1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

    7XHN như một gia đình lớn, nơi đó chúng ta đã vui chơi, đã tâm sự, đã quậy phá...
    Và nơi đây, chúng ta cũng đã chia xẻ với nhau những niềm vui, những nỗi buồn, vất vả.

    Không chỉ vậy, chúng ta hãy quan tâm đến nhau như anh chị em trong một nhà, trong một gia đình lớn.

    Hôm nay vừa được biết Bigdoremon đang ốm, sốt nằm nhà...

    Chợt nhớ lại đầu tháng này, ngày hội kem ra mắt, thì nghe tin Choc ốm sau một ngày đi làm mệt và bị mưa. Bao nhiêu người đã đến thăm Choc?
    Choc đỡ thì trong cuộc họp chuẩn bị tháng 6 lại được tin Dragone ốm đã vài ngày.
    Dragone vừa khỏi thì Tomcad cũng sốt.

    Hôm nay đến Big, và đồng thời hay rằng Storekeeper cũng không khoẻ....

    Những người bạn của tôi, tôi thật không yên lòng khi biết tin các bạn ốm. Tôi quá hiểu cảm giác ốm mệt mỏi như thế nào, cảm giác mình thật là yếu đuối, dù cố gắng gượng cũng không thể làm những điều mình muốn.
    Và tôi cũng ân hận khi không đến thăm các bạn được.

    Đôi khi cũng hiểu rằng người ốm không muốn nhiều người đến, bởi những lý do nghe thuận tai nhưng đôi khi vớ vẩn "Sợ lây cho mọi người" "Có gì đâu, tự lo được mà" ... hoặc sẽ mệt hơn khi nhiều người đến thăm hỏi han.
    Và chính tôi, cũng nhiều khi viện những lý do vớ vẩn như "Sợ người ốm mệt thêm" để biện hộ khi người bạn mình đã khỏi....

    Hôm qua, hôm nay trời nóng quá. Người khoẻ còn cảm thấy khó chịu, còn các bạn đang ốm, hẳn còn mệt hơn rất nhiều.

    Chẳng biết nói gì hơn.
    Vài dòng gửi lên đây, mong các bạn mau khoẻ.


