1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, không nghĩ là các bác voi to nhà mình lại bị ốm đâu. Chứng tỏ mình quá giỏi... , chắc tại ăn uống ngủ nghê điều độ....
    To Choc: chị iu giữ gìn sức khoẻ cẩn thận... đừng phí sức quá nghen chị... Em vẫn nhớ cái hôm chị và Chitto ngồi lắc lư trên tàu HP_HN tính toán về tài chính, hic ====> trông mà xót cả ruột. Ai lại tất bật lo viêc phòng ở, ăn uống, tất tần tật, vậy mà lên tàu vẫn phải ngồi tính toán..... Đấy là lý do chính khiến em xin làm thư ký ban tài chính... Tại em muốn được share bớt phần việc của hai người, thấy hai người vất vả quá...
    To Dragone Tomcad hic hic, nghe tin Long công chúa Tôm tiểu thư lăn ra ốm mà thấy ......... Âu cũng là trời phạt anh Long vì dám gọi mình là Tú bà... Còn tiểu thư Tôm thì chắc là chăm sóc người iu (Dragone) kĩ càng quá nên bị lây.... đúng là một cặp trời sinh... Nhưng em cũng mong hai người nhanh đỡ bệnh, em có thù dai thật đấy, nhưng không mún trả thù bằng cách cầu trời cho hai người bị ốm đâu... đừng đổ tại em nhá.. Mau khỏi còn gân cổ cãi nhau với em chứ, Dragone & Tomcad .
    To Store: úi trời ơi, xinh thế mà ốm thì tội quá à..... Cố gắng uống thuốc chóng khỏi, để còn đi hội làng chứ chị iu quý... Không ki bo, tiếc kiệm nhá, có bao nhiêu đường sữa bánh kẹo trong kho lôi hết ra tẩm bổ đi nghen... chị thủ kho xinh đẹp.... hé hé... Ốm vào không bít còn xinh như trước không nhỉ.....
    To Bigdoremon: Con mèo ú na ú nần thế này mà còn lăn ra ốm thì sợ thật. Hay tại đi ăn kem trộm không gọi ai, ăn nhiều quá viêm họng nên sốt ha... thương wá.... Cái giẻ rách mập thù lù nằm thẳng cẳng ở giường... tưởng tượng đã hãi rùi.... thui thui, mau mau lành đi, chứ thiếu cái giẻ rách thì hụi kem bùn lém à... thiếu bất kỳ một cái giẻ nào cũng bùn ........
    I love you........ all 7xers
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    mình cúng úm, cúng mệt và cúng buồn như ai mà chặng ai họi thăm cạ ...
    mọi ngừi ác owá .....hụ....hụ.....
    *$*zazu*$*​
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    mình cúng úm, cúng mệt và cúng buồn như ai mà chặng ai họi thăm cạ ...
    mọi ngừi ác owá .....hụ....hụ.....
    *$*zazu*$*​
  4. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    chúc zazu và mấy bác ốm đau chóng mạnh khoẻ trở lại nhé, hichic tui cũng ốm nằm nhà suốt mấy hôm nay, chán thật.
    Paolo
  5. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    chúc zazu và mấy bác ốm đau chóng mạnh khoẻ trở lại nhé, hichic tui cũng ốm nằm nhà suốt mấy hôm nay, chán thật.
    Paolo
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Gắng lên Zazu iu wí! Ốm có nhiều kiểu lắm! Trông em rầu rĩ như hôm nay, không chỉ C, mà ai cũng thấy rõ là Z ốm mừ!!!
    Vững vàng lên, cúm bệnh thì rồi sẽ qua, nhưng cái quan trọng nhất là tinh thần không bị "cúm", để còn miễn dịch khỏi những đợt cúm về thể chất đang lăm le đe dọa bất kỳ lúc nào em rầu rĩ!
    For ya,my little Z!
    Trông cái gã thư sinh trắng trẻo kia mà bị ốm thì cũng đáng tội nghiệp thật! Chóng mạnh nhé, Paolo! Sắp tới còn bao nhiêu việc cần đến một tay Paolo đấy! Mọi người đang gào thét, thiếu mất giọng rocker của em, kém phê đi nhiều lắm
    Miss your voice!
