1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi dụng tình cảm, có phải thế này là lợi dụng tình cảm? Các bác cho em ý kiến với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cofitos82, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tớ không quá lời đâu, google chỉ là công cụ để bạn không bỏ sót một bài nào mà tớ đã post. Thanks vì đã quan tâm.
    @bạn HASHALYS: Tớ đã nói chia tay rồi, giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. Cảm ơn bạn nhiều.
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bác làm nhiều người thấy nhẹ nhõm vì câu nói của bác ! Thực lòng là cám ơn rất rất nhiều
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thanks! Ke ke! Khoái rồi thì pm cell phone và Yahoo ID nhể
    @răng khểnh: Chửi bậy mà cũng có người cảm ơn.
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông đáng kính trọng là người k lấy quá khứ để day dứt hiện tại. Cứ nói thui, nếu ko chấp nhận đc thì bye cũng chẳng có j để mà luyến tiếc cả. Bởi hóa ra ng ta yêu mình chỉ vì cái đấy hơn là yêu con ng mình à? Với lại, đàn ông cũng mấy ai còn "nguyên vẹn" ?
    Nhưng mà chưa mất thì vẫn nên giữ đến cùng
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tư vẫn cho em nhanh nhanh với. Chủ nhật tới này anh ấy đòi gặp em để nói chuyện. đã nói chia tay rồi mà, nhưng anh ý bảo chuyện đó chỉ là em nói và anh ấy không đồng ý. Giờ anh ý muốn gặp em. Hic, vậy có gặp không? Em phải nói gì bây giờ? Khẩn cấp quá, anh ý mới nói với em tối nay. Mấy hôm trước thi thoảng chỉ nhắn 1,2 tin là thôi, nhưng lần này anh ý nhất quyết gặp em bằng được. Vậy thì làm thế nào? Em cuống quá chẳng nghĩ được gì cả, các bác tư vấn giúp em mấy.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dựa cột là gì?
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thế không bác nào giúp em à?
  8. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian ăn cơm cân mặc áo số thì được đưa đến một cái cột và nhận được mấy viên kẹo.
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    ko có gì đâu bác
    là thằng đàn ông thì đúng là sẽ hơi bất ngờ và nổi điên lên 1 tý nhưng kìm lại ngay được <nếu nó là đàn ông chân chính nhá>
    thậm chí còn thương hơn ý
    cộng điểm thật thà
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hi?, bạn quá lơ?i. Tính mi?nh vốn to? mo?. Truyện gi? ma? kiê?u như úp úp mơ? mơ? thi? kích thích mi?nh ti?m to?i lém Du? sao truyện cu?a bạn cufng đáng gi? nếu như sự thật nó đúng la? như vậy.
    Theo mi?nh thi? bạn nên gặp anh cha?ng đó đi. Gặp một lâ?n có mất gi? đâu. Nhưng nếu anh ta dơ? tro?, có ve? như muốn tiến xa hơn...theo kiê?u em yêu anh thi? em pha?i chiê?u anh giống như em đaf la?m thi? pha?i té ngay nhé. Thế thoai. Phụ nưf va? con gái có đặc điê?m la? nghif quá nhiê?u

Chia sẻ trang này