1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối đi nào cho cuộc tình này các bác ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 30/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin tự giới thiệu em là Gà sinh năm 92 ngoại hình hơi khiêm tốn vì Gầy mà lại chỉ có 1m7 , da hơi đen nhưng thôi em xấu thì biết phấn đấu . Cũng có chút tài lẻ và bạn bè cũng yêu thích .
    Gái em cũng sinh năm 92 tuy nhiên vẫn xưng là anh-em . Ngoại hình khá , thấp hơn em . Sống nội tâm và hướng nội , ngoan và hiền lành . Về mặt đạo đức sống thì rất tốt các bác ạ .

    Chuyện của em với gái em vẫn chưa tìm ra cửa đi . Đi chơi với nhau gái vẫn ôm nhiệt tình , nói chuyện vẫn rất vui vẻ nhưng em cảm thấy em vẫn bị yêu nhiều hơn Gái chính vì thế đôi khi vẫn không kiểm soát được , nhắn tin và gọi điện cho gái . Gái vẫn tự nhận là trẻ con hơn em và em cũng cảm thấy là có kinh nghiệm sống và là đứa có tương lai sau này . Nên em rất hạn chế việc dạy gái để tránh việc trở thành một thằng cu cậu mới lớn .

    Gái thi thoảng vẫn gọi điện chủ động , hoặc nếu em bảo gọi điện thì gọi ngay vì sợ em có chuyện gì . Hôm em bị ốm thì gái lo sốt sắng đòi xuống thăm tình hình thế nào vì sợ xảy ra chuyện , nhưng em không cho vì lúc đó em nó đang ôn thi lại đại học và cũng vừa cắt abidan nên không nói được .

    Nhưng vấn đề là thế này các bác ạ :
    - Thi thoảng gái cứ buông xuôi , thích thế nào cũng được , nhiều lúc còn cứ bảo : hay là anh hết yêu em đi . ( khiến em rất khó hiểu )
    - Thi thoảng tắt máy tầm 3,4 tiếng rồi sau đó bật lại , em có hỏi là sao lại tắt máy thì em nó toàn bảo quên rồi hết pin . . . bla bla .
    - Nói chuyện thì toàn em hỏi chuyện thôi , nhưng khi gái nói chuyện thì có vẻ hứng thú và thoải mái .


    Em rất ngại việc lúc nào cũng phải hỏi mỗi lần em nó tắt máy dài dài , tuy nó không thế nào cả chả nhẽ nó không nghĩ gì tới suy nghĩ của em hả các bác ?
    Em có dặn là có chuyện gì thì nói nghe , sao cứ tắt máy thế này anh không yên tâm ( vì gái có chút bệnh , người hơi yếu ) .


    Vậy theo các bác em nên làm gì ?
    - Khi gặp lại nên vui vẻ , xem chuyện em nó tắt máy mấy ngày là chuyện bình thường ? Rồi để tự em đó nói ????
    - Làm sao để bằng tuổi mà trên vế gái được vì đôi khi em vẫn cảm thấy lo .


    Các bác cho em vài gạch đầu dòng nữa nhé . Em cám ơn các bác nhiều !!!
  2. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    ca này sáng như đèn neong,gái nó bật đèn xanh như thế mà chú mày chân chậm mắt mờ ko chịu nhìn,ko lo tận dụng tiến tới lại đi coi trọng mấy cái thứ tiểu tiết,nhỏ nhặt như đà bà, cứ thấy gái tắt điện thoại rồi xoắn hết cả lên.
    Giải pháp: chú kệ mẹ cái vụ tắt điện thoại của gái,nó ko muốn chú gọi thì ko thèm gọi nữa,llạc qua đt làm gì nhạt như nước ốc. Chú tích cực rủ đi chơi,đã ôm rồi thì tiến tới Hôn đi,gái nó thèm thịt chú lại đưa rau bảo nó ko gét là đúng rồi. Dẹp cái vụ đt,cứ gặp,đi chơi,chém gió,cười và cầm tay,ôm,hun tới tấp đảm bảo cáo tắt điện,hết ý kiến ngay.có gì vào inbox a giúp.
  3. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cáo tắt máy thì mình tắt lại thử xem phản ứng của e nó như thế nào. Biết ngay ý mà. Nó mà chán r thì “ gọi k nghe thì thôi mặc xác m” còn k thì ngược lại.
  4. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Gái tắt máy thì hỏi vừa trêu vui vẻ: mấy hôm sau em tắt mấy vậy anh có vé đi coi ca nhạc mà ko liên lạc được với em vv. Còn để nó ko tắt mấy nữa thì phải thể hiện như nào để nó tin tưởng luôn muốn chia sẻ với ta. Có như vậy thì ko cần hỏi nó cũng tự nói.
  5. trung__123

    trung__123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cứ như bác này mà hành động nhá thớt :)
  6. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đơn phương độc mã thì hơi xoắn các bác ạ , lên đây nghe các bác tư vấn cũng đỡ xoắn đi nhiều :)
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    thế thôi
  8. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thôi em kệ các bác ah , em thấy đau đầu quá , Giờ mà lao vào với tình trạng yêu nhiều hơn thì sớm muộn cũng gặp sai lầm vớ vẩn . Im cho lành , thôi kệ cho em nó bay đi đâu thì đi !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi em kệ các bác ah , em thấy đau đầu quá , Giờ mà lao vào với tình trạng yêu nhiều hơn thì sớm muộn cũng gặp sai lầm vớ vẩn . Im cho lành , thôi kệ cho em nó bay đi đâu thì đi !
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gái cũng tuổi hiếm ca thành đôi thành lứa :)

Chia sẻ trang này