1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối đi ngay dưới chân mình!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hoacucvangthang7, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvangthang7

    hoacucvangthang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lối đi ngay dưới chân mình!

    "Lối đi ngay dưới chân mình" đó là một câu nói không biết tôi đã đọc được ở đâu nhưng tôi thấy nó đúng và rất hay. Đã từng có lần trong đời hẳn bạn cảm thấy bế tắc lúng túng khi chọn hướng đi cho bản thân, thậm chí một việc cỏn con mà cũng không sao giải quyết cho ổn thoả. Đâu nhất thiết cứ phải lựa chọn con đường mà nhiều người đã đi thì ta mới bước được, tại sao bạn không thử làm Colombia một lần nhỉ? Sẽ thú vị khi ta tự tìm cho mình một con đường riêng, mà biết đâu có nhiều kẻ nối gót ta đấy...chà kể ra làm người tiên phong cũng khoái đấy chứ bạn nhỉ! Mỗi bước chân là một lối đi đang hình thành đấy, vậy hãy cứ mạnh dạn mà nhấc chân lên bạn nhé, sẽ có ngày bạn tới đích mà kẻ khác phải thán phục bạn.
    Bạn cứ thử suy nghĩ về câu nói này nhé: "Không được lùi bước khi chưa thử tất cả các biện pháp mà bạn có"
  2. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "Lối đi ngay dưới chân mình" - Không sai, nhưng nó chỉ đúng trong một số trường hợp nhất định mà thôi. Thực ra, nhiều khi muốn bước đi nhưng làm gì có chổ nào cho ta đặt chân vào. Vậy thì ta phải đi đường vòng, hoặc phải đi bằng các phương tiện khác hoặc tự đắp đường mà đi. Tất nhiên, đó cũng chỉ là những lập luận thô thiển cho những tình huống cụ thể, sự vật hiện tượng cụ thể.
    Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhiều người không bước đi được đành phải bò, phải lê lết, phải uốn mình trước hoàn cảnh. Có người thì quá tự tin, đầu ngẩng cao, miệng huýt sáo để rồi sa xuống hố lúc nào không hay. Đâu đó, tui có nghe một câu danh ngôn đại loại: "Chúng ta ngẩng cao đầu bước đi nhưng cũng nên nhìn xuống chân kẻo vấp ngã".
    Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải tiến lên phía trước. Lại nhớ câu danh ngôn: "Nhiều người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác gì chân đã gãy rồi".
  3. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đánh bẫy khỉ
    TT - Một phương pháp đánh bẫy khỉ rất thú vị đã được sử dụng tại những khu rừng châu Phi. Mục đích của nhóm người đi bẫy là bắt sống khỉ, không làm chúng bị thương để chuyển đến các sở thú ở Mỹ.
    Họ cho một nắm quả hạch thơm lừng vào bên trong những chai thủy tinh rất nặng, cổ chai dài và hẹp. Sau đó mang bỏ những chai này lăn lóc trong rừng. Sáng hôm sau họ sẽ quay lại khu rừng để bắt từng chú khỉ một đang bị mắc kẹt bên cạnh chai.
    Sao lại lạ lùng như thế? Đó là vì lũ khỉ bị mùi thơm quả hạch thu hút đã tìm đến gần để dò xét cái chai, thò tay tóm lấy những quả hạch và thế là mắc bẫy. Lũ khỉ không thể rút tay ra khỏi cổ chai sau khi nắm được món ăn hấp dẫn. Bị mắc kẹt nhưng chúng không chịu buông những quả hạch để rút tay ra. Cái chai lại rất nặng không thể kéo lê hay khuân đi nên lũ khỉ phải chịu dính bẫy.
    Chúng ta có thể cười bọn khỉ quá ngốc nghếch, nhưng có lúc bản thân chúng ta cũng thường giữ chặt các vấn đề của mình cũng như lũ khỉ nắm quả hạch trong chai. Và như thế nghĩa là chúng ta cứ mang cái chai quanh mình, hối tiếc cho bản thân và mong chờ sự thương cảm từ người khác.
    MAO TRÍ HÙNG
    (Dịch từ Inspirational stories)
    Hắn quẳng cho mình cái link bên báo Tuổi Trẻ rồi bảo: ''''Đọc đi, tui thấy mình bây giờ đang ngu ngốc giống như những con khỉ đó vậy, ngu quá!''''
    Một bài viết ý nghĩa, minh họa ấn tượng, và xuất hiện trước hắn thật đúng lúc! đúng lúc hắn đang cảm thấy bế tắc và tuột dốc thê thảm...
    Ừ, còn tỉnh táo mà nhận ra mình ngốc nghếch như những con khỉ đó là tốt rồi! Nhưng có một điều quan trọng nữa là có đủ sáng suốt mà nhận ra rằng để rút được tay ra thì cần phải thả quả hạch ấy ra không? có đủ nghị lực, quyết tâm để làm chuyện đó không?
    Đường đi đó, can đảm lên chứ?!
    u?c bitter_beer s?a vo 10:18 ngy 10/09/2004
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Colombia là ai vậy hả Hoa cúc vàng?
  5. quendi23

    quendi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sao có những lúc tôi biết con đường mình pải bước mà tôi bước không nổi .
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Biết phải làm gì chưa đủ, còn phải co dũng cảm thực hiện điều đó nữa. Cần phải có sự quyết tâm và nỗ lực thực sự.
    "Hỏi đi bạn sẽ được cho, tìm đi bạn sẽ thấy và gõ đi cửa sẽ mở ra cho bạn."
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    đúng roài. lối đi ngay dưới chân mình. mịa. thế thì tại sao mình phải nghe cái lệnh ngu ngôc của ông xếp mình nhỉ. cứ làm theo mình nghĩ xem. cao lắm là đuổi việc. cứ làm. đếch sợ.

Chia sẻ trang này