    Just want to see SMILES on ur faces, always!
    Choc
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Gắng lên Zazu iu wí! Ốm có nhiều kiểu lắm! Trông em rầu rĩ như hôm nay, không chỉ C, mà ai cũng thấy rõ là Z ốm mừ!!!
    Vững vàng lên, cúm bệnh thì rồi sẽ qua, nhưng cái quan trọng nhất là tinh thần không bị "cúm", để còn miễn dịch khỏi những đợt cúm về thể chất đang lăm le đe dọa bất kỳ lúc nào em rầu rĩ!
    For ya,my little Z!
    Trông cái gã thư sinh trắng trẻo kia mà bị ốm thì cũng đáng tội nghiệp thật! Chóng mạnh nhé, Paolo! Sắp tới còn bao nhiêu việc cần đến một tay Paolo đấy! Mọi người đang gào thét, thiếu mất giọng rocker của em, kém phê đi nhiều lắm
    Miss your voice!
    Just want to see SMILES on ur faces, always!
    Choc
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đi chơi chán ngày hôm qua rồi, hôm nay mới có thời gian cảm ơn sự quan tâm của mọi người tới riêng tớ và những người đã ốm, đang ốm.
    Người ta bảo có nhiều kiểu ốm. Quả thực là như vậy. Tớ cũng thỉnh thoảng có một chiêu bài ốm được gọi là ốm ăn hay ốm làm nũng bố mẹ một tẹo. Lần này lâu lâu không ốm, vậy là tranh thủ tối thứ tư đi chơi gặp mưa, tớ cùng hội bạn lao đầu giữa mưa, chịu ướt như chuột lột về nhà (như Tomcad nói đấy là lãng mạn đi dưới mưa) và hậu quả là tối đó và cả ngày thứ năm nằm rên hừ hừ ở nhà. Bố mẹ ra sức "chiều chuộng" tớ nhưng cũng tuyên bố một câu sét đánh ngang tai " Từ nay đến hết tuần không đi chơi đâu hết, ở nhà nghỉ cho khoẻ". Híc híc, tớ đã sai lầm một bước, chọn ngày ốm không hợp thiên thời địa lợi gì cả - hội làng 7x vào chủ nhật đang chờ tớ mà. Vậy là những ngày sau, tớ phải ra sức tỏ ra mình khoẻ lắm và cố uống đủ loại thuốc trị cảm hữu hiệu nhất như đã được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng mong rằng đúng ngày chủ nhật mình sẽ có đầy đủ sức khoẻ để tham dự Hội làng.
    Và như mọi người thấy, ngày hôm qua, tớ vẫn đi hội làng 7x (hì hì, nói nhỏ, nhưng phải thông báo với người nhà là tớ đi làm việc cho công ty đấy - nếu không thì mời ngồi nhà).
    Hôm qua đã gặp phần lớn mọi người trong "danh sách ốm" ở topic này rồi. Chắc mọi người đã khoẻ hết rồi phải không ạ?
    To Bigdoremon: Chủ hội kem ơi, hôm qua không biết chủ hội đã khoẻ hẳn chưa, có tham gia màn cuối là hội rượu đêm không? Nếu chủ hội kem chưa khoẻ chúc anh khỏe hẳn, mau mau về lãnh đạo hụi kem. Nếu anh đã khoẻ rồi, chúc anh khoẻ hơn nữa để không bị ốm nữa, không phải nằm nhà mà vẫn lo không có ai đứng ra chủ trì hụi kem. Thế anh nhé.
    To Paolo_vn: Tiếc quá hôm qua không gặp được paolo trong hội làng lại cũng vì lý do ốm. Lần sau có ốm, chọn thời điểm ốm đúng lúc một chút nha, ít nhất cũng phải như storekeeper, khỏe kịp để đi chơi cùng mọi người. Chúc Paolo mau khoẻ.

