1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi Báo cáo tình hình là tớ vẫn khoẻ - khoẻ đều đặn lão Chit à nha
    Mà tớ cũng mong cả nhà 7X đều khoẻ hết, khoẻ trên mọi phương diện nhá các bác trai khoẻ để còn chăm sóc các bác gái ... các bác gái khoẻ để cổ vũ các bác trai kekeke
    Riêng lão Chitto thì cứ khoẻ như cũ là OK nhá - mà ở cái xứ lạnh lẽo ấy thì nhớ quàng khăn ấm nha.
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước vào 7X , thấy cái Topic về vụ giao thừa năm ngoái, rồi hôm nay lại thấy bác Chitto trên Người thứ 4.....tự nhiên thấy nhớ bác lạ ???
    Bác với em cũng ít gặp, ít nói chuyện, chắc là vì lúc bác lao tâm khổ tứ vi 7X thì em lại rút dần ra ??? chẳng hiểu sao nữa ????[:((]..
    Híc..hic...đọc lại topic này, từ tháng 6 năm ngoái thấy sao mà xúc động hết cả mình lên. Bà con thương yêu quan tâm chăm sóc nhau wá xá
    Bác Chit giờ này ở xa, vẫn chịu khó lang thang khắp chốn này, bác mới là người phải cẩn thận đó...bên đó là úm là không có ai bay qua thăm bác được đâu
    Mấy hôm này thời tiết chuối sao ý, tự nhiên ho lụ khụ...không biết bà con mình có ai úm nữa không nhỉ ???
    Nghe nói mấy ngày tới không khí lạnh tràn về, lại rét độc với rét hại...chậc....
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước vào 7X , thấy cái Topic về vụ giao thừa năm ngoái, rồi hôm nay lại thấy bác Chitto trên Người thứ 4.....tự nhiên thấy nhớ bác lạ ???
    Bác với em cũng ít gặp, ít nói chuyện, chắc là vì lúc bác lao tâm khổ tứ vi 7X thì em lại rút dần ra ??? chẳng hiểu sao nữa ????[:((]..
    Híc..hic...đọc lại topic này, từ tháng 6 năm ngoái thấy sao mà xúc động hết cả mình lên. Bà con thương yêu quan tâm chăm sóc nhau wá xá
    Bác Chit giờ này ở xa, vẫn chịu khó lang thang khắp chốn này, bác mới là người phải cẩn thận đó...bên đó là úm là không có ai bay qua thăm bác được đâu
    Mấy hôm này thời tiết chuối sao ý, tự nhiên ho lụ khụ...không biết bà con mình có ai úm nữa không nhỉ ???
    Nghe nói mấy ngày tới không khí lạnh tràn về, lại rét độc với rét hại...chậc....
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chắc là có nhiều người ốm lắm. Khổ thân, cái lần mình ốm, à, vừa mới đây thôi thì phải, à đúng rồi, bây giờ cũng đang ho và đau tóc , đi tìm topic này để gợi ý mọi người mang cam quýt tới thăm mãi mà không thấy đâu cả.Từ ngày đó đến giờ Zazu đã ốm mấy lần rồi?
    Cái họng của chị sao rồi lebinhminh? Sao hôm qua chị không đi ăn Kem với Hội kem cho chóng khỏi? Chị đừng có ngậm nước muối nhé, cũng đừng có kiêng lạnh mà nó càng bị nặng thêm đó .
    Trái tim em đã ốm mấy lần
    Mà không ai chịu làm lương y cả
    Thôi đớn đau nhiều càng thanh bình yên ả
    Đắng cay nhiều càng dịu ngọt thương yêu

    American Quyen
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chắc là có nhiều người ốm lắm. Khổ thân, cái lần mình ốm, à, vừa mới đây thôi thì phải, à đúng rồi, bây giờ cũng đang ho và đau tóc , đi tìm topic này để gợi ý mọi người mang cam quýt tới thăm mãi mà không thấy đâu cả.Từ ngày đó đến giờ Zazu đã ốm mấy lần rồi?
    Cái họng của chị sao rồi lebinhminh? Sao hôm qua chị không đi ăn Kem với Hội kem cho chóng khỏi? Chị đừng có ngậm nước muối nhé, cũng đừng có kiêng lạnh mà nó càng bị nặng thêm đó .
    Trái tim em đã ốm mấy lần
    Mà không ai chịu làm lương y cả
    Thôi đớn đau nhiều càng thanh bình yên ả
    Đắng cay nhiều càng dịu ngọt thương yêu

    American Quyen
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn còn đau lắm, không ăn được cơm, mặc dù đói ơi là đói. Đi khám BS bảo là bệnh này không cần thuốc thang gì đâu, cứ ăn cam quýt thật lực vào tự nhiên là khỏi ngay. Thế, chị thông báo để em biết và yên tâm nhé.
    Chả biết con bé có hiểu ý mình không nữa?
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn còn đau lắm, không ăn được cơm, mặc dù đói ơi là đói. Đi khám BS bảo là bệnh này không cần thuốc thang gì đâu, cứ ăn cam quýt thật lực vào tự nhiên là khỏi ngay. Thế, chị thông báo để em biết và yên tâm nhé.
    Chả biết con bé có hiểu ý mình không nữa?
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Trưởng Ban Đối ngoại 7X HN (oai không?). Tớ xin thông báo với các Bác để các Bác lên kế hoạch mua quà và thăm hỏi: Coldman đang bị ốm bao gồm ho và viêm họng kéo dài

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Trưởng Ban Đối ngoại 7X HN (oai không?). Tớ xin thông báo với các Bác để các Bác lên kế hoạch mua quà và thăm hỏi: Coldman đang bị ốm bao gồm ho và viêm họng kéo dài

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác thăm nom nhau mà buồn thế không biết. Đúng cái đợt sốt dịch cuối tháng 6 vừa rồi ấy mình cũng nằm ốm lăn ốm lóc ở nhà đến hơn 1 tuần. Lâu lắm mới bị sốt cao như thế, đầu óc mơ màng mà tự nhiên nằm khóc rất ngon lành (chẳng hiểu sao lại thế). Người vật vã không yên, những lúc như thế không hiểu sao hết nhớ đến người này lại người khác, chỉ muốn ôm máy điện thoại để được nói chuyện với bất cứ ai. Ốm dậy, vác một bộ mặt xanh xao đi làm, hơn một tuần sau vẫn không ra khỏi tâm trạng trống rỗng.
    Híc, thế mà hồi đó không mấy khi online để biết các bác có cái topic hỏi thăm nhau tình cảm thế này. Chẳng nhẽ lại mong ốm lại lần nữa để được mọi người hỏi thăm - nhưng thôi ạ, sợ lắm rồi ạ, khi đó mới thấy con người ta yếu đuối đến như thế nào, chẳng khác gì một đứa trẻ con cả.
    Lazier

Chia sẻ trang này