1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hay ý đẹp, dành cho những người đang yêu....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em
    đến nay và mãi mãi
    Ngọn lửa tình
    sẽ chẳng thể tàn phai
    Tôi yêu em
    một mối tình vô vọng
    Tiếng chuông đưa
    lặng lẽ lá rơi vàng....
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em....
    ( xin lỗi Puskin)
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu nỗi nhớ là gì
    Mà tại sao mỗi lần như thế
    Tất cả đều trở nên vô vị
    Trừ anh.
    Em không hiểu nỗi nhớ đến từ đâu
    Chỉ biết rằng không bao giờ báo trước.
    Mới chia tay trong một tích tắc
    Đã nhớ nhiều.
    Em không hiểu làm sao cho hết nhớ
    Khi mỗi ngày vẫn phải tạm biệt nhau
    Sau mỗi lần gặp nỗi nhớ lại dâng trào
    Ngập trái tim yêu.
    Bởi biết yêu nên mình biết nhớ
    Mãi yêu nên không hết nhớ bao giờ
    Ngày 14/9/04
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hay quá chị dâu ạ .... đúng là người đang yêu có khác, nghe giản dị và chân thành thật đấy....
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã bao giờ gặp cảnh ta đi học về muộn đang đói, định vào bếp lục cơm nguội, nhưng khi mở nồi cơm ra thì trong đó có một đĩa xôi với một cái đùi gà luộc to tướng mẹ để phần cho từ trưa chưa? Lúc đấy sướng thì phải biết. Thôi không nói chuyện gà qué nữa kẻo mọi người lại thèm, nhưng mà lúc này đúng là em đang gặp lại cái cảm giác sung sướng đấy thật đó. Chẳng là đang nhớ nàng mà các bác lại gợi ngay ra cái chủ đề lời hay ý đẹp cho tình yêu thì em chẳng sướng quá còn gì....
    Nhưng mà hic, các bác ơi em không biết làm thơ, chỉ biết hát thôi, vậy thì làm sao đây?
    Thôi em xin phát biểu vài ý thế này vậy, trúng thì trúng mà chẳng trúng thì thôi:
    Nếu nói về nhớ trong tình yêu thì nó đã trở thành một chủ đề bất tận trong thơ rồi, cũng giống như bản thân tình yêu thôi. Nhưng vì nó là bất tận mà, nên bao giờ người ta chẳng tìm ra được cái mới trong đó, do vậy trong sự nói về nỗi nhớ khi yêu của mỗi người, ta luôn gặp chút gì là lạ, quen quen thậm chí ngây ngô trong đó. Có người khi nhớ thì làm thơ, có người khi nhớ thì gọi điện, có người khi nhớ thì mang hình người yêu ra ngắm rồi... ngủ . Còn ham ăn như em đây, nhớ quá không gặp được, không gọi điện được thì vác mì tôm ra ăn cho no đi rồi sinh ra buồn ngủ và rồi được đi ngủ để đỡ nhớ...
    Nhưng trong nỗi nhớ của mỗi người ta luôn thấy được sự mong mỏi không ngừng hướng tới người yêu. Đó là điều đáng trân trọng nhất, nó đã gạt bỏ đi được sự ngây ngô, ngờ nghệch bên ngoài của nỗi nhớ...
    Bản thân em thì cũng thế thôi, nói chuyện với nàng có thể em cười cười đùa đùa, như kẻ vô lo vô liệu, biết đâu nàng hoặc ai đó lại chẳng nghĩ, "với đà này có lẽ hắn sẽ chẳng nhớ bao giờ đâu", nhưng xin người (ý em nói ông trời) chứng giám, em nhớ nàng vô cùng mỗi khi không gặp.
    Và rồi biết đâu em viết những dòng này chỉ bởi em đang rất nhớ nàng đó thôi....
  5. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi!
    Hoá ra yêu là phải nói những lời hay ý đẹp ah, tớ đây thì chịu thôi, mấy lần đi chơi với bọn bạn gái chúng nó toàn chê mình Thô. Thảo nào mãi chẳng được nếm cái vị mặn ngọt của TY nó ra làm sao.
    Bà con xem có cách nào cho tôi yêu thử tí nào!
    H@CT31
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói thế này bạn à: "Hãy yêu đi bạn sẽ biết cách yêu"
    Còn tôi muốn nói với bạn một câu nữa "Hãy yêu đi bạn sẽ thấy câu nói trên là rất đúng"
    Chúc bạn tìm thấy một nửa của mình.
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là khi yêu thì sẽ biết cách yêu rồi. Có điều, hãy nên biết cách yêu với chính người hiện tại đang yêu mình và mình cũng đang yêu. Đừng trau dồi kinh nghiệm để rồi đi biết cách với người nào đó trong tương lai.:))
    To bạn: nếu online, hãy biết là tôi đang nhớ bạn.
  8. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi, không nói điều gì với nhau cũng là một cách thể hiện tình yêu. Những người đang yêu sẽ cảm nhận được.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Và ngược lại??
  10. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khi không muốn còn gì để nhớ
    Là lúc lòng không thể nào quên
    Khi cầu mong một chút bình yên
    Chính lúc đó một cơn sóng dậy...

Chia sẻ trang này