1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hay ý đẹp nghệ thuật sống nè!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yunna_zikiz, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
  2. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ KHiếp chưa kìa tớ đã bảu là tớ sợ hội cún rùi mừ nị Hợ hợ Wuây thì wuây từng người 1 nhớ Đông thế nài á em chạy thui Ko dám dây nữa Ẹc ẹc
    Nhưng em hỏi khí không phải thế em vít bài thí nì các anh các chị thấy khó chịu ạ ? Nếu khó chịu bảu em nó tiếng em nó sữa ngay Làm zì mà có mỗi con pé mà lại đến chục người nói thí Hức hức
    Xin nỗi chứ mấy giờ rùi mà em còn phải giả vờ ngọng ? Hẹ hẹ ấy là người nhà wuê nó thí với nại em wuen cái giọng nì rùi Vưỡn bãu là cố sữa đi cho đỡ bị các anh các chị ghét nhưng mãi chã sửa được Thui thì ai đọc được thì đọc ko đọc được thì "chim ơi cứ bay đi" em ko giữ ở lại đâu mà sợ
    Còn cái nhà anh kia em việc choá zì phải chửi Tự dưng chả có ai đâm bị thóc chọc bị gạo thì em có động rồ đâu mà chửi Hĩm thì cũng vừa vừa thui cho em nó được nhờ Anh nói em thế em đếu dám vít bài ở cái box này nữa mất Chịt mạ Vừa en sáng xong lên mạng tí chắc cả ngày hãm tài wúa anh ơi
    Em xin khoanh tay xin nỗi cả cí hội cún của các anh các chị ạ
    Được yunna_zikiz sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 14/07/2003

Chia sẻ trang này