1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hát đẹp........(Cổ động cho hoạt động MHX của box)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi dandelion, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lời hát đẹp........(Cổ động cho hoạt động MHX của box)

    Không gia đình - Sáng tác: Quốc Thi​
    Những hạt mưa vẫn rơi trên con đường dài
    Nhìn đứa trẻ bụi đời thiếu vắng tình người xót xa lòng ai
    Trái tim còn thơ, bước trong chiều mưa cô đơn tình người
    Lòng khao khát được gần gũi gia đình mình, có cha và mẹ với bao tình yêu
    Gia đình em ở đâu bỏ em một mình
    Đường thiên lý còn dài, bước nhỏ vào đời xót xa lòng người
    Ước mơ của em với bao tình thương ấm êm của đời
    Cùng vui với bạn bè chứa chan tình người
    Dắt nhau vào đời tương lai rộng mở
    Từng hạt mưa héo hắt rơi
    Như dòng nước mắt của em đớn đau lòng người
    Dù cô đơn em vẫn đi
    Tìm lẽ sống cuộc đời
    Bao mơ ước của em được nghe tiếng nói tràn đầy tình yêu con người
    Từng hạt mưa đã cuốn trôi hy vọng nhỏ nhoi

    .... Đã bao nhiêu người lên tiếng chê nhạc trẻ VN hiện nay..mình cũng đồng ý là có những bản nhạc được sáng tác vội vàng, chắp nối....thế những đâu đó vẫn còn những bản nhạc rất ha và có y nghĩa như bài hát ở trên....
    Xin thân tặng bài hát đó đến cho những người bạn có tấm lòng hướng về người khác....cũng coi như cổ động cho công tác xã hội MHX của box chúng ta

  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này ở đâu thế bạn? Sao mình chưa nghe wa nhỉ?
    Hình như hè này bạn về HCM hả? Vậy thì đi MHX với tụi này đi!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    bài này ở trong Cd "Con tim lãng quên" của Việt Quang đó bạn
    còn về hè này, thì đúng là mình sẽ về chơi....nhưng chỉ về được thời gian ngắn, nên có "kế hoạch" hết rồi...
    xin lỗi nhé...chỉ biết ủng hộ anh em bằng tinh thần thôi
    đi thực tế thì không được , nhưng những chuyện chuẩn bị thì mình có thể giúp được....
  4. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    You are welcome!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t

Chia sẻ trang này