1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỐI ĐI NÀO CHO KIẾN TRÚC VN?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi huancao_k4, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huancao_k4

    huancao_k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LỐI ĐI NÀO CHO KIẾN TRÚC VN?

    Dù đang là sv kiến trúc,nhưng là người trong cuộc tôi nhận thấy rằng:kiến trúc việt nam phát triển rất chậm,ko đổi mới....liệu thế hệ trẻ chúng ta có tìm ra một lối thoát nào mới mẻ cho nền KT việt nam .....??????
    Giới trẻ hiện nay ko như những thế hệ trước,mặc dù công nghệ tt đang phát triển rất mạnh,liệu có giúp được gì cho sv Kiến Trúc khi mà những đồ án hoàn toàn ko phải của chính họ....Tôi mong rằng,chúng ta những thế hệ trẻ,dân 8x chính hiệu,hãy tạo cho mình một phong cách riêng,một đẳng cấp....vì xã hội này là của chúng ta,của tôi và bạn.
    Những chàng trai KIẾN TRÚC năng động....
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    ... năng động! ... năng động! ... năng động!
    Dù chẳng còn là sinh viên nữa, nhưng tôi vẫn thấy Việt Nam còn quá lạc hậu và chậm phát triển. Liệu tôi có tìm ra cách nào cho Việt Nam phát triển nhanh, hết lạc hậu không?
    Tất nhiên là không? Tôi chỉ tìm được cách làm cho chính mình phát triển nhanh, hết lạc hậu thôi. Nhưng từ biết đến làm được là cả một vấn đề. Tôi cũng đang xoay mòng mòng đây.
    Thế mới biết cái chuyện "làm cho Việt Nam phát triển nhanh, hết lạc hậu" kia nó to tát thế nào. Nó to thế, cho nên chắc chỉ những người "đầu khổng lồ" mới tìm được giải pháp. Tuy nhiên từ giải pháp đến làm được có một khoảng cách khổng lồ.
    Tới đây tôi thấy mình không nên mất thời gian quá nhiều cho mấy chuyện "khổng lồ". Một con kiến bò trên chiếc lá thì chỉ biết 2 chiều của không gian, nó xoay sở trong 2 chiều đó để sống. Một con người nhìn vào con kiến trên chiếc lá và bảo rằng "kiến ơi, mày ngu lắm, không biết gì là 3D". Con kiến chẳng quan tâm đến điều đó, nó chăm chỉ kết dính từng chiếc lá 2D lại, tạo thành tổ.
    Đề nghị gom tất cả những bài tương tự vào một topic tên là "Cùng hô khẩu hiệu", tránh lãng phí tài nguyên diễn đàn.
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam sắp vào WTO rồi, lúc đấy sẽ tự thấy lối thôi........
  4. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Nếu con kiến đó dám bò ra đến rìa chiếc lá, một là nó sẽ rơi xuống đất hai là gió sẽ thổi nó bay lên cao. Lúc đó, nó sẽ biết không gian có chiều thứ 3.
  5. arcnow

    arcnow Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang sống trong một thời đại của các loại công nghệ, tốc độ phát triển nhanh chóng mặt, chính vì thế nhu cầu của con người cũng thay đổi nhanh chóng.
    Trong khi đó ở VN tốc độ phát triển chưa nhiều, nhu cầu con người có thay đổi nhưng chưa cao. Việc chúng ta tìm một lối đi cho kiến trúc VN là còn rất dài, có lẽ chũng ta chỉ là một giai đoạn trong trường đoạn phát triển.
    Nên bắt tay vào thay đổi nhu cầu của chính mình, thay đổi tư duy của chính mình, làm nhanh tốc độ tư duy, và tạo ra phong trào từ lớn SV, KTS trẻ.
    Mình có một số ý kiến cụ thể sau:
    + Ngoài các hoạt động của diễn đàn (nơi đang được coi là có rất nhiều anh tài trong kiến trúc, nơi được coi là chỗ vui vẻ xả stress cho anh e KTS), có thể tổ chức thêm các hoạt động "không ảo" ở các trường đại học về kiến trúc.
    + Tổ chức các hội thảo chuyên đề về kiến trúc với các GS nước ngoài or trong nước nói chuyện
    + Tổ chức các triển lãm "ảo và không ảo" về kiến trúc theo các chuyên đề hàng tháng.
    + Bình bầu các công trình top ten trong tháng hoặc trong quý.
    + Tổ chức các hoạt động vui chơi kiến trúc cho các bạn SV, festival, workshop,...
    + Thành lập câu lạc bộ các văn phòng KTS trẻ, CLB SV kiến trúc nhiều hơn,...
    +...
    Hiện nay mình chỉ nghĩ được có vậy, sẽ xin bổ sung thêm.
    Được arcnow sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 16/03/2006
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Phú quý sinh lễ nghĩa, chừng nào mà còn nghèo thì tư duy thẩm mỹ còn kém và nhất là không có tiền. Các bác cứ đợi đến khi đấy đi.
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ cái này. Có vẻ hợp với Box mình đây
  8. ricsarch

    ricsarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trông chờ vào WTO ?
    Tôi nghĩ nếu đợi vào được đấy lúc đấy có thể thị trường đã chuyển khác. biết đâu chúng ta làm mọi cho tụi nó.
    Thật buồn.
    Tìm một hướng đi mới? hay thay đổi suy nghĩ trong hành nghề? quả không dễ. Theo đánh giá ban đầu thì đại đa số hiện đang chạy theo đồng tiền, vậy nguyên nhân do đâu? sự ảnh hưởng ở đây là gì? Thật khó nếu chỉ có thể nói nên thay đổi trong khi chúng ta không làm gì. Vậy thêm câu hỏi nữa, Chúng ta sẽ làm gì cho sự phát triển nền kiến trúc Việt nam ?
  9. huancao_k4

    huancao_k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không có câu hỏi nào là ko có câu trả lời cả,và cũng ko có con đường nào là ko có đích.Thời gian và tiền bạc luôn luôn đồng hành,bổ trợ cho nhau.
    Thay đổi cách suy nghĩ trong nghề nghiệp,nhưng với thời kì mở cửa như nước ta hiện tại,khi mà nền ktkt đang còn lạc hậu thì cách suy nghĩ,thay đổi nhận thức cũng có phần nào còn hạn chế.
    Trong thời điểm hiện nay,nền Kiến trúc việt nam đang dần thay đổi,chạy đua với nền kt hiện đại các nước phát triển....Liệu những nhà chung cư cao tầng có đưa ra cho chúng ta một giải pháp hợp lí khi mà dân nghèo ko đủ kinh phí chi trả?
    Xin hỏi,xây chung cư cho dân nghèo,nhưng tại sao kinh phí lại quá cao như vậy....hay là bệnh xây thành tích.Tất cả cũng chi là kinh phí ... nhưng khi mà một dự án dù cố phải hoàn thành thì nhu cầu sử dụng của nó thì hoàn toàn lại ko như mong đợi......Tôi chắc rằng..nền KTVN ko thể phát triển hơn đuợc nữa.Vì chúng ta luôn dậm chân tại chỗ và chăm chú nhìn các nước bạn diễu hành qua lại mà thôi.
  10. huancao_k4

    huancao_k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ở trong trường ĐH,giáo viên ko những dạy cho sv về giáo trình,đôi khi cả những vấn đề trong cuộc sống,nghề nghiệp.
    Điều mà thầy dạy chúng tôi,tôi nghĩ cũng đúng một phần nào đó ..."..sau này các anh ra trường các anh sẽ học được một điều:có thể sau này các anh là những KTS giỏi,nhưng lương tâm nghề nghiệp đôi khi không thắng nổi tiền bạc...."
    Những KTS nước ngoài,họ nổi tiếng bởi họ có thể đánh đổi tất cả,gia đình,lương tâm...đôi khi cả cuộc sống vì công trình của họ.Vì sao lại như vậy?....tại sao thế giới lại biết đến tên tuổi của họ.?
    Câu hỏi đặt ra chắc ai cũng biết,đấy chính là tâm huyết nghề nghiệp,sự cống hiến lớn lao cho XH luôn đuợc đền đáp một cách xứng đáng....!!!

    Tôi mong rằng các KTS trẻ khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình,hãy tập cho mình lối tư duy logic,độc lập,một phong cách riêng cho mình.Con đường sự nghiệp chắc sẽ thành công.
    Được huancao_k4 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 17/03/2006

Chia sẻ trang này