1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong ơi, sao mà ốm lâu thế? Gầy quá đi mất. Đúng đợt này tớ lại bận quá (hic, lại bận...). Mọi chuyện mặc kệ đi mà bạn, cố gắng ăn uống cho đầy đủ để nhanh nhanh khỏi bệnh nhé. Dù sao thì cũng đã là quá khứ rồi, buồn thì biết là buồn nhưng đừng để mình suy sụp chứ. Làm sao mà hai đứa mình cứ phải lên dây cót tinh thần cho nhau thế này? Nào, cố lên! Hôm nào khoẻ tớ đãi Xuongrong... một vòng Hà Nội, nha!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi đến Sweet Karai quý mến : Anh đã nhận được PM của em với lời từ chối do cái chân bị đau của em rồi...Và qua cái loa truyền thanh của Gừng cay vn nữa...Mấy hôm nay đã lê được xác phàm đi work chưa thế...Chóng khoẻ nhá...
    Đi đường cẩn thận..Hình như từ hồi biết em anh được nghe hai vụ ai xoè của em rồi đó..Hình như ai đeo kính đều phi xe như thế thì phải..Bảo trọng và hẹn gặp lại ....
    Take care....​
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi đến Sweet Karai quý mến : Anh đã nhận được PM của em với lời từ chối do cái chân bị đau của em rồi...Và qua cái loa truyền thanh của Gừng cay vn nữa...Mấy hôm nay đã lê được xác phàm đi work chưa thế...Chóng khoẻ nhá...
    Đi đường cẩn thận..Hình như từ hồi biết em anh được nghe hai vụ ai xoè của em rồi đó..Hình như ai đeo kính đều phi xe như thế thì phải..Bảo trọng và hẹn gặp lại ....
    Take care....​
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  4. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người bạn lười của tôi!
    Lâu lâu không gặp cứ nghĩ bạn bận. Hôm qua mới biết mẹ bạn nằm viện phải mổ thấy mình thật vô tâm quá.
    Chúc mẹ bạn sớm bình phục và mong sớm được thấy bạn vui cười cùng mọi người.

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  5. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người bạn lười của tôi!
    Lâu lâu không gặp cứ nghĩ bạn bận. Hôm qua mới biết mẹ bạn nằm viện phải mổ thấy mình thật vô tâm quá.
    Chúc mẹ bạn sớm bình phục và mong sớm được thấy bạn vui cười cùng mọi người.

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  6. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhiều, chân em đã đỡ nhiều nhưng đi lại vẫn còn hơi chút khó khăn do bị chạm phải phần gân, híc.. Cố đi làm thôi anh ạ, nghỉ nhiều quá rùi..
    Nhưng anh PM à, iem có bị "ai xoè" gì đâu thế mới tức chứ? Chẳng qua là hai cái xe ngoắc vào nhau cho thân thiện, rùi tự dưng chân em bị thủng 1 lỗ, híc.. híc..
    Anh có biết tại sao những ai đeo kính đều phi xe như thế ko? Hí.. hí.. vì chẳng qua họ muốn nhìn rõ hơn những vật ở đằng trước nên tăng tốc độ .. thế là ..
    Be proactive, be patiensive, love and be loved, U will be the winner..!
  7. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhiều, chân em đã đỡ nhiều nhưng đi lại vẫn còn hơi chút khó khăn do bị chạm phải phần gân, híc.. Cố đi làm thôi anh ạ, nghỉ nhiều quá rùi..
    Nhưng anh PM à, iem có bị "ai xoè" gì đâu thế mới tức chứ? Chẳng qua là hai cái xe ngoắc vào nhau cho thân thiện, rùi tự dưng chân em bị thủng 1 lỗ, híc.. híc..
    Anh có biết tại sao những ai đeo kính đều phi xe như thế ko? Hí.. hí.. vì chẳng qua họ muốn nhìn rõ hơn những vật ở đằng trước nên tăng tốc độ .. thế là ..
    Be proactive, be patiensive, love and be loved, U will be the winner..!
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Sweet Karai : Dù sao vẫn phải cẩn thận...Chân cẳng chứ có phải chuyện đùa đâu....Mong sớm gặp lại em ở Hội cà phê....
    Bắt cả lão thợ khoá đi cùng nữa cho an toàn nhá
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Sweet Karai : Dù sao vẫn phải cẩn thận...Chân cẳng chứ có phải chuyện đùa đâu....Mong sớm gặp lại em ở Hội cà phê....
    Bắt cả lão thợ khoá đi cùng nữa cho an toàn nhá
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Gần 1 năm qua
    Lại vài dòng gửi lời hỏi thăm đến các bạn của tôi.
    Gửi đến mày, Blues, những điều tao không thể nói.
    Tao biết mày đã đủ lâu để chẳng nói gì và cũng không cần nói. Những điều trước kia mọi người nói với tao, và tao nói với mày, những điều tao muốn nói với mày.
    Nhìn mày trong bộ áo bệnh nhân, cái giường kê giữa hai giường khác mà thấy xót quá. Trời thì nóng, còn mày lại sốt rét. Thật tai ác. Cái bệnh viện đó quá buồn, quá bụi để có thể ra đường, và cũng vừa đủ xa để mọi người ngại đến. Chỉ tưởng tượng cảnh nằm ở đó 2 ngày đã đủ ốm, nói chi đến 2 tuần.
    Cũng may là mày chỉ phải nằm đó 1 tuần. Nhưng rồi sẽ ra sao?
    Chẳng nhẽ tao lại nói rằng tao thương mày. Lời đó giữa những thằng đàn ông thật là khó nghe, nhưng đó là sự thực. Nhìn công việc của mày như thế, với bù đắp như thế, rồi lại ốm như thế, ? chỉ có thể nói vậy thôi.
    Mong mày mau khỏe.
    Dragone, mày chắc chẳng bao giờ vào đây nữa, tuy vậy tao vẫn muốn hỏi thăm mày, vì cái đồ án tốt nghiệp khốn khổ kia. Có nhiều người vẫn còn nhớ đến, vẫn hỏi thăm mày đấy. Hôm trước đại hội khối Pháp ngữ, em TML cú mày lắm vì mày đến mà không lên tặng hoa em ấy. Mà mày có mua hoa mà, he he, cái đấy chỉ tao với mày biết?

Chia sẻ trang này