1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Minh (răng) trắng vì lời hỏi thăm, vẫn lên mạng được là khoẻ rồi (mạng ở cơ quan mà không khoẻ thì còn mò đến cơ quan làm gì ).
    Tình cờ biết được bé Ly còi ... đòi chui xuống cống, khổ thân, tội nghiệp . Ờ thì là ... chuột cống thấy cống là muốn chui xuống, ai mà chả biết thế, nhưng ở đời phải biết mình là ai chứ lị, bây giờ vẫn còi nhưng mà ... làm sao chui vừa cái lỗ cống ấy chứ. Lần sau cẩn thẩn nhé, nếu có muốn chui xuống cống tìm cái hương vị ngày nào thì cũng tìm cái cống to to một tí..
  2. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ các ấy
    Mặc dù tớ vừa gặp các ấy cách đây không lâu, nhưng tớ vẫn nhớ. Và tớ muốn biết:
    Bạn Var và bạn Trường làm việc gần nhau trên cùng một con phố, thế các bạn có hay hẹn hò nhau đi ăn trưa không? HN nắng nóng ghê, nếu có đi ăn hai bạn nhớ chọn nhà hàng nào có máy lạnh mà ngồi nhé, đắt một tý cũng chẳng sao. Tiền bạc là phù du, quan trọng nhất là cái sức khoẻ hai bạn ạ. À mà bạn Trường đang chờ qua Đông Chí đấy, thế bạn Var thì sao? Hay làm quả tập thể cho nó hoành tráng và ấn tượng đi .
    Bạn De thì thế nào nhỉ? Nghe nói thời gian vừa qua bạn tổ chức một cuộc đảo chính, tiếm quyền của Tu_dinh_huong. Bây giờ bạn làm Giám đốc hay bạn TDH làm Giám đốc, nhân viên có thêm được ai không, công việc vẫn phát đạt đấy chứ ?. Còn bạn Ly còi, chắc bây giờ bạn chẳng còi đâu nhỉ? Tập thể dục thì nó phải khác chứ, phải không ? Cơ mà bây giờ chắc chẳng còn cái cống nào đủ lớn cho bạn rồi .
    Còn bạn Vịt già nữa. Bạn này là lâu lắm tớ không gặp. Dáng đứng chẳng biết có còn hiên ngang, phong độ như cái hồi Hồ Núi Cốc không nhỉ? Hay là lại lọm khọm mất rồi. Nghe nói dạo này bạn ý bận lắm. Cơ khổ, dạo này tớ lại thèm uống sữa quá cơ .
    Có bạn nào tớ chưa nhắc đến không nhỉ? À, còn bạn Big. Nghe nói bạn Big giờ làm to lắm, khó gặp lắm. Thấy có người còn bảo, xin cái hẹn 5 phút với bạn ấy còn khó hơn hái sao trên trời. Cái tính nói nhiều, nói một hơi không chấm phẩy của bạn có thay đổi không. Nói từ từ thôi, ngắn gọn thôi thì nhân viên nó mới hiểu. Chứ bạn cứ nói nhiều, nói dai, nói dài bọn nhân viên nó lại bảo là... nói dại thì khổ. Nhân tiện bạn cho tớ hỏi thăm em Hạnh xinh xắn đáng yêu nhé.
    Tý nữa thì quên em Sweet và thằng anh sinh đôi của em ý. Hôm nay nhận được offmess của nó em ạ. Gớm cái thằng làm gì mà phải khách sáo thế. Em bảo nó ở bên đấy nhớ học hành cho tốt nhé, ở bên này bọn chị rửa ruột sẵn chờ ngày nó về đây.
    À bạn Hoaquynh, bạn biết kết quả chưa? Cái bọn công chức nhà nước đến là rách việc bạn nhỉ? Làm thì lười mà chỉ chăm chăm uống nước chè với buôn dưa là giỏi. Hay là bỏ quách nó đi nhỉ ?
    Vì tất cả những nỗi nhớ ở trên, tớ đề nghị tối thứ Tư này chúng mình cafe Cây Đa nhé. Thời gian thì tớ sẽ báo cho các bạn sau .
