1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòi đuôi Gà..... Giấu gấp....vote nhiệt tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    vâng cám ơn bác ạ...
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ tự nhiên để tình cảm phát triển pác ạ .Cứ chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều quá đâm ra nó gượng ép ,ko hay. Cứ thuận theo tự nhiên là ok thôi !
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là lúc kưa em làm quá..bay h CÁo nhận lời rồi thì ko khí có vẻ trầm xuống,em hết bài rồi...Dang tìm cách mở mang kiến thức để nói chuyện....
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tớ thấy cậu nói chuyện tự tin quá, tớ đã tính không post tiếp.
    Cậu nói khi tán cậu làm rất bài bản, rất tốt. Vậy cậu nghĩ cậu đã làm được điều gì. Tớ chỉ thấy cái cậu làm được là diễn một vai diễn tốt, tớ đã nhắc cậu tình yêu không phải trò chơi của cậu, cậu vẫn khăng khăng cãi rằng cậu thật lòng. Vậy sự thật lòng đó sẽ làm hại cậu (nếu như tình cảm của cậu là thật). Điều cậu đang cố gắng làm là tạo cho em nó nhẩm tưởng cậu là một con người khác, là con người cậu đang cố diễn.
    Còn bây giờ cậu lên đây hỏi rằng cậu nên diễn thế nào tiếp a''. Diễn viễn thì lúc nào cũng là diễn viên thôi, cậu có diễn tiếp, và cho dù cậu diễn hay đến mức nào thì cũng chỉ là vai diễn. Rồi cũng đến lúc cậu không thể diễn được nữa.
    Tất cả gà đều như cậu cả thôi, ban đầu muốn tán gái đều thực hiện một công việc là nhập vai thật tốt (trai cũng thế, mà gái thì càng nặng hơn). Với tất cả những điều như thế, tớ hỏi lại có phải cậu đang chơi một trò chơi không.
    Mấy thằng sở khanh nó còn tốt hơn cậu, vì nó chơi trò chơi mà nói biết là đang chơi, còn cậu, cậu tham gia trò chơi mà cứ nghĩ đó là thật.
    Cậu nói cậu hết bài để diễn tiếp rồi, tớ cũng nghĩ chẳng còn bài nào nữa đâu, chỉ còn một việc là kéo lại làm chính bản thân mình thôi, cậu và cô em cậu nữa (có thể cô em cũng đang thủ vai nữ chính), nếu muốn câu chuyện có hậu, thì cậu và em cậu phải trở lại chính bản thân mình thôi.
    P/S: cho dù đồng ý hay không, cậu không cần cãi nhau với tớ nữa, vì tớ chỉ viết với cậu đến đây thôi.
  5. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng của ông có 4 bước ông ạ. Thế này nhá:
    Thứ nhất :Cầm được tay
    Thứ hai: Day được vú
    Thứ ba :Bú được môi
    Thứ tư cái này wan trọng này: Sau đó mới được nhồi xuống háng Ông hiểu không
    Đấy thế thôi dễ ợt .
    Được leminhdao sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 09/04/2008
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Anh nói hoàn toàn chính xác...em ko có gì phải nói
    Tuy nhiên...lúc đầu thì em cũng chỉ kưa chơi nhưng càng tìm hiểu để lấy thông tin cho việc kưa em nó thì bay h em nhận ra là mình đã thương em nó thật lòng nên mới rối..... Mới cần làm mạnh thêm những chỗ còn yếu mà lúc đầu mình tạo cho em nó là mình mạnh....
    Tính pm riêng cho bác nhưng thôi cứ post lên vậy
    Cảm ơn vì những phân tích chuẩn và chân thành của bác... VOTE liền
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Bác nói hoàn toàn chính xác...em ko có gì phải nói
    Tuy nhiên...lúc đầu thì em cũng chỉ kưa chơi nhưng càng tìm hiểu để lấy thông tin cho việc kưa em nó thì bay h em nhận ra là mình đã thương em nó thật lòng nên mới rối..... Mới cần làm mạnh thêm những chỗ còn yếu mà lúc đầu mình tạo cho em nó là mình mạnh....
    Tính pm riêng cho bác nhưng thôi cứ post lên vậy
    Cảm ơn vì những phân tích chuẩn và chân thành của bác... VOTE liền
  8. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ah quên một điều nữa, chịu khó lên TTVN đọc lại những câu chuyện sến của các gà đi trước để tránh và vui vẻ vì mình chưa đến mức thảm như vậy.
    Cũng cần xem lại cáo nữa, nếu cáo vẫn chưa có ý định giữ mình thì học thêm kỹ năng làm cho cáo muốn giữ mình làm của riêng, ví dụ như vòng tay, khuyên tai....không thể thiếu mình được.
  9. Serip

    Serip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cậu à? Tớ cũng có lần như cậu đấy. Để tớ kể cho cậu nghe nhé? Lúc đó là năm thứ nhất đại học, ở giảng đường tớ có 1 bạn gái khá xinh . Thế là con trai lớp liền thách nhau xem ai cưa đổ nàng. Do tính hiếu thắng và muốn thể hiện mình nên tớ đã "đăng kí" tham gia vào "trò chơi" đó.
    Tớ cũng cưa rất bài bản nên đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của nàng. Thời gian 2 tháng cưa nàng nói thật với cậu tớ cũng tưởng mình yêu nàng thật lòng, "lửa gần rơm" mà dễ phát sinh tình cảm lắm . Thế nhưng cậu có biết là cái thứ tình cảm đó không bao giờ trở thành 1 tình yêu đích thực được.
    Thế nên yêu nàng được có 1 tháng mình đã chán nàng rồi -> chia tay là điểu bắt buộc phải xẩy ra
    Bây giờ mình đang học năm thứ 4, mỗi khi đi học nhìn thấy nàng là mình lại cảm thấy có tội, chỉ vì tính hiếu thắng mà mình đã làm tổn thương đến 1 người bạn của mình. Bây giờ mình chỉ mong lúc đó mình đừng tham gia vào cái "trò chơi tình yêu" đó.
    Mong cậu nhận ra được điều gì đó trong câu chuyện của mình.
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    uhm,tớ cũng ko chac nua...
    Cám ơn bác chuyện của bác.... Vote luôn

Chia sẻ trang này