    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 13:40
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Trước đó đã có bao nhiêu người ốm, người duy nhất mình còn nhớ được hình như là Xuongrong thì phải. Hội phó nho nhỏ, viết khoẻ mà yếu xìu, ốm đi ốm lại mấy lần không dứt. Vừa đỡ đã lao lên mạng, xin lỗi này nọ... Thương quá Hội phó ơi! Ai có lỗi đâu mà xin cơ chứ!!!
    Xuongrong vừa dứt thì mình lăn quay ra, đúng vào ngày Hội Kem ra mắt. Ặc ặc! Hụi trưởng Hụi Cà Rem nhiệt tình wá, dưng mà C chẳng rời khỏi cái giường để mà ra mở cửa được cho mọi người, đành gửi sms khất lỗi. Sốt bỏng đầu, mà nghe lòng xiết bao rưng rưng trước những điện thoại, rồi tin nhắn hỏi thăm và động viên của các 7xers yêu quí!
    Hết Choc rồi đến Dragone, gọi điện nghe giọng ngèn ngẹt, "Xin lỗi Dragone không đến họp được vì bị ốm". HIC! Nhắn tin hỏi thăm Dragone mà không thấy reply, đoán bạn mình mệt lắm! Ai dè hôm sau nghe tin mất của đánh ngang tai : Dragone bị mất cellphone rồi!
    Nay lại nghe Tomcad, chắc vì cặp kè, thương cho ông bạn tri kỷ của mình quá mà cũng "uống bao nhiêu nước đã để bị viêm họng giống Dragone" (trích lời Quyen_my), để rồi con virus ác nghiệt kia cũng chẳng tha. Khoẻ chưa thế Tomcad ơi?
    Bigdoremon thì "nằm bẹp trên giường rên hừ hừ giống cái rẻ rách" (trích sms của Bigdoremon) đã 4 ngày nay, vẫn tranh thủ lúc sốt vừa hạ gọi điện cho C, dàn xếp cho chương trình Kem của Hội Làng được xuôi chèo mát mái. HIC! Chả được gì cái Title Hụi trưởng Big nhỉ, nhưng lại được nhiều lắm, vì tình cảm có bao giờ mua được, tính được, hay đếm được đâu. 7X HN mong Big chóng khoẻ, mong được nhìn thấy nụ cười ngoác dến tận mang tai của Big.
    Thủ Kho thế là lại gục rồi, thương cái con bé tóc dài, ăn bao nhiêu nuôi tóc hết, người mỏng mảnh như cái lạt thế kia mà ốm thì.. hic! Thôi chả tưởng tượng nữa!!! Bao giờ Thủ Kho dậy được, ăn được... thì chắc các 7x Men mỗi ngày sẽ tình nguyện thay phiên nhau mang đến cho em một bịch sữa chua Vinamilk, Kem Caramen Nguyễn Trường Tộ, hay Kem chua NZ để tẩm bổ nhé! Đấy là phần tráng miệng, còn phần ăn dinh dưỡng thì có Cụ Cố Bùi Việt sẽ đảm trách bổ sung đầy đủ cho bé qua các phần ăn trưa! Cụ nhờ!
    Cố lên các bạn của tôi ơi!
    Chóng khoẻ, mình còn Ve vẻ vè ve...
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 14:44
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Trước đó đã có bao nhiêu người ốm, người duy nhất mình còn nhớ được hình như là Xuongrong thì phải. Hội phó nho nhỏ, viết khoẻ mà yếu xìu, ốm đi ốm lại mấy lần không dứt. Vừa đỡ đã lao lên mạng, xin lỗi này nọ... Thương quá Hội phó ơi! Ai có lỗi đâu mà xin cơ chứ!!!
    Xuongrong vừa dứt thì mình lăn quay ra, đúng vào ngày Hội Kem ra mắt. Ặc ặc! Hụi trưởng Hụi Cà Rem nhiệt tình wá, dưng mà C chẳng rời khỏi cái giường để mà ra mở cửa được cho mọi người, đành gửi sms khất lỗi. Sốt bỏng đầu, mà nghe lòng xiết bao rưng rưng trước những điện thoại, rồi tin nhắn hỏi thăm và động viên của các 7xers yêu quí!
    Hết Choc rồi đến Dragone, gọi điện nghe giọng ngèn ngẹt, "Xin lỗi Dragone không đến họp được vì bị ốm". HIC! Nhắn tin hỏi thăm Dragone mà không thấy reply, đoán bạn mình mệt lắm! Ai dè hôm sau nghe tin mất của đánh ngang tai : Dragone bị mất cellphone rồi!
    Nay lại nghe Tomcad, chắc vì cặp kè, thương cho ông bạn tri kỷ của mình quá mà cũng "uống bao nhiêu nước đã để bị viêm họng giống Dragone" (trích lời Quyen_my), để rồi con virus ác nghiệt kia cũng chẳng tha. Khoẻ chưa thế Tomcad ơi?
    Bigdoremon thì "nằm bẹp trên giường rên hừ hừ giống cái rẻ rách" (trích sms của Bigdoremon) đã 4 ngày nay, vẫn tranh thủ lúc sốt vừa hạ gọi điện cho C, dàn xếp cho chương trình Kem của Hội Làng được xuôi chèo mát mái. HIC! Chả được gì cái Title Hụi trưởng Big nhỉ, nhưng lại được nhiều lắm, vì tình cảm có bao giờ mua được, tính được, hay đếm được đâu. 7X HN mong Big chóng khoẻ, mong được nhìn thấy nụ cười ngoác dến tận mang tai của Big.
    Thủ Kho thế là lại gục rồi, thương cái con bé tóc dài, ăn bao nhiêu nuôi tóc hết, người mỏng mảnh như cái lạt thế kia mà ốm thì.. hic! Thôi chả tưởng tượng nữa!!! Bao giờ Thủ Kho dậy được, ăn được... thì chắc các 7x Men mỗi ngày sẽ tình nguyện thay phiên nhau mang đến cho em một bịch sữa chua Vinamilk, Kem Caramen Nguyễn Trường Tộ, hay Kem chua NZ để tẩm bổ nhé! Đấy là phần tráng miệng, còn phần ăn dinh dưỡng thì có Cụ Cố Bùi Việt sẽ đảm trách bổ sung đầy đủ cho bé qua các phần ăn trưa! Cụ nhờ!