  3. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ các ấy
    Mặc dù tớ vừa gặp các ấy cách đây không lâu, nhưng tớ vẫn nhớ. Và tớ muốn biết:
    Bạn Var và bạn Trường làm việc gần nhau trên cùng một con phố, thế các bạn có hay hẹn hò nhau đi ăn trưa không? HN nắng nóng ghê, nếu có đi ăn hai bạn nhớ chọn nhà hàng nào có máy lạnh mà ngồi nhé, đắt một tý cũng chẳng sao. Tiền bạc là phù du, quan trọng nhất là cái sức khoẻ hai bạn ạ. À mà bạn Trường đang chờ qua Đông Chí đấy, thế bạn Var thì sao? Hay làm quả tập thể cho nó hoành tráng và ấn tượng đi .
    Bạn De thì thế nào nhỉ? Nghe nói thời gian vừa qua bạn tổ chức một cuộc đảo chính, tiếm quyền của Tu_dinh_huong. Bây giờ bạn làm Giám đốc hay bạn TDH làm Giám đốc, nhân viên có thêm được ai không, công việc vẫn phát đạt đấy chứ ?. Còn bạn Ly còi, chắc bây giờ bạn chẳng còi đâu nhỉ? Tập thể dục thì nó phải khác chứ, phải không ? Cơ mà bây giờ chắc chẳng còn cái cống nào đủ lớn cho bạn rồi .
    Còn bạn Vịt già nữa. Bạn này là lâu lắm tớ không gặp. Dáng đứng chẳng biết có còn hiên ngang, phong độ như cái hồi Hồ Núi Cốc không nhỉ? Hay là lại lọm khọm mất rồi. Nghe nói dạo này bạn ý bận lắm. Cơ khổ, dạo này tớ lại thèm uống sữa quá cơ .
    Có bạn nào tớ chưa nhắc đến không nhỉ? À, còn bạn Big. Nghe nói bạn Big giờ làm to lắm, khó gặp lắm. Thấy có người còn bảo, xin cái hẹn 5 phút với bạn ấy còn khó hơn hái sao trên trời. Cái tính nói nhiều, nói một hơi không chấm phẩy của bạn có thay đổi không. Nói từ từ thôi, ngắn gọn thôi thì nhân viên nó mới hiểu. Chứ bạn cứ nói nhiều, nói dai, nói dài bọn nhân viên nó lại bảo là... nói dại thì khổ. Nhân tiện bạn cho tớ hỏi thăm em Hạnh xinh xắn đáng yêu nhé.
    Tý nữa thì quên em Sweet và thằng anh sinh đôi của em ý. Hôm nay nhận được offmess của nó em ạ. Gớm cái thằng làm gì mà phải khách sáo thế. Em bảo nó ở bên đấy nhớ học hành cho tốt nhé, ở bên này bọn chị rửa ruột sẵn chờ ngày nó về đây.
    À bạn Hoaquynh, bạn biết kết quả chưa? Cái bọn công chức nhà nước đến là rách việc bạn nhỉ? Làm thì lười mà chỉ chăm chăm uống nước chè với buôn dưa là giỏi. Hay là bỏ quách nó đi nhỉ ?
    Vì tất cả những nỗi nhớ ở trên, tớ đề nghị tối thứ Tư này chúng mình cafe Cây Đa nhé. Thời gian thì tớ sẽ báo cho các bạn sau .
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đứa nào viết bài này, chả biết nó có yêu mình không, có nhớ mình không.
    Chỉ biết có đứa hôm trước nhắn tin mời mọc rủ rê tha thiết ra gốc Cây Đa ngồi tâm sự cho thoả nhớ mong, ấy vậy mà ngày hôm sau đã quay phắt nhắn tin bảo Cancel, để đi với mấy thằng Đế quốc phát xít. 7X đúng là chẳng bằng Đế quốc Nhật.
    PhuChan ơi nó không nhớ mình rồi, mình buồn quá, chẳng biết răng lợi bạn dạo này thế nào, tóc bạn đã mọc thêm được tí nào hay chưa, bạn xé váy em Vãi Già được mấy lần rồi???
    Các em Store, Lebinhminh, xuongrong đâu hết cả, nếu không lấy chồng được thì bảo chuyên gia chống ế này một câu.
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đứa nào viết bài này, chả biết nó có yêu mình không, có nhớ mình không.
