1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hay ý đẹp, dành cho những người đang yêu....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi GHEN thì tôi sẽ cố gắng không ghen nữa bằng cách tự nhủ :
    Đã có gì ràng buộc với nhau đâu
    Gió vẫn thổi còn mây thì đứng lại
    À nhầm, nói chung là nên tránh xa những người có thể làm mình tổn thương, dù chỉ là một chút. Ghen tuông không bao giờ tốt cả .
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG RỒI> Còn ghen là còn yêu bạn thân mến ạ
    Anh chàng đo chắc là Phi thường, hoặc rất Tầm thường, bạn nhỉ
    Đừng thất vọng nhé.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của tình yêu là dễ bị tổn thương. Nếu thực sự chân thành, người ta không tạo điều kiện để làm tổn thương nhau như thế. Lâu dần, nó sẽ thành vết sẹo, mà sẹo thì không thể cảm nhận được như làn da cảm nhận đâu.
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mọi vết thương rồi cũng sẽ lành theo năm tháng dù vẫn nhói đau khi trái gió trở trời. Nhưng chính khi bị tổn thương ta mới hiểu rõ giá trị đích thực của hạnh phúc.
    Yêu - không chỉ cho nhau nụ cười mà đôi khi cho cả nước mắt!
    Hạnh phúc dù ngắn ngủi cũng xin trân trọng.
  6. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chân mất dép hẳn đã từng như thế, mới nói ra được điều hay và ý nghĩa vậy. Nhắn bạn nào đó đang ghen và giận, mình cũng nghĩ là như thế đấy
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Điên, thần kinh, hâm hấp, chập mạch, hai dây chì bọc một dây đồng .....
  8. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    traitimvn79 viết lúc 15:52 ngày 10/12/2004
    Bạn nói đúng mà cũng không đúng!
    Đúng là nên tránh xa những người làm mình tổn thương,nhưng nếu người ta làm mình tổn thương sau khi làm mình hạnh phúc thì sao?
    Hãy xem xét cái gì có thể tha thứ và cái gì không thể!
    ghen đúng là làm người ta mất nhiều lý trí nhưng nếu không ghen không chứng tỏ mình đã yêu nồng nàn![

    Thế mới khổ, biết là càng yêu, càng hạnh phúc thì càng dễ bị tổn thương thế mà người ta lại cứ tự mình rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của chính mình . Điên quá.
  9. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi đang yêu, nếu bông hoa hồng mà người ta tặng mình không được đẹp, ta vẫn tìm cớ để khen vì nhìn thấy vẻ đẹp chân thực của nó, ẩn sau những cánh hồng...
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì chưa bao giờ thấy cái gì của bông hồng ấy không đẹp, héo cũng đẹp.

Chia sẻ trang này