1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời động viên cho một mối tình trong box, khi mà con đường đến với nó đầy rẫy sự ngăn cản......!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi DarkBlue, 01/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lời động viên cho một mối tình trong box, khi mà con đường đến với nó đầy rẫy sự ngăn cản......!

    Xin chào các bác, tôi là 1 thành viên mới của TTVNOnline, vì lẽ đó, tôi cũng chưa thực sư hiểu được cái ý nghĩa của nó khi đem lại cho mọi người. Chính vì thế, tôi muốn vào topic nào thật hay và có ấn tượng tốt đẹp đối với tôi. Nhưng tôi thật sư bất ngờ và ngỡ ngàng khi biết rằng bên trong cái topic vô cùng đẹp ?oToc dai xinh oi? là cả một chiến trường với đủ mọi loại người.Một con ngườI nhỏ bé như bác Sadeyes mà dám công khai tình cảm của mình ngay giữa sự chứng kiến của không biết bao nhiêu cặp mắt ghen tỵ. Cái đó người ta gọi là sự liều lĩnh và can đảm, đó là điều cần thiết đáng có của 1 người đàn ông. Tôi thấy bác Sadeyes rất đáng được hưởng những lời khen tặng trong chuyện tình đầy gian khổ này của bác. Cho dù có rất nhiều người trong diễn đàn đưa ra những lời nhận xét cũng như ý kiến khác nhau, nhưng bác Sadeyes vẫn bất chấp và bỏ qua tất cả để đến với tình yêu đích thực của mình. Có thể nói, bác Sadeyes rất xứng đáng được hưởng tình yêu này. Dù sao đi nữa thì tôi cũng chỉ là 1 thành viên mới, nên chắc cũng có nhiều bác cũng chẳng muốn nghe lời nói của một người còn chập chững, nhưng tôi sẽ giúp bác Sadeyes có đủ can đảm để đối diện với mọi gian khó trong con đường đi tìm chân lý riêng của cuộc đời. Tôi có rất nhiều quan điểm khách quan của mình đối với những lời nhận xét của các bác dành cho mối tình này:
    Trong trang 1, bác blackstar đã viết: ?oTrời ơi ! chuyện riêng tư của hai anh chị sao lại mang ra đây ,các bác chưa nghe thấy câu : chuyện trong nhà thì phải đem cất vào trong nhà a? sao abcs lại mang phô bày ra cho thiên hạ xem thế này ,không ổn chút nào cả.? f tôi xin hỏi bác, ngoài diễn đàn này ra thì còn chỗ nào tâm sự nữa không? Diễn đàn thì chỉ có thể post bài viết của mình lên thôi chứ đâu có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, mà nếu có nói chuyện được thì cũng đâu biết ?obác gái? online lúc nào để mà bày tỏ tình cảm.
    Trong trang 3, bác One-caurage có viết: ?oCác iem gái đâu rùi, sao bơ anh one-courage đi thế lày hic hic. iem tocdãiinh là người iu one-courage đấy nhé, các bác đừng có lằng nhằng hehe? f Nếu bác nói bác là người yêu của tocdaixinh thì cũng phải có bằng chứng, còn nếu thật sự tocdaixinh là người tình chân thực của bác one-courage thì cho dù bác Sadeyes có đâm đầu vào ô tô hay thắt cổ tự tử cũng không thể nào làm thay đổi tấm lòng chân thật của tocdaixinh dành cho bác, bác hiểu không? Nếu bác có bản lĩnh ( và thật sự bác có bản lĩnh ) thì có thể đứng lên đấu tranh công khai vớI bác Sadeyes để lấy lòng bác tocdaixinh, chứ đừng làm sự việc trở nên rối tung lên chỉ vì những câu nói nhận bừa nhận
    ẩu của bác ?..