    Chỉ biết có đứa hôm trước nhắn tin mời mọc rủ rê tha thiết ra gốc Cây Đa ngồi tâm sự cho thoả nhớ mong, ấy vậy mà ngày hôm sau đã quay phắt nhắn tin bảo Cancel, để đi với mấy thằng Đế quốc phát xít. 7X đúng là chẳng bằng Đế quốc Nhật.
    PhuChan ơi nó không nhớ mình rồi, mình buồn quá, chẳng biết răng lợi bạn dạo này thế nào, tóc bạn đã mọc thêm được tí nào hay chưa, bạn xé váy em Vãi Già được mấy lần rồi???
    Các em Store, Lebinhminh, xuongrong đâu hết cả, nếu không lấy chồng được thì bảo chuyên gia chống ế này một câu.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bố tiên sư cái nhà anh Giang Kèn hám gái này! Kêu gào thảm nhờ!
    Anh xXx hiểu tình nghĩa, tình cảm, tình củm, tình tính táng... của nhà chú với "nó" "sâu sát" đến cái mức nào rồi mà chú thiểu não thế!
    Mà công nhận là shock thật! "Nó" nhắc gần đủ cái nhóm "Văn Điển Ngũ Quỷ" ra mà kêu gào hú hồn hú vía. Vậy mà độc có chú - Giang Kèn - lẹp chai - gợi (phải) cảm - chân (....) đóng 3 cái đinh -...................... thì "nó" xXx thèm đếm xỉa.
    Anh bày cho chú cách này nhá! Chú cứ đến nhà "nó", tát cạn cái giếng cổ ấy đi cho anh! Xem còn õng ẹo ngúng nguẩy đến lúc nào nữa!
    P/S: Khi đi nhớ mang cho "nó" hộp dầu hấp tóc!

  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bố tiên sư cái nhà anh Giang Kèn hám gái này! Kêu gào thảm nhờ!
    Anh xXx hiểu tình nghĩa, tình cảm, tình củm, tình tính táng... của nhà chú với "nó" "sâu sát" đến cái mức nào rồi mà chú thiểu não thế!
    Mà công nhận là shock thật! "Nó" nhắc gần đủ cái nhóm "Văn Điển Ngũ Quỷ" ra mà kêu gào hú hồn hú vía. Vậy mà độc có chú - Giang Kèn - lẹp chai - gợi (phải) cảm - chân (....) đóng 3 cái đinh -...................... thì "nó" xXx thèm đếm xỉa.
    Anh bày cho chú cách này nhá! Chú cứ đến nhà "nó", tát cạn cái giếng cổ ấy đi cho anh! Xem còn õng ẹo ngúng nguẩy đến lúc nào nữa!
    P/S: Khi đi nhớ mang cho "nó" hộp dầu hấp tóc!

  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi hắt hơi liên tục hoá ra được ANH Giang còi nhắc nhở. Báo cáo anh là em vẫn chưa lấy được chồng, mấy ông có cái dấu chổng lên toàn chê em già thôi à, chẳng ai chịu lấy em cả, thế mới đau chứ Buồn quá!!!
    Một mình ANH chống ế cho cả mấy cô hả? Liệu có được không vậy
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi hắt hơi liên tục hoá ra được ANH Giang còi nhắc nhở. Báo cáo anh là em vẫn chưa lấy được chồng, mấy ông có cái dấu chổng lên toàn chê em già thôi à, chẳng ai chịu lấy em cả, thế mới đau chứ Buồn quá!!!
    Một mình ANH chống ế cho cả mấy cô hả? Liệu có được không vậy
  10. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn Giang kèn, không phải là tớ không nhớ bạn đâu, tớ nhớ bạn thật đấy. Tớ còn nhớ bạn Giang có cái chân gãy, phải đóng đinh bằng inox cộng thêm 2 con ốc vít cũng bằng inox nữa cơ. Chẳng biết dạo này cái chân của bạn vào những hôm trái gió trở trời nó có còn đau không hả bạn Giang Kèn?
    Mà nhớ đến cái chân là tớ lại nhớ đến quả đầu có mái tóc vuốt keo dựng đứng của bạn. Cơ khổ, sao bạn lại để mái tóc đấy xẹp xuống để đến nỗi... đến nỗi... Ly ới Ly ời...

Chia sẻ trang này