1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm đến các bạn của tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Trùi ui, hỏi thăm người ta mà nửa tháng sau người ta mới biết. Hic hic! Không hiểu sao cái PC nhà mình nó không cho mình truy cập trang TTVN. Thế mới ác. Bi giờ lại chẳng còn rảnh rỗi như trước để mà ra hàng, thế nên mới để "nguội" mất lời hỏi thăm dễ thương thế này
    Mừ em Red-Cross là ai thế nhỉ? Lại là cô bé mũm mĩm lấy thêm nick của đồng đội hử? mà ba cái chuyện hỏi thăm tế nhị ấy bé msg qua mb được rồi, quăng lên đây làm chi cho người ta... Ngoài kia ông mặt trời đã đỏ gay gắt lắm rồi
    Hic hic! Hôm nào gặp nhé Xuongrong và R_C. Món quà Nha Trang tặng XR Choc vẫn cầm nè. Nhưng thực sự mỗi lần nhìn nó, đọc nó, Choc lại thấy như đang xuyên vào suy nghĩ của XR. Âu cũng là một cách để chẳng thể quên... (?)
    Huhu, thôi thì cứ gọi thẳng ra nhé, cái cô màu nóng hơn màu blue và dịu hơn mà đỏ kia liệu liệu xem có hôm nào rảnh mà mời tôi đi uống sinh tố đi chứ! Choc chỉ không dám gặp Xuongrong thôi , chứ Cô em mũm mĩm thì sợ gì mà không chạm ... mũi
    Lâu quá rồi... Một, hai, ba tháng... hoặc hơn...
    Những gương mặt và nụ cười quen thuộc, những tâm tư, lối viết quen thuộc... Những người bạn tóc dài tôi đã rất gắn bó một thời... Cho tôi được gửi nỗi nhớ này tới các bạn ngày hôm nay: Một chút tự hào, một chút hồi tưởng, một chút hoài niệm, một chút lưu luyến, một chút tri âm...
    (Store, Coxuoc, Tu_dinh_huong, Leyen, Quyen_my, Gungcay, Landai, Sweet_karai, SweetLady_VKT, Gungcayvn, Thuongnguyen, Lebinhminh, Cobalt... )
    Roses for you, my 7x girls...

    Được choc sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 08/05/2004
  2. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em Choc phũ phàng quá nhỉ ??? Chẳng còn nhớ anh nào trong 7XHN này nữa cả. Mà thôi, có nhớ thì cứ giữ trong lòng vậy nói ra thì lại ...
  3. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em Choc phũ phàng quá nhỉ ??? Chẳng còn nhớ anh nào trong 7XHN này nữa cả. Mà thôi, có nhớ thì cứ giữ trong lòng vậy nói ra thì lại ...
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Anh nào lớn tiếng nạt Choc này thế!
    Tình cảm dành cho các anh em 7X ngấm hết vào lòng vào ruột rồi, đâu phải như bát nước mà múc ra san sẻ anh gì ơi...

  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Anh nào lớn tiếng nạt Choc này thế!
    Tình cảm dành cho các anh em 7X ngấm hết vào lòng vào ruột rồi, đâu phải như bát nước mà múc ra san sẻ anh gì ơi...

  6. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chết, sao lại bảo anh nạt bé, anh cũng hỏi thăm bé đấy chứ. Chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa là bé có ... em bé rồi ấy nhỉ, nhanh gớm..
  7. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chết, sao lại bảo anh nạt bé, anh cũng hỏi thăm bé đấy chứ. Chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa là bé có ... em bé rồi ấy nhỉ, nhanh gớm..
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi thăm nhiều bạn quá, thôi thì theo tuổi tác nhiều trước ít sau, theo giới tính ... nữ trước nam sau vạy.
    - Bạn Vịt già có lên được ký nào không ??? hôm nọ kế hoạch cả rồi thì mình lại có việc đột xuất (cũng là ăn uống thôi), hôm nào phải thu sếp để kéo quân đến nàh bạn đập phá vậy, chúc bạn và phu nhân hạnh phúc nhé (có cãi nhau thì phiến phiến thôi nhé ) .