    Đến trang 4, bác laughter có ghi: ?olần trước iem vừa đọc bài của bácsadseyes " tâm sự buồn của tôi " . Lời lẽ hết sức mùi mẫn tràn đầy yêu thương . em cứ nghĩ bác này tuy còn trẻ người ( 17 tuổi ) nhưng có tình yêu " nồng nàn " theo kiểu Phương Tây kết hợp với Phương Đông thời mở cửa hi`hi` . "Thuỳ Linh thương yêu , chỉ biết mỗi một điều , đến giờ phút này rồi , anh vẫn còn yêu em " "anh đã ước có em ở bên anh ngay lúc đấy , cảm giác thật sự khó tả , mình sẽ lại chìm vào cảm giác hạnh phúc bên nhau , cảm giác ngọt ngào của những nụ hôn nồng ấm , quen thuộc ... " ---> tình yêu này nồng cháy đấy chứ ạ , và cũng "bốc lửa ùn ùn " . Đọc phần tâm sự của bác , em cứ thấy bác đang buồn " da diết " vì thieu người yêu hay là vì cái gì em chả biết , nhưng mà có vẻ buồn lắm lắm . hix hix , "Anh thức trắng 3 ngày đêm , anh khóc đến nỗi mắt anh không còn nhìn thấy gì ," ---> cái này khiến người ta " xúc động " đấy chứ . Đàn ông , con trai mấy khi khóc nhể ? mà xem ra bác này khi đã khóc còn ác hơn cả con gái .
    tiếp theo em lại thấy bác rất " rộng lượng " , bỏ qua hết lỗi lầm của người yêu mà vẫn chờ đợi , hx hiix , " chung tình " wá "Khi nào đã chán những cuộc chơi , kể cả khi nào nhan sắc đã tàn phai , hãy quay lại với anh , anh tha thứ tất cả , mình sẽ bắt đầu lại từ con số KHÔNG " hix , iem chưa biết yêu là cái gì ( ho` ho` trẻ con vắt mũi thò lò ) nhưng đọc tâm sự của bác iem thấy " xúc động " ác , ...
    đùng 1 cái , đoàng 2 phát , lại đọc ngay cái "Tóc Dài Xinh ơi " hi hi , . "dù có do kỹ thuật chụp ảnh tồi tệ ( Xin lỗi bác chụp lần thứ 2 ) nhưng vẫn giữ lại được khuôn mặt khiến tôi có ấn tượng mạnh , " cha` , chỉ qua 1 bức ảnh mà tình yêu nồng nàn của bác lại " bùng lên " như xăng đỏ vào lửa . "With love and hope ..."
    bác còn sẵn sàng chiến đấu "Chết mất , mình sắp phải nhờ ai đăng ký cho cái title " Dũng sĩ chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ lấy tình yêu của mình , đánh bại và vô cảm trước những kẻ thù của mình định tranh giành User tocdaixinh "
    peng peng , tình yêu đây hả bác ?
    ? f tôi xin hỏi bác, bác đã từng bao giờ nghe đến từ ?oTình yêu sét đánh? hay ?oYêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? chưa. Nếu bác nghe rồi thì tốt, tôi không cần phải giải thích nhiều. Và câu hỏi cuối cùng tôi dành cho bác là: Môt con người như bác Sadeyes có thể chờ mong tình yêu tuyệt vọng của mình trong bao lâu đối với người yêu cũ, giả sử người kia mấy chục năm nữa hoặc ko bao giờ về với Sadeyes, phải chăng vì thế mà Sadeyes có thể chờ người đã từng phản bội mình suốt cả cuộc đời sao. Khi về HN, bác Sadeyes có thể đã hiểu ra nguyên lý của cuộc sống từ tocdaixinh . Chính vì thế, tôi khuyên bác Sadeyes một điều rằng, cái topic ?oTâm sự buồn của tôi? dù sao cũng chỉ là lời nói của một thằng trẻ con khi chưa thực sự nhận thức sâu xa được sự cay đắng và đau khổ trong tình yêu. Thật đúng với câu: ?oTình đầu là trò chơi cuối cùng của thời thơ ấu??. Có thể nói rằng, tocdaixinh là niềm vui, là lẽ sống, là yếu tố để khơi dậy một con tim đang đắm chìm trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng của Sadeyes.
    .......................

    [blue]Tình là máu, xưa máu rơi vì nhau .[blue]
  2. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ........................
    Sang trang 5, bác Melfice có chép: ??oyêu nhanh thì chán cũng nhanh thôi ma`, biết đâu được dấy, đây là VN chứ đâu fải ở Tây ??o ?f? Bác dựa vào đâu mà nói ??oyêu nhanh thì chán cũng nhanh thôi ma`???, hay là bác đã từng làm thế với người con gái nào khác nên bác biết là vậy? Bác cũng biết nói ra câu ??oBiết đâu được đấy??? thì chuyện gì cũng có thể xảy ra chứ, đâu nhất thiết phải ??oYêu nhanh thì cũng chán nhanh???.
