1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn lời hỏi thăm của lão. Lão mới gọi là ít xuất hiện (một cách chính thức), chứ còn tôi thì vẫn vậy. Đảo qua đảo lại như rang lạc thôi.
    Tính tôi vẫn thế. Cái gì bắt buộc thì không thích. Tuy vẫn phải theo cái bắt buộc, khuôn mẫu, nhưng lúc nào lỏng được là lỏng. Biết rằng sẽ bị đánh giá, thiệt mình, nhưng quen rồi, chưa bỏ được.
    Lão bao giờ thì đi theo vết xe (không đổ) của BùiVẹt?
    Choc đã chuẩn bị ộ ệ rồi a?
    Hỏi thăm, không biết Leyen thế nào, sắp ộ ệ chưa?
    Lebinhminh, gắng gỏi, rắn rỏi lên mới được.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hì hì,Minh đen mà cậu nói ở trên có phải là tớ ko,cám ơn đã hỏi thăm nhưng giờ thì tớ chưa dám nghĩ đến "người mẹ của những đứa con tương lai của tớ" hic hic sợ đếm ko xuể hề hề
    Giờ cậu tái xuất giang hồ,chiến ác thật,tớ cũng đã tưởng tượng được cảnh khi trước cậu "ngang dọc một thời" ntn rùi,oanh liệt lắm,nhỉ
    Chà tuần sau còn có kế hoạch đi tập thể hình cơ à,tớ tuy dạo này gầy đi,sức cũng yếu nhiều nhưng được cái cơ bắp vẫn còn săn chắc lắm,thế nên đành kiếu để bận khác vậy
    Mà cậu cũng nên nghe lời Chitto chuẩn bị đi theo bác Bùi Việt đi là vừa,kẻo đến lúc "nhỡ nhàng" lại trở tay ko kịp
    Chúc cuối tuần vui vẻ,gặp nhau sau.Thân.

  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hì hì,Minh đen mà cậu nói ở trên có phải là tớ ko,cám ơn đã hỏi thăm nhưng giờ thì tớ chưa dám nghĩ đến "người mẹ của những đứa con tương lai của tớ" hic hic sợ đếm ko xuể hề hề
    Giờ cậu tái xuất giang hồ,chiến ác thật,tớ cũng đã tưởng tượng được cảnh khi trước cậu "ngang dọc một thời" ntn rùi,oanh liệt lắm,nhỉ
    Chà tuần sau còn có kế hoạch đi tập thể hình cơ à,tớ tuy dạo này gầy đi,sức cũng yếu nhiều nhưng được cái cơ bắp vẫn còn săn chắc lắm,thế nên đành kiếu để bận khác vậy
    Mà cậu cũng nên nghe lời Chitto chuẩn bị đi theo bác Bùi Việt đi là vừa,kẻo đến lúc "nhỡ nhàng" lại trở tay ko kịp
    Chúc cuối tuần vui vẻ,gặp nhau sau.Thân.

  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ối giời.
    Anh ơi seo lại tự ti về bản thân mình thế nhỉ. Tự nhận là ****, giờ lại còn tự nhận là đen nữa
    Thôi anh Truongdu hỏi thăm sang Minh (răng) trắng đi. Không lão í lại tủi thân
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ối giời.
    Anh ơi seo lại tự ti về bản thân mình thế nhỉ. Tự nhận là ****, giờ lại còn tự nhận là đen nữa
    Thôi anh Truongdu hỏi thăm sang Minh (răng) trắng đi. Không lão í lại tủi thân
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    - Biết ngay mà, thảo nào cũng có quên mà. Bạn Minh (răng) trắng (theo lời em Ly còi) thông cảm cho mình nhé , lời hỏi thăm với bạn đây này .
    Bạn đã quán triệt tư tưởng mình đã dặn bạn bên Anh em nhà Sam Sung chưa ???, đấy, đầu tiên là bạn nên nhớ nằm lòng cái tư tưởng ấy nhé , thêm nữa (cái này gọi là ... bài ) với phụ nữ đôi khi ... không nên nhiệt tình với họ (đôi khi thôi nhé, không phải là luôn luôn đâu) thì mới có ... hiệu quả nghĩa là đôi khi phải ... lờ họ đi. Chúc bạn thành công và ... lời than đỡ ai oán .
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    - Biết ngay mà, thảo nào cũng có quên mà. Bạn Minh (răng) trắng (theo lời em Ly còi) thông cảm cho mình nhé , lời hỏi thăm với bạn đây này .
    Bạn đã quán triệt tư tưởng mình đã dặn bạn bên Anh em nhà Sam Sung chưa ???, đấy, đầu tiên là bạn nên nhớ nằm lòng cái tư tưởng ấy nhé , thêm nữa (cái này gọi là ... bài ) với phụ nữ đôi khi ... không nên nhiệt tình với họ (đôi khi thôi nhé, không phải là luôn luôn đâu) thì mới có ... hiệu quả nghĩa là đôi khi phải ... lờ họ đi. Chúc bạn thành công và ... lời than đỡ ai oán .
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hic hic dạo này lẩm cẩm,quên béng mất nhà Var cứ tưởng nói mình Khổ,ngày xưa cũng hay bị gọi M. đen,M. vàng,M.Shít v..v..nên giật mình tưởng bở
    Thôi thì nhân tiện cũng hỏi thăm luôn mấy người,nhà Trường Du,nhà Bùi Việt,nhà Var...mọi người vẫn khoẻ chứ hì hì Mà Ly còi đừng có mà chọc ngoáy anh nghe chưa,lanh chanh cho lắm vào rùi lại thò chân xuống cống nữa đấy hề hề Thế chân đã khỏi đau chưa,tự nhiên mất bữa đi chơi cả hội Lang thang,tiếc nhỉ
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 24/05/2004
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hic hic dạo này lẩm cẩm,quên béng mất nhà Var cứ tưởng nói mình Khổ,ngày xưa cũng hay bị gọi M. đen,M. vàng,M.Shít v..v..nên giật mình tưởng bở
    Thôi thì nhân tiện cũng hỏi thăm luôn mấy người,nhà Trường Du,nhà Bùi Việt,nhà Var...mọi người vẫn khoẻ chứ hì hì Mà Ly còi đừng có mà chọc ngoáy anh nghe chưa,lanh chanh cho lắm vào rùi lại thò chân xuống cống nữa đấy hề hề Thế chân đã khỏi đau chưa,tự nhiên mất bữa đi chơi cả hội Lang thang,tiếc nhỉ
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 24/05/2004
  10. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Minh (răng) trắng vì lời hỏi thăm, vẫn lên mạng được là khoẻ rồi (mạng ở cơ quan mà không khoẻ thì còn mò đến cơ quan làm gì ).
    Tình cờ biết được bé Ly còi ... đòi chui xuống cống, khổ thân, tội nghiệp . Ờ thì là ... chuột cống thấy cống là muốn chui xuống, ai mà chả biết thế, nhưng ở đời phải biết mình là ai chứ lị, bây giờ vẫn còi nhưng mà ... làm sao chui vừa cái lỗ cống ấy chứ. Lần sau cẩn thẩn nhé, nếu có muốn chui xuống cống tìm cái hương vị ngày nào thì cũng tìm cái cống to to một tí..

Chia sẻ trang này