    Storekeeper
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đi chơi chán ngày hôm qua rồi, hôm nay mới có thời gian cảm ơn sự quan tâm của mọi người tới riêng tớ và những người đã ốm, đang ốm.
    Người ta bảo có nhiều kiểu ốm. Quả thực là như vậy. Tớ cũng thỉnh thoảng có một chiêu bài ốm được gọi là ốm ăn hay ốm làm nũng bố mẹ một tẹo. Lần này lâu lâu không ốm, vậy là tranh thủ tối thứ tư đi chơi gặp mưa, tớ cùng hội bạn lao đầu giữa mưa, chịu ướt như chuột lột về nhà (như Tomcad nói đấy là lãng mạn đi dưới mưa) và hậu quả là tối đó và cả ngày thứ năm nằm rên hừ hừ ở nhà. Bố mẹ ra sức "chiều chuộng" tớ nhưng cũng tuyên bố một câu sét đánh ngang tai " Từ nay đến hết tuần không đi chơi đâu hết, ở nhà nghỉ cho khoẻ". Híc híc, tớ đã sai lầm một bước, chọn ngày ốm không hợp thiên thời địa lợi gì cả - hội làng 7x vào chủ nhật đang chờ tớ mà. Vậy là những ngày sau, tớ phải ra sức tỏ ra mình khoẻ lắm và cố uống đủ loại thuốc trị cảm hữu hiệu nhất như đã được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng mong rằng đúng ngày chủ nhật mình sẽ có đầy đủ sức khoẻ để tham dự Hội làng.
    Và như mọi người thấy, ngày hôm qua, tớ vẫn đi hội làng 7x (hì hì, nói nhỏ, nhưng phải thông báo với người nhà là tớ đi làm việc cho công ty đấy - nếu không thì mời ngồi nhà).
    Hôm qua đã gặp phần lớn mọi người trong "danh sách ốm" ở topic này rồi. Chắc mọi người đã khoẻ hết rồi phải không ạ?
    To Bigdoremon: Chủ hội kem ơi, hôm qua không biết chủ hội đã khoẻ hẳn chưa, có tham gia màn cuối là hội rượu đêm không? Nếu chủ hội kem chưa khoẻ chúc anh khỏe hẳn, mau mau về lãnh đạo hụi kem. Nếu anh đã khoẻ rồi, chúc anh khoẻ hơn nữa để không bị ốm nữa, không phải nằm nhà mà vẫn lo không có ai đứng ra chủ trì hụi kem. Thế anh nhé.
    To Paolo_vn: Tiếc quá hôm qua không gặp được paolo trong hội làng lại cũng vì lý do ốm. Lần sau có ốm, chọn thời điểm ốm đúng lúc một chút nha, ít nhất cũng phải như storekeeper, khỏe kịp để đi chơi cùng mọi người. Chúc Paolo mau khoẻ.

    Storekeeper
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Khi topic này được post lên, cảm giác của bigdoremon là : cái lão Chitto lẩm cà lẩm cẩm quá máy móc chỉ cần tra dầu một tý là lại ngon ngay thui . Liền sau đấy là mưa điện thoại, là lụt msgs, là chúc chóng cười đến tận mang tai (híc...híc... hạnh phúc wá chời...). Và xin báo cáo là tối qua cái giẻ rách đã ngồi ở sân chùa rồi - mặc dù bác sĩ khám bệnh đã chẩn đoán là phải sốt khoảng 1 tuần, cho có cơ hội đổi nick thành smalldoremon
    Các bác sĩ thân mến, bigdoremon quả thật không biết nói gì hơn mà chỉ biết Cám ơn... Cám ơn... và Cám ơn thật nhiều đến tất cả những người bạn của tôi. Thật hạnh phúc khi có các bạn - tất cả các thành viên của gia đình 7XHN - những người đã sát cánh bên tôi mọi lúc, mọi nơi.
    Cầu mong bác paolo và Zazu chóng khoẻ , và rất rất mong không phải add thêm ai vào danh sách người ốm nữa ạ
    rag doll - can't stop messin...
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 17:10

Chia sẻ trang này