    Sang tới trang 6, bác Sadeyes chỉ mải bày tỏ tâm sự của mình với bác one-cougare mà quên mất là bác havatage đang ??ochửi??? mình: ??oÀ ,thì ra lão này 2 mặt , chú xem ảnh rồi kết tocdaixinh rồi quên luôn cái tâm sự buồn của chú .Hay nhẻy , ko hiểu chú chơi trò gì.Chú này chắc về HN đong hàng chứ tình củm quái gì ,chán cho những thằng như chú.Thía mà em tưởng chú tử tế lắm.he he.??? ?f? Tôi thay mặt bác Sadeyes có ý kiến thế này: Như tôi đã nói ở trên, tình yêu của bác Sadeyes dành cho tocdaixinh là tình yêu sét đánh, nên yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là điều dễ hiểu. Bác Havatage nói Sadeyes về HN đong hàng thì thật sự là không đúng. Theo kinh nghiệm mà tôi rút ra được từ bạn bè thì đong hàng cũng có nghĩa là sư lợi dụng về thể xác của người phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu mong muốn cho bản thân mình. Qua những lời văn của bác Sadeyes trong diễn đàn này, thì bác Sadeyes thật sự là hiểu đời hơn những người cùng tuổi, nếu bác Sadeyes có ý định muốn đong hàng thì đâu cần phải lên diễn đàn này làm gì cho lâu, thích thì Chat để đong cho nhanh, đâu cần phải lên diễn đàn để cho những người ghen tỵ chửi vào mặt mình. Tôi nói thế bác Havatage có hiểu không thế? Chưa hết, ??oThía mà em tưởng chú tử tế lắm.he he??? ?f? những người tử tế thì không bao giờ biết ??othọc gậy bánh xe??? hay can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, nếu mình cứ quan tâm đến chuyện của thiên hạ thì đôi khi sự việc không thành mà còn làm thiệt cả bản thân mình nữa???..
    Trong trang 7, bác Jemibaby nói: ??oTui,nói trên sự cảm nhận của con gái,chả thấy bác Sadeyes này có một chút chân thành nào gọi là có.Tui rất thông cảm với tâm sự buồn của bác nhưng sang topic này tui thật thất vọng...Lời nói gió bay,tình bay theo gió....??? ?f? Tôi xin hỏi bác Jemi, bác nói Sadeyes không có 1 chút chân thành nào thì tại sao bác lại có thể kết luận như thế trong khi bác Sadeyes đã thể hiện không biết bao nhiêu tình cảm của mình trong diễn đàn mà không hề sợ những lời đàm tếu hay xúc phạm của những người xung quanh. Chẳng lẽ cứ phải làm gì to tát hoặc hơn thế nữa là dẫn đến chuyện gì đó nghiêm trọng như đổ máu thì mới thể hiện được tấm lòng chân thật của mình cho xứng với câu: ??oTình là máu, xưa máu rơi vì nhau?????? hay sao ??? Tôi thấy dòng chữ ??o???Eyes on me?????? chạy đi chạy lại trong bài viết của bác thì chắc bác cũng đã nghe bài hát đó trong Final Fantasy VIII rồi. Vậy thì bác cũng phải hiểu rằng mối tình giữa Squall và Rinoa cũng chỉ được hình thành trên con đường đầy gian khổ, phải chống chịu với biết bao nhiêu những khó khăn cạm bẫy của cuộc đời, vì thế, bác nen giúp đỡ họ mới đúng. Làm sao bác có thể chê trách người khác khi chưa thật sự hiểu được mối tình mới chỉ bắt đầu giữa 2 người bạn khác giới. Chỉ bằng sự cảm nhận của bác thôi cũng đủ để làm xóa tan, hay chia lìa đi niềm hy vọng trong sự mong chờ hạnh phúc của người khác đấy bác Jemibaby ạ !!!
    Cuối cùng là trang 8, bác Lord-Voldemort nói rằng: ??oBan đầu , đọc cái bài Tâm sự buồn của chú , tôi đã nghĩ chú là người có trình độ , nhưng cho đến cái page 7 này thì lời lẽ của chú đã hơi có phẩn kì cục ( xin lỗi , tôi không biếtdùng từ gì để diễn tả ) , xem ra , cũng tầm thường thôi .??? ?f? mong bác thông cảm, bác thử nghĩ xem, khi con người ta đang bực thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Tôi thấy ý kiến của bác Liveforlove cũng giống như ý kiến của tôi: trong chuyện này, bác Sadeyes tuy đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Nhưng, bác Liveforlove có nói 1 câu không đúng ở chỗ: bác Sadeyes không phải yêu trong tuyệt vọng, phải nói chính xác hơn là bác ấy yêu trong gian khó mới đúng ???!!!
