1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi dụng tình cảm, có phải thế này là lợi dụng tình cảm? Các bác cho em ý kiến với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cofitos82, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Xỏằâng 'Ăng 5*
    @ chỏằĐ topic : bỏĂn hặĂi bỏằi bư mỏưt cỏằĐa bỏÊn thÂn và nỏu liên quan 'ỏn danh dỏằ nỏằa thơ chỏằ? nên nói vỏằ>i ngặỏằi nhỏƠt thiỏt phỏÊi biỏt thôi,không phỏÊi chuyỏằ?n vỏằ> vỏân 'ỏằf 'em ra huyên thuyên vỏằ>i tỏƠt cỏÊ mỏằi ngặỏằi.OK?
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    mất công đọc xong ,thấy các bài trả lời rất hay ,còn bài của chủ topic thì chụi ..đúng là con gái càng ngày càng đa dạng và phong phú ,mà hình như họ ko biết mình muốn gì hay sao nữa ,
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, giờ em mới được vào mạng và đọc bài các bác viết. Em cảm ơn các bác nói chung và em có ý kiến riêng với những bác đã cho em lời khuyên mà em trích dẫn.
    Em rất thích cách trả lời của anh, có lẽ em sẽ không nói. Vì sao? Có những chuyện em không có nghĩa vụ phải nói với mọi người, và mọi người cũng không có nghĩa vụ nghe chuyện đó của em. Em với anh bạn em vẫn chỉ là bạn, có thể tình cảm dành cho nhau là có nhưng bây giờ chưa có gì vượt qua tình cảm bạn bè cả, vậy nên không nói chuyện đó cho họ.
    Em đồng ý với anh về những người bạn, em cũng có những người bạn với Xã hội chúng nó chẳng ra gì, nhưng với mình chúng nó vẫn là bạn. Em vẫn thân thiết với tụi nó, không bao giờ nghĩ xấu về tụi nó. Nhưng anh ơi, đấy là anh em mình nghĩ thế và vẫn làm thế, còn người ta đâu có thể bắt phải như anh em mình được, bởi vậy em không dám nói mà. Nhớ mất họ thật thì em tiếc lắm lắm.
    Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên. Mình đã nghĩ ra cách xử lý tình huống này rồi. Mình sẽ nhẹ lòng vì nghĩ đó không phải là lợi dụng tình cảm. Thanks!
    Dạ em sẽ làm đúng như bác nói, nếu ...... thì em sẽ nói thật ạ.
    Quả là em rất thích anh ý, và cũng sợ hóc một chút. Nhưng giờ em nghĩ kỹ rồi, đó đâu phải chuyện xấu xa gì, anh ý cũng từng nói em cần phải tôn trọng quá khứ mà, bởi vậy em sẽ không lo lắng nữa, không sợ "hóc" nữa.
    Thực ra mình thích anh ý lắm, nhưng người ta chưa có động thái gì là thích mình cả. Vẫn chỉ là quan tâm rất nhiều thôi, nên mình nghĩ nó đang là tình bạn, đâu dám nghĩ xa xôi. Nhưng mình mong một ngày nào đó, không còn là tình bạn nữa mình sẽ nói với anh ý về chuyện này.
    Xin lỗi bác này lần nữa, do giờ này em mới được vào mạng nên mới trả lời các bác được. Mong bác bỏ qua cho em. Cảm ơn các bác nhiều.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là ngã ngũ nhé: em gái đã nhận là quí em trai, cũng đã trả lời các bác đầy đủ, thế nên cuối cùng quay trở về với cái tiêu đề của topic thì thấy rõ là k ai lợi dụng ai cả, đúng k nhể ???
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bọn em chia tay nhau rồi, hic... chẳng có lý do gì chính đáng cả. .... Giờ chuyện đó nào có ý nghĩa gì nữa, hu,..
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, chưa đọc hết đã post bài, sorry, hoá ra là bạn yêu anh chàng đó à, thế thì chịu thua òy, chia bùn
    Được botaychamcom291 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 04/03/2007
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa ở đây là LẦN SAU gặp anh giai khác thì bạn CÓ KẾ SÁCH ĐỐI PHÓ rồi, đỡ nghĩ nữa.
    Chúc vui nhen.
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy gặp đc người con gái như em, con trai thật sự được nhiều thứ mà con gái ...còn Zin ko có :
    + Kinh nghiệm chuyện ấy ấy
    + Người con gái luôn mặc cảm, và luôn có ý nghĩ bù đắp cho trai
    + Biết trân trọng TY
    .....v..v......
    và nếu gặp Trai chuối nữa thì thằng cu này càng lợi..???
    Nếu Trai chuối thì đừng để nó lợi dụng nhé , em ! Ah, mà đã em bao giờ đặt câu hỏi : Trai này trước khi đến với em ( nếu có!) còn ...Tân ko ?
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm này giống mình. let it be.
    Mà mình thắc mắc. Nếu như bạn cảm thấy nhớ, sao không hiện thực hoá tình yêu đó thử xem. Thử môt lần gặp mặt, thử môt lần đi chơi. Gạt bỏ mọi rào cản. Tại sao lại không thử ?
  10. m1abram2001

    m1abram2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mọi ý kiến đều vứt đi hết. Quá vớ vẩn.
    Thế này nha. Hiện nay dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đã vá được cái màng đó đó rồi. Cách đây mấy năm, báo chi đã đăng bài về việc có những cô gái làm tiền bán trinh đến mấy lần nhờ vào dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Nghe đâu nó lấy màng nhĩ lắp vào, nhưng hơi bất tiện, cứ mỗi lần có ai nói gì, thay vì dỏng tai lên nghe thì lại cứ dạng chân ra nghe, thế mới chết chứ.

Chia sẻ trang này