1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các Bác đã thăm hỏi động viên.
    Tình hình của em bây giờ ổn lắm ạ. Mỗi cái tội, tự nhiên lại sinh ra cái tính hay thèm cam, quýt..., nói chung là hoa quả nhiệt đới.
    Tối qua em về, em tắm, em ăn. Thế rồi em bất tỉnh từ 12h00 đến tận 7h30 sáng nay. Em không hề biết gì cả trong lúc bất tỉnh như thế.
    Thế rồi sáng nay em đi học, các bạn em ở lớp khâm phục tình yêu hoà bình chống chiến tranh Iraq của em lắm.
    Thế roài em đi học về, ngồi đây viết lời cám ơn tới các Bác - lời cám ơn không phải xuất phát từ đáy lòng đâu, mà xuất phát từ trong tim.
    Lần nữa, em cám ơn tới tất cả các Bác.
    ái ái, đói quá, em phải kiếm cái gì nhét vào bụng cái đã...

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Gớm cho cái nhà chú này! Chị làm trong ngành Dược chị biết. Vết thương của chú mà ăn lắm cam, quýt vào là nó thành sẹo đấy, sẹo lồi hẳn hoi nhé. Lúc đó có mà ê sắc ế nhé. Thôi cố gắng ăn cháo nhiều vào (cháo gì thì Chúa mới biết được) rồi ra sân làm mấy bàn nữa. Đến lúc khắp người mình mẩy, tay chân gì cũng thương tích thì đến nhà chị, chị phát thuốc cho. (Dạo này mấy hàng cận date nhiều quá, chả có nơi nào tiêu thụ, sẵn đây...)
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Gớm cho cái nhà chú này! Chị làm trong ngành Dược chị biết. Vết thương của chú mà ăn lắm cam, quýt vào là nó thành sẹo đấy, sẹo lồi hẳn hoi nhé. Lúc đó có mà ê sắc ế nhé. Thôi cố gắng ăn cháo nhiều vào (cháo gì thì Chúa mới biết được) rồi ra sân làm mấy bàn nữa. Đến lúc khắp người mình mẩy, tay chân gì cũng thương tích thì đến nhà chị, chị phát thuốc cho. (Dạo này mấy hàng cận date nhiều quá, chả có nơi nào tiêu thụ, sẵn đây...)
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cún liền da, gà liền xương. Các bác nhể.
    Dù sao thì cũng hoan hô bác Coldman với tinh thần xả thân vì nghĩa lớn. Tuy nhiên đề nghị các bác trong các trận tới cần chú ý, ko nên cậy mình có nhiều sừng mà húc khoẻ wá, kẻo có ngày... hê hê....
    ...Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cún liền da, gà liền xương. Các bác nhể.
    Dù sao thì cũng hoan hô bác Coldman với tinh thần xả thân vì nghĩa lớn. Tuy nhiên đề nghị các bác trong các trận tới cần chú ý, ko nên cậy mình có nhiều sừng mà húc khoẻ wá, kẻo có ngày... hê hê....
    ...Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
  6. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Oops Rosetn về VN rùi á?? Bị chấn thương à? Có nghiêm trọng ko vậy? Get well soon!
    Coldman, X ko biết bạn nhưng cũng chúc chóng khoẻ!
    XIM@
    I've learnt from the best, I've learnt from U ...
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Oops Rosetn về VN rùi á?? Bị chấn thương à? Có nghiêm trọng ko vậy? Get well soon!
    Coldman, X ko biết bạn nhưng cũng chúc chóng khoẻ!
    XIM@
    I've learnt from the best, I've learnt from U ...
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vừa biết tin Choc bị ốm.
    Choc ơi, chóng khoẻ nhé. Đừng cố đi giảng và nhiệt tình với sinh viên quá khi đang mệt làm gì. Nói thế dường như hơi quá, nhưng mà giữ cho sức khoẻ mình đã. Không khoẻ thì sinh viên của Choc, Chitto và mọi người cũng không vui đâu.
    Mong sớm thấy những dòng chữ màu xanh và chiếc Bánh Mật nhảy nhót trên forum này.
    Khoẻ nhanh nhé.

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vừa biết tin Choc bị ốm.
    Choc ơi, chóng khoẻ nhé. Đừng cố đi giảng và nhiệt tình với sinh viên quá khi đang mệt làm gì. Nói thế dường như hơi quá, nhưng mà giữ cho sức khoẻ mình đã. Không khoẻ thì sinh viên của Choc, Chitto và mọi người cũng không vui đâu.
    Mong sớm thấy những dòng chữ màu xanh và chiếc Bánh Mật nhảy nhót trên forum này.
    Khoẻ nhanh nhé.

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong ơi, sao mà ốm lâu thế? Gầy quá đi mất. Đúng đợt này tớ lại bận quá (hic, lại bận...). Mọi chuyện mặc kệ đi mà bạn, cố gắng ăn uống cho đầy đủ để nhanh nhanh khỏi bệnh nhé. Dù sao thì cũng đã là quá khứ rồi, buồn thì biết là buồn nhưng đừng để mình suy sụp chứ. Làm sao mà hai đứa mình cứ phải lên dây cót tinh thần cho nhau thế này? Nào, cố lên! Hôm nào khoẻ tớ đãi Xuongrong... một vòng Hà Nội, nha!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

Chia sẻ trang này