    Cố lên các bạn của tôi ơi!
    Chóng khoẻ, mình còn Ve vẻ vè ve...
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 14:44
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ui em thành thật xin lỗi nhé, vô tâm quá chẳng biết mọi người ốm, cứ nghĩ chắc ai cũng bận rộn như mình nên ko online, ko message.... và đấy là một lý do "chính đáng" để mình cũng thôi luôn
    To XR: chị khoẻ hẳn chưa, em phone cho chị mấy lần cả ở cơ quan và ở nhà but ko có ai nhấc máy Giữ gìn sức khoẻ nhé!
    To Choc: thức khuya vừa vừa thui kẻo lại "được hỏi thăm" bi h? + mọc mụn nữa
    To Dra: trông vẫn còn ốm quá, uống nhiều sữa vào ha
    To Tom: "Tom két đang hét" dù ốm song vẫn làm chị em down đều đều, vẫn dễ thương như vẫn gặp dù có vẻ mệt mỏi hơn, chúc anh chóng khoẻ nhé!
    [yellow]To Store: Thủ quỹ tích cực của Hụi KEM ui làm sao lại ốm thế?? Vì ai?? Vì ai? Bảo em để em cho 1 trận Đùa vậy thôi get well soon nhé[/yelllow]
    To Big: giờ em mới hỉu, ko được giận nghe chưa "cái giẻ rách đẹp"? Sick cat fải ăn cơm điều độ + uống thuốc đúng giờ + quan tâm đến mình nhìu hơn (đồng nghĩa với việc ít ga lăng đi ) + check mail ngay . Take care nhé!
    Chóng khoẻ nhé mọi người
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ui em thành thật xin lỗi nhé, vô tâm quá chẳng biết mọi người ốm, cứ nghĩ chắc ai cũng bận rộn như mình nên ko online, ko message.... và đấy là một lý do "chính đáng" để mình cũng thôi luôn
    To XR: chị khoẻ hẳn chưa, em phone cho chị mấy lần cả ở cơ quan và ở nhà but ko có ai nhấc máy Giữ gìn sức khoẻ nhé!
    To Choc: thức khuya vừa vừa thui kẻo lại "được hỏi thăm" bi h? + mọc mụn nữa
    To Dra: trông vẫn còn ốm quá, uống nhiều sữa vào ha
    To Tom: "Tom két đang hét" dù ốm song vẫn làm chị em down đều đều, vẫn dễ thương như vẫn gặp dù có vẻ mệt mỏi hơn, chúc anh chóng khoẻ nhé!
    [yellow]To Store: Thủ quỹ tích cực của Hụi KEM ui làm sao lại ốm thế?? Vì ai?? Vì ai? Bảo em để em cho 1 trận Đùa vậy thôi get well soon nhé[/yelllow]
    To Big: giờ em mới hỉu, ko được giận nghe chưa "cái giẻ rách đẹp"? Sick cat fải ăn cơm điều độ + uống thuốc đúng giờ + quan tâm đến mình nhìu hơn (đồng nghĩa với việc ít ga lăng đi ) + check mail ngay . Take care nhé!
    Chóng khoẻ nhé mọi người
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, khi nghe tin mọi người ốm, em thấy mình sao mà vô dụng thế, có mỗi chuyện ốm thay mà cũng không được. Em cũng đã từng bị ốm rùi nên cái cảm giác nằm bẹp gí trên giường, không online, không ra phố, không gặp gỡ bạn bè, thấy mình gò bó và buồn chết mất.
    Song bù lại, được mọi người quan tâm lo lắng, ba mẹ chiều chuộng, anh chị nâng niu, bạn bè dỗ dành... thích lém... Ốm thật đáng ghét, nhưng có ốm mới bít được ai là người quan tâm tới mình, ai là người chỉ thoảng qua...
    Choc, Dragone, Tomcad, Big, Store... và những người... sắp ốm nữa ơi, hãy tin rằng khi các anh, các chị, các bạn không may in illness thì luôn có Quyen_my là người của không có nhưng tấm lòng thì có, lúc nào cũng mong được chia sẻ những phút giây "rên hừ hừ giống cái giẻ rách" ấy.
    Long to see U soon!
    American Quyen
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, khi nghe tin mọi người ốm, em thấy mình sao mà vô dụng thế, có mỗi chuyện ốm thay mà cũng không được. Em cũng đã từng bị ốm rùi nên cái cảm giác nằm bẹp gí trên giường, không online, không ra phố, không gặp gỡ bạn bè, thấy mình gò bó và buồn chết mất.
    Song bù lại, được mọi người quan tâm lo lắng, ba mẹ chiều chuộng, anh chị nâng niu, bạn bè dỗ dành... thích lém... Ốm thật đáng ghét, nhưng có ốm mới bít được ai là người quan tâm tới mình, ai là người chỉ thoảng qua...
    Choc, Dragone, Tomcad, Big, Store... và những người... sắp ốm nữa ơi, hãy tin rằng khi các anh, các chị, các bạn không may in illness thì luôn có Quyen_my là người của không có nhưng tấm lòng thì có, lúc nào cũng mong được chia sẻ những phút giây "rên hừ hừ giống cái giẻ rách" ấy.
    Long to see U soon!
    American Quyen
  8. MartinEden

