1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời động viên cho một mối tình trong box, khi mà con đường đến với nó đầy rẫy sự ngăn cản......!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi DarkBlue, 01/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko có sở trường gì trong các topic của box 85 cho nên em lại về quê cũ .Mấy ngày nữa em ngược ,hẹn tái nạm.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  2. Lord-Voldemort

    Lord-Voldemort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Không biết level của bạn đến đâu , mà lại dùng từ thế này
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nói ra mới nhớ, hoá ra tôi là người mai mối cho sadeyes và tocdaixinh đấy nhỉ ? Nào, hậu tạ đi nào anh bạn trẻ, còn tocdaixinh thì ... hí hí... chúng mình bàn với nhau sau...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết chitrung ngoài công việc quản trị còn có khả năng mai mối cực kì mát tay. Hay là bạn ngắm nghiá cho tớ một mối đi. Tớ: cao 1m60, nặng 65kg. Cần tìm bạn gái cao dưới 1m60 và nặng dưới 65kg. Xin cảm ơn và sẽ hậu ta.
    Ch@ien
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hay nhầy bác suốt ngày cứ thấ đói mai mối là sao nhi?
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn Lord-Voldemort ??oNhàn cư vi bất thiện??? quá hay sao ấy nhỉ. Chắc đúng là thế rồI, vì mỗi câu nói của bạn tôi không mấy thiện cảm cho lắm. Tôi xin tranh luận vớI bạn như sau:
    ??oKhông biết level của bạn đến đâu , mà lại dùng từ thế này ??o <= Như tôi đã nói rồI đấy, ??ochắc chắn??? kiến thức hiểu biết về xã hội của tôi cao hơn của bạn.
    ??oHờ hờ , không hiểu tư tưỏng và cách sống của bạn thế nào , nhưng tình cảm , nhất là chuyện yêu đương , không phải là thứ để mang lên post lên 1 chỗ mà hàng ngày có tới hàng ngàn người chạy qua chạy lại . Bạn coi cái việc này gọi là dũng cảm à . Cái này , gọi là làm việc "thiếu suy nghĩ "??? <= lần này thì tôi nói bạn thiếu suy nghĩ thì đúng hơn. Chẳng lẽ những lờI tôi nói trước đây bạn không hề để ý hay sao? Như tôi đã nói, bài viết của tôi không phải mang ra để cho mọI người chửi vào mặt, nó chỉ đơn thuần là lời động viên, hoặc hiểu sâu hơn nữa là bài viết giúp các bạn có thể dễ dàng đốI mặt vớI cuộc sống ??ođểu giả??? ngoài xã hộI ( Vì bài viết của tôi cũng phản ánh 1 phần cuộc sống mà chúng ta đang đốI mặt ). Tôi trông mặt các bạn hầu như toàn là những người chăm học nên ra ngoài xã hội bỡ ngỡ là chuyện đương nhiên.
    ??oKhông biết có bao nhiểu cái "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên " đã tan vớ chỉ sau 1 thời gian rất ngắn và chả để lại cái ấn tượng monkey gì cả , bạn đồng ý chứ??? <= Hehe, về khoản này thì tôi không thể cùng ý kiến được với bạn rồi. Xin lỗi bạn nhé, bạn nói thế là nhầm rồI đấy, chắc hẳn bạn là VIP nên chỉ cần ngồi nhà rung đùi mà nghe người ta ??otán phét??? rằng yêu như thế thì tan vỡ nhanh lắm đúng không. Trường hợp tình yêu đó bền vững thì tôi gặp rất nhiều rồI, và cũng có thể bạn gặp rồi nhưng bạn có ??ocố tình??? không biết để phản bác ý kiến của tôi hay không thì tôi không biết được. Như tôi đã nói ở cuốI bài viết rồI đó: ??oTôi thật sự không hiểu các bác mù quáng hay cố tình mù quáng khi biết rằng cái đẹp là sự khởi đầu của mọi sự khởi đầu??? <= tôi nghĩ chắc bạn cũng chẳng hiểu câu này đâu nhỉ. Tôi xin lấy ví dụ thế này cho đơn giản: Nếu bây giờ có 2 ngườI phụ nữ trước mặt bạn, một ngườI xinh và một ngườI xấu ( trong khi mình không biết tính tình của 2 ngườI đó ra sao ), để chọn làm bạn thì bạn sẽ chọn ai ? Tôi đợi câu nói ??ochọn ngườI xấu??? của bạn.