    - Bạn Choc ... nâu chắc là ... nặng nề rồi nhỉ chúc mừng bạn nhé sớm đổi vai trò mà bạn là về đích sớm nhất đấy, sướng nhé. Dặn bạn cũng phải ... kiêng khem đi nhé, phải giữ gìn cho bé .
    - Bạn Chitto(i), dạo này ít thấy bạn xuất hiện nhỉ, cũng già rồi đấy công cuộc tìm hậu duệ thôi chứ nhỉ. Nhưng mà vẫn nhắc bạn là ra đường phải nghiêm túc, chỉnh tề vào và nhất thiết là phải nhìn lề đường đối diện xem có thằng nào nó chào không thì gật đầu với nó một cái.
    - Bạn Minh ... đen, bạn cũng lắm trò lắm cơ, giọng lưỡi cũng ngọt phết , hôm qua bận quá không ra tâm sự với bạn được. Bạn cũng chẳng tăng được cân nào nhỉ, tuần sau mình đi tập thể hình đấy, bạn có đi không ??? tất cả vì tương lai con em chúng ta mà và cả ... mẹ của chúng nó nữa , (khiếp lo xa quá ). Mà bạn cũng nhanh chóng ... xác nhận mẹ của những đứa trẻ ... tương lai đi thôi nhé, mình thấy ... chín rồi đấy. [r2] .
    - Bạn LanDai (`,'''',~,?,.) , hôm qua đọc bài thấy bạn gọi mình bằng anh làm mình mất ngủ cả tối qua mãi đến 10h30 mới ngủ được . Thế ra bạn sắp lên thớt à ??? sợ gì bạn, cứ nhắm mắt vào mà nói, hờ hờ, ai hỏi thì bảo về đọc thêm sách nhé. Chúc mừng bạn trước, cố lên LanDai (`,'''',~,?,.) .
    - Bạn Storekeeper-Dieu , bạn lại một mình à ??? tội nghiệp ghê cơ, thương bạn quá . Có gì thì cứ gọi mình giúp được thì mình giúp nhưng mà vụ cài lại máy thì .. nhờ bạn De hoặc bạn Tùng nhé . Nếu mãi mà không tìm được đồng nghiệp thì ... tuyển mình nhé.
    - Bạn De, bạn có khoẻ không ??? (khoẻ hay không kệ bạn ) làm ăn thế nào ??? nghe nói lại chuyển địa điểm à ??? trốn nợ phỏng ??? thế bạn đã bị ... đuổi ra khỏi đội bóng 7XHN vì bệnh ngôi sao chưa ??? . Hôm nào rỗi rỗi, mời bạn một hộp sữa tươi cô giá Hà lan (Lady Dutch) nhé. (sữa đấy không phải bia đâu, uống đi).
    - Bạn Ly còi, bạn lại phải bôn ba với bạn De đấy à, khổ thân bạn thế thì làm sao mà ... lên cân được. Cũng phải cố thôi nhưng mà đừng ... quá cố, không anh em bạn bè lại tốn tiền mua hương.
    Có quên bạn nào không nhỉ ??? hiện tại nhớ mấy bạn này thì hỏi thăm, hôm nào nhớ thêm bạn nào thì lại hỏi thăm tiếp. Bạn nào mà mình không hỏi thăm là vì mình chưa biết hỏi gì nhé VD như bạn Coxuoc chẳng hạn, mình chỉ muốn hỏi bạn đã ... sắp lấy chồng chưa ??? Mà hình như mình chưa có một lời xin lỗi trực tiếp nào về vụ ... hồ Ngọc Khánh cách đây gần 2 năm ấy nhỉ .
    Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 22/05/2004
  9. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi thăm nhiều bạn quá, thôi thì theo tuổi tác nhiều trước ít sau, theo giới tính ... nữ trước nam sau vạy.
    - Bạn Vịt già có lên được ký nào không ??? hôm nọ kế hoạch cả rồi thì mình lại có việc đột xuất (cũng là ăn uống thôi), hôm nào phải thu sếp để kéo quân đến nàh bạn đập phá vậy, chúc bạn và phu nhân hạnh phúc nhé (có cãi nhau thì phiến phiến thôi nhé ) .
    - Bạn Choc ... nâu chắc là ... nặng nề rồi nhỉ chúc mừng bạn nhé sớm đổi vai trò mà bạn là về đích sớm nhất đấy, sướng nhé. Dặn bạn cũng phải ... kiêng khem đi nhé, phải giữ gìn cho bé .