    MartinEden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ nhất là ốm, nên cũng mong không ai bị ốm. Cầu Chúa, lạy Phật cho các bạn 7x đừng bao giờ bị ốm, nếu cứ thế này có lẽ phải gọi bác Cancer đến khám giùm thôi, hay bắt Gaby nghỉ thi đến khám cũng được nhỉ.
    Chúc mọi người mau khoẻ nhé. Cụng ly cái nào
  9. MartinEden

    MartinEden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ nhất là ốm, nên cũng mong không ai bị ốm. Cầu Chúa, lạy Phật cho các bạn 7x đừng bao giờ bị ốm, nếu cứ thế này có lẽ phải gọi bác Cancer đến khám giùm thôi, hay bắt Gaby nghỉ thi đến khám cũng được nhỉ.
    Chúc mọi người mau khoẻ nhé. Cụng ly cái nào
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, không nghĩ là các bác voi to nhà mình lại bị ốm đâu. Chứng tỏ mình quá giỏi... , chắc tại ăn uống ngủ nghê điều độ....
    To Choc: chị iu giữ gìn sức khoẻ cẩn thận... đừng phí sức quá nghen chị... Em vẫn nhớ cái hôm chị và Chitto ngồi lắc lư trên tàu HP_HN tính toán về tài chính, hic ====> trông mà xót cả ruột. Ai lại tất bật lo viêc phòng ở, ăn uống, tất tần tật, vậy mà lên tàu vẫn phải ngồi tính toán..... Đấy là lý do chính khiến em xin làm thư ký ban tài chính... Tại em muốn được share bớt phần việc của hai người, thấy hai người vất vả quá...
    To Dragone Tomcad hic hic, nghe tin Long công chúa Tôm tiểu thư lăn ra ốm mà thấy ......... Âu cũng là trời phạt anh Long vì dám gọi mình là Tú bà... Còn tiểu thư Tôm thì chắc là chăm sóc người iu (Dragone) kĩ càng quá nên bị lây.... đúng là một cặp trời sinh... Nhưng em cũng mong hai người nhanh đỡ bệnh, em có thù dai thật đấy, nhưng không mún trả thù bằng cách cầu trời cho hai người bị ốm đâu... đừng đổ tại em nhá.. Mau khỏi còn gân cổ cãi nhau với em chứ, Dragone & Tomcad .
    To Store: úi trời ơi, xinh thế mà ốm thì tội quá à..... Cố gắng uống thuốc chóng khỏi, để còn đi hội làng chứ chị iu quý... Không ki bo, tiếc kiệm nhá, có bao nhiêu đường sữa bánh kẹo trong kho lôi hết ra tẩm bổ đi nghen... chị thủ kho xinh đẹp.... hé hé... Ốm vào không bít còn xinh như trước không nhỉ.....
    To Bigdoremon: Con mèo ú na ú nần thế này mà còn lăn ra ốm thì sợ thật. Hay tại đi ăn kem trộm không gọi ai, ăn nhiều quá viêm họng nên sốt ha... thương wá.... Cái giẻ rách mập thù lù nằm thẳng cẳng ở giường... tưởng tượng đã hãi rùi.... thui thui, mau mau lành đi, chứ thiếu cái giẻ rách thì hụi kem bùn lém à... thiếu bất kỳ một cái giẻ nào cũng bùn ........
    I love you........ all 7xers
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này