    Thành thật xin lỗi các bác vì những quan điểm đó của tôi, dù sao tôi cũng chỉ mới có 18 tuổi, nhưng tôi có thể khẳng định được phần nào là tôi va chạm với xã hội còn nhiều hơn các bác. Lúc đầu tôi cũng chỉ có ý định giúp bác Sadeyes thêm can đảm để đối diện vói tình yêu mới của mình, nhưng càng đọc thì tôi càng thấy sự ghen tức của 1 số bác đối với việc Sadeyes viết topic bày tỏ tình cảm tới tocdaixinh. Phải chăng vì tocdaixinh là một người xinh xắn dễ thương ??? Tôi thật sự không hiểu các bác mù quáng hay cố tình mù quáng khi biết rằng cái đẹp là sự khởi đầu của mọi sự khởi đầu, nó mang lại nhiều điều tốt đẹp đến cho mình nhưng cũng đưa đến không ít sự khổ đau. Cái gì cũng có cái giá của nó???Có lẽ, những quan điểm trên của tôi còn nhiều chỗ sâu xa quá nên cũng có một số bác còn thắc mắc, nhưng thời gian sẽ giúp các bác hiểu nó sâu sắc hơn???
    Con người bao giờ cũng trải qua ??othất tình lục dục???, vì thế tôi mong bác Sadeyes hãy quên đi chuyện cũ đau lòng để mà vươn tới một cái gì đó tốt đẹp hơn. Tôi cũng chỉ biết khuyên bác như thế...! Vì dù cho có ngườI khác cản trở đi nữa nhưng quyết định vẫn là ở 2 người mà???!
    Bye các bác, tôi đi ngủ đây, dù sao thì tôi cũng biết thêm được 1 phần nào về cái hay của TTVNOnline rồi !!! Tôi mong các bác đừng del topic này đi, vì dù sao đây cũng là bài học đáng quí cho mọI ngườI mà??????
    [blue]Tình là máu, xưa máu rơi vì nhau .[blue]
    Được DarkBlue sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 01/08/2002
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cả ba bài của bạn Darkblue là cả ba bài dài mà không có một câu tóm lược ý chính nào cả .Bạn chắc phải khiến người trong cuộc như bạn Sadeyes phải xúc động vì sự động viên nhiệt tình của bạn.NHưng cũng cần phải thông báo cho bạn biết rằng One- courage là một bạn nữ ,vì tinh nghịch mà trêu Sadeyes và tocdaixinh thôi . Bạn viết cả ba bài dài để bảo vệ cho mối tình của bạn Sadeyes ,điều này không ai cấm bạn ,tự do ngôn luận mà.Nhưng bạn cũng đừng lên tiếng mà thoá mạ
    những người khác khi chưa hiểu kĩ về họ chứ . Nhân vô thập toàn ,bạn Sadeyes cũng như những người vào topic của bạn ấy và cả bạn nữa ,không ai chắc chắn là mình đúng trong chuyện này cả .Bạn không thể lấy cái nhìn của người ngòai cuộc để suy xét tất cả được
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Oái ,he he ,vỗ tay hoan nghênh ,hay quá .
    He he ,em thấy box ta có vấn đề về nhânn sự ,chuẩn bị chia bè cánh .Các bác có nhiều thành kiến quá .Chuyện cỏn con thế mà bác này cũng chơi tận 2 bài cơ à.
    xem ra em gây thù oán hơi bị nhiều nhẻy ,thôi có lẽ em té đây ,các bác cứ yên tâm là sẽ ko còn bị em móc lò nữa.Hẹn các bác 1 thời gian sau ,em lại móc lốp các bác tiếp.He he

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  5. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi xin nói với bác dinh-lan-huong 1 câu, hình như bác hiểu nhầm ý kiến của tôi rôi đấy. Như tôi đã nói ở trên, bài viết của tôi dùng để động viên bác Sadeyes trong chuyện tình cảm của mình. Tôi không hiểu vì lí do gì mà bác dinh-lan-huong có thể nói xấu tôi như thế. Tôi vốn không thích cãi nhau với con gái, và càng không muốn mọI ngườI hiểu nhầm tôi. Chính vì thế, tôi xin có thêm ý kiến đốI vớI bài viết của bác dinh-lan-huong như sau:
    ??oCả ba bài của bạn Darkblue là cả ba bài dài mà không có một câu tóm lược ý chính nào cả??? <= xin lỗI bác, tôi chỉ viết có 2 bài và nếu bác chịu khó xem topic thì biết ngay là ý gì.
