gì mà khả năng chịu đựng kém thế hehe , thế làm sao bắn half-life được , cho 1 phát súng lục đã *** chịu được rồi
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me

Chia sẻ trang này