    - Bạn Chitto(i), dạo này ít thấy bạn xuất hiện nhỉ, cũng già rồi đấy công cuộc tìm hậu duệ thôi chứ nhỉ. Nhưng mà vẫn nhắc bạn là ra đường phải nghiêm túc, chỉnh tề vào và nhất thiết là phải nhìn lề đường đối diện xem có thằng nào nó chào không thì gật đầu với nó một cái.
    - Bạn Minh ... đen, bạn cũng lắm trò lắm cơ, giọng lưỡi cũng ngọt phết , hôm qua bận quá không ra tâm sự với bạn được. Bạn cũng chẳng tăng được cân nào nhỉ, tuần sau mình đi tập thể hình đấy, bạn có đi không ??? tất cả vì tương lai con em chúng ta mà và cả ... mẹ của chúng nó nữa , (khiếp lo xa quá ). Mà bạn cũng nhanh chóng ... xác nhận mẹ của những đứa trẻ ... tương lai đi thôi nhé, mình thấy ... chín rồi đấy. [r2] .
    - Bạn LanDai (`,'''',~,?,.) , hôm qua đọc bài thấy bạn gọi mình bằng anh làm mình mất ngủ cả tối qua mãi đến 10h30 mới ngủ được . Thế ra bạn sắp lên thớt à ??? sợ gì bạn, cứ nhắm mắt vào mà nói, hờ hờ, ai hỏi thì bảo về đọc thêm sách nhé. Chúc mừng bạn trước, cố lên LanDai (`,'''',~,?,.) .
    - Bạn Storekeeper-Dieu , bạn lại một mình à ??? tội nghiệp ghê cơ, thương bạn quá . Có gì thì cứ gọi mình giúp được thì mình giúp nhưng mà vụ cài lại máy thì .. nhờ bạn De hoặc bạn Tùng nhé . Nếu mãi mà không tìm được đồng nghiệp thì ... tuyển mình nhé.
    - Bạn De, bạn có khoẻ không ??? (khoẻ hay không kệ bạn ) làm ăn thế nào ??? nghe nói lại chuyển địa điểm à ??? trốn nợ phỏng ??? thế bạn đã bị ... đuổi ra khỏi đội bóng 7XHN vì bệnh ngôi sao chưa ??? . Hôm nào rỗi rỗi, mời bạn một hộp sữa tươi cô giá Hà lan (Lady Dutch) nhé. (sữa đấy không phải bia đâu, uống đi).
    - Bạn Ly còi, bạn lại phải bôn ba với bạn De đấy à, khổ thân bạn thế thì làm sao mà ... lên cân được. Cũng phải cố thôi nhưng mà đừng ... quá cố, không anh em bạn bè lại tốn tiền mua hương.
    Có quên bạn nào không nhỉ ??? hiện tại nhớ mấy bạn này thì hỏi thăm, hôm nào nhớ thêm bạn nào thì lại hỏi thăm tiếp. Bạn nào mà mình không hỏi thăm là vì mình chưa biết hỏi gì nhé VD như bạn Coxuoc chẳng hạn, mình chỉ muốn hỏi bạn đã ... sắp lấy chồng chưa ??? Mà hình như mình chưa có một lời xin lỗi trực tiếp nào về vụ ... hồ Ngọc Khánh cách đây gần 2 năm ấy nhỉ .
    Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 22/05/2004
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn lời hỏi thăm của lão. Lão mới gọi là ít xuất hiện (một cách chính thức), chứ còn tôi thì vẫn vậy. Đảo qua đảo lại như rang lạc thôi.
    Tính tôi vẫn thế. Cái gì bắt buộc thì không thích. Tuy vẫn phải theo cái bắt buộc, khuôn mẫu, nhưng lúc nào lỏng được là lỏng. Biết rằng sẽ bị đánh giá, thiệt mình, nhưng quen rồi, chưa bỏ được.
    Lão bao giờ thì đi theo vết xe (không đổ) của BùiVẹt?
    Choc đã chuẩn bị ộ ệ rồi a?
    Hỏi thăm, không biết Leyen thế nào, sắp ộ ệ chưa?
    Lebinhminh, gắng gỏi, rắn rỏi lên mới được.

Chia sẻ trang này