    ??oChả có cái nguyên lí monkey nào ở đây cả , vì chú Sad chỉ nhìn tocdai qua cái pix của thằng ku Chi Trung chụp . Không được vơ đũa 1 phát như thế chứ ??o <= ờ, nghe cũng có lý đấy, nhưng bạn cũng nên biết là: để tạo nên một tình yêu thực sự thì điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của 2 người. Cho dù bác Sadeyes có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu tạo nên được cái gì, vơ đũa cả nắm là 1 chuyện, nhưng bạn tocdaixinh có đồng ý không lại là chuyện khác. Việc gì ngườI ta muốn làm thì cũng không nên cấm ngườI ta chứ.
    Tôi đợI bài viết mớI của bạn để chúng ta cùng tranh luận???
    Tình là máu..........!
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bố, chúng ta hiểu thế nào chúng ta tự biết. Cãi nhau làm gì cho mệt thêm ra ? Có giải quyết được gì đâu. Hãy để thời gian chứng minh điều này, ngồi đấy mà cãi nhau thì đôi sadeyes và tocdaixinh cũng có ảnh hưởng quái gì đâu ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn tranchitrung, chúng ta không nên cãi nhau nữa, tất cả sẽ được quyết định do 2 bạn Sadeyes và tocdaixinh
    Tình là máu..........!
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , không hiểu tư tưỏng và cách sống của bạn thế nào , nhưng tình cảm , nhất là chuyện yêu đương , không phải là thứ để mang lên post lên 1 chỗ mà hàng ngày có tới hàng ngàn người chạy qua chạy lại . Bạn coi cái việc này gọi là dũng cảm à . Cái này , gọi là làm việc "thiếu suy nghĩ "
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đến trang 4, bác laughter có ghi: ?olần trước iem vừa đọc bài của bácsadseyes " tâm sự buồn của tôi " . Lời lẽ hết sức mùi mẫn tràn đầy yêu thương . em cứ nghĩ bác này tuy còn trẻ người ( 17 tuổi ) nhưng có tình yêu " nồng nàn " theo kiểu Phương Tây kết hợp với Phương Đông thời mở cửa hi`hi` . "Thuỳ Linh thương yêu , chỉ biết mỗi một điều , đến giờ phút này rồi , anh vẫn còn yêu em " "anh đã ước có em ở bên anh ngay lúc đấy , cảm giác thật sự khó tả , mình sẽ lại chìm vào cảm giác hạnh phúc bên nhau , cảm giác ngọt ngào của những nụ hôn nồng ấm , quen thuộc ... " ---> tình yêu này nồng cháy đấy chứ ạ , và cũng "bốc lửa ùn ùn " . Đọc phần tâm sự của bác , em cứ thấy bác đang buồn " da diết " vì thieu người yêu hay là vì cái gì em chả biết , nhưng mà có vẻ buồn lắm lắm . hix hix , "Anh thức trắng 3 ngày đêm , anh khóc đến nỗi mắt anh không còn nhìn thấy gì ," ---> cái này khiến người ta " xúc động " đấy chứ . Đàn ông , con trai mấy khi khóc nhể ? mà xem ra bác này khi đã khóc còn ác hơn cả con gái .
    tiếp theo em lại thấy bác rất " rộng lượng " , bỏ qua hết lỗi lầm của người yêu mà vẫn chờ đợi , hx hiix , " chung tình " wá "Khi nào đã chán những cuộc chơi , kể cả khi nào nhan sắc đã tàn phai , hãy quay lại với anh , anh tha thứ tất cả , mình sẽ bắt đầu lại từ con số KHÔNG " hix , iem chưa biết yêu là cái gì ( ho` ho` trẻ con vắt mũi thò lò ) nhưng đọc tâm sự của bác iem thấy " xúc động " ác , ...