    ??o NHưng cũng cần phải thông báo cho bạn biết rằng One- courage là một bạn nữ ,vì tinh nghịch mà trêu Sadeyes và tocdaixinh thôi ??o <= tôi thừa biết bác one-courage là nữ, vì trong suốt quá trình đọc topic ??oTóc dài xinh ơi??? cũng đã để cập đến vấn đề này. Nhưng bác có chịu khó đọc hết bài viết của tôi không vậy, bài viết của tôi cũng phản ánh phần nào cuộc sống nên cần phảI biết để mà vượt qua nó, đâu nhất thiết phảI có người đúng như thế để mà đem ra bàn luận.
    ??oNhưng bạn cũng đừng lên tiếng mà thoá mạ những người khác khi chưa hiểu kĩ về họ chứ ??o <= tôi xin lỗI bác, từ đầu đến cuốI bài viết của tôi chỉ là sự phản bác lạI ý kiến của mọI người, chứ không hề lăng nhục mọi người như bác dinh-lan-huong đã nghĩ. Phải chăng đầu óc bác dinh-lan-huong quá đơn giản khi định nghĩa về sự ??othoá mạ??? ? Bác có thể hiểu được rằng, bác nói thế đôi khi không chỉ sai sự thật mà còn làm cho mọi người hiểu nhầm tôi. Một con người chỉ vì suy nghĩ nhất thời mà vu khống cho ngườI khác những điều xấu xa thì gọI là gì ??? Bác hãy tự hiểu lấy???.

    Tình là máu..........
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bác những gì bác Darkblue viết cũng đúng đấy chứ. Chỉ tội mỗi cái bác người đọc không chịu đọc cho rõ ràng mà thôi. Hơn nữa có việc gì thì bác cứ vào cái topic tocdaixinh ơi... mà viết việc gì phải lập hẳn 1 cái topic to đùng thế này.
    To havatage: ông là cái thằng chuyên gia gây sự chứ ai vào đây nữa. Cho hỏi thêm hình như havatage và slash cùng là 1 người đúng không?
  7. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thằng Slash và havatage là anh em cùng cha cùng mẹ khác ông bà đấy các bác a.
    ARSENAL NUMBER ONE
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hahaha
    đọc bài của xanh tối(viết thế lày cho dễ) tôi buồn cười quá
    dù sao cũng cứ vote cho chú 5* nhờ tinh thần dũng cảm dám phê phán nhiều người đến thế,nói konica đi lào!
    tôi cũng chẳng biết lói thế lào cho hay lữa.
    kô biết 2 bác mắtbuồn và xanhtối có ân nghĩa gì kô mà bảo vệ nhau kinh thế?
    tuy nhiên đọc xong bài của xanhtối tôi chán chẳng muốn nói gì lữa.
    thôi thì cứ cho là người đã từng xọ sát nhiều với đời thì như thế đi.
    tôi chẳng muốn cãi nhau nhiều về cái vđ lày.
    dear and goodluck
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  9. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thì như tôi đã nói ở trên rồi đó, bài viết của tôi vẫn còn làm nhiều bác thắc mắc. Nếu các bác chịu khó suy nghĩ 1 lúc thì có thể thấy được rằng: bài viết của tôi không đơn giản chỉ là lời động viên dành cho Sadeyes mà còn là sự đối mặt với một phần nhỏ bé của cuộc sống hiện tại. Nó giúp các bác có thể làm quen với được phần nào tình huống xấu trong cái xã hội đầy thốI nát này, để khi đối diện với sự thực sẽ không bất ngờ hoặc bốI rối. Nếu không biết đối đầu với những thử thách thì sẽ bị xã hội đào thải thôi.Tôi nói như thế bác Sergechrono85 thấy có đúng không???????
    Tình là máu..........!
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tôi thấy bác nào cũng dũng cảm cả, dũng cảm nhất là việc lập ra hẳn topic để tranh luận về 1 vấn đề mà tớ nghĩ là ko cần thiết đến mức phải tranh luận đâm ra sắp đến mức cãi nhau như thế này. Chuyện tình cảm là phức tạp thật và cứ để cho nó diễn ra 1 cách tự nhiên, tốt nhất là kệ nó..........
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này