    đùng 1 cái , đoàng 2 phát , lại đọc ngay cái "Tóc Dài Xinh ơi " hi hi , . "dù có do kỹ thuật chụp ảnh tồi tệ ( Xin lỗi bác chụp lần thứ 2 ) nhưng vẫn giữ lại được khuôn mặt khiến tôi có ấn tượng mạnh , " cha` , chỉ qua 1 bức ảnh mà tình yêu nồng nàn của bác lại " bùng lên " như xăng đỏ vào lửa . "With love and hope ..."
    bác còn sẵn sàng chiến đấu "Chết mất , mình sắp phải nhờ ai đăng ký cho cái title " Dũng sĩ chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ lấy tình yêu của mình , đánh bại và vô cảm trước những kẻ thù của mình định tranh giành User tocdaixinh "
    peng peng , tình yêu đây hả bác ?
    ?
    [/QUOTE]
    tôi xin hỏi bác, bác đã từng bao giờ nghe đến từ ?oTình yêu sét đánh? hay ?oYêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? chưa. Nếu bác nghe rồi thì tốt, tôi không cần phải giải thích nhiều.
    [/QUOTE]
    Bạn nói câu này , xm ra hơi có vẻ gì coi thường người khác . Nếu nói về tình yêu sét đánh hay cái củ đậu gì đó , mà được bạn đánh giá cao như vậy , thì cũng hơi kì cục bởi rõ ràng các cụ dạy là " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn " , xin lỗi , tôi không ám chỉ ai cả , tôi chỉ tranh luận 1 chút với bạn Dark . Không biết có bao nhiểu cái "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên " đã tan vớ chỉ sau 1 thời gian rất ngắn và chả để lại cái ấn tượng monkey gì cả , bạn đồng ý chứ.
    Thêm nữa , bạn mang cái từ " Yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên " để comment laughter , thì có lẽ là không được thuyết phục nhiều lắm
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Và câu hỏi cuối cùng tôi dành cho bác là: Môt con người như bác Sadeyes có thể chờ mong tình yêu tuyệt vọng của mình trong bao lâu đối với người yêu cũ, giả sử người kia mấy chục năm nữa hoặc ko bao giờ về với Sadeyes, phải chăng vì thế mà Sadeyes có thể chờ người đã từng phản bội mình suốt cả cuộc đời sao.
    [/QUOTE]
    Vấn đề ở đây là ông bạn sà thay đổi quá nhanh , để lại cho mọi ngưòi 1 đánh giá sai lầm
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Khi về HN, bác Sadeyes có thể đã hiểu ra nguyên lý của cuộc sống từ tocdaixinh
    [/QUOTE]
    Chả có cái nguyên lí monkey nào ở đây cả , vì chú Sad chỉ nhìn tocdai qua cái pix của thằng ku Chi Trung chụp . Không được vơ đũa 1 phát như thế chứ
    Hờ hờ , đi ngủ phát đã , bài kia , mai reply

    [/QUOTE]
    Hì hì... vote cho bạn này 1 vote 5 sao nghen!.. hì hì... Nói rất hay.. hay lắm..ít ra.. hì hì....có tớ...ủng hộ ý kiến của bạn này hì hì....Darkblue ơi...tớ nói thật nhá... cái gì nên nói thì nói..cái gì... ko thì ko nên nói...nói nữa..trở nên ấu trĩ đó... thế thôi.... Enjoy and Peace hen....
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  10. Lord-Voldemort

    Lord-Voldemort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn nêu ra chủ đề này để cổ vũ cho mối tình của Sadeyes , còn tôi , tôi không dồng tình với nó , tôi phát biểu ý kiến của tôi , bạn nói tôi "nhàn cư vi bất thiện " là có phần khiếm nhã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này