1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hỏi thăm và động viên của 7X tới Tungcongtu - Hiện nay Tungcongtu đã tỉnh táo và có thể sẽ xuất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Lời hỏi thăm và động viên của 7X tới Tungcongtu - Hiện nay Tungcongtu đã tỉnh táo và có thể sẽ xuất viện vào cuối tuần

    Hichic, Hôm qua, sau khi chung vui cùng với 7X tại quán ăn Miến Lươn ở đê Yên Phụ và thưởng thức món kem Tràng Tiền trước cổng Nhà Hát Lớn, Tungcongtu và "cô em gái" đưa nhau về nhà. Sau khi đưa "cô em gái: về đến nhà an toàn thì Tungcongtu lại gặp một chuyện rất đáng tiếc đó là Tungcongtu đã bị tai nạn xe máy trên đường. Hiện nay Tungcongtu đang ở trong tình trạng rất nguy kịch và BV chưa xác định được nguyên nhân nên đã được đưa về nhà.

    Rất hy vọng rằng Tungcongtu sẽ qua được tai nạn này và tiếp tục cùng chung vui với 7X.

    Khi anh đi bao người đưa tiễn
    Khi anh về có tám thằng khiêng
    Trên quan tài tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí​
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì nữa: Tùng ơi !!!! Còn tao và 7X đây...Đừng bỏ đi đâu nhé....Luôn chờ mày ở Giám!!!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    Ước gì mình biến thành bà tiên, dùng cây gậy thần để có thể giúp bác Tungcongtu vượt qua mọi tai ách...
    Nhưng chỉ là TĐH nhỏ xíu, nên đành ngồi cầu mong bác Tung được các vị thần (nếu có) che chở.
    Còn nếu ko có các vị thần thì mong bác Tung cố gắng..... Cả 7XHN trong đó có em mong luôn đươc gặp bác với nụ cười hiền hiền hóm hỉnh.
    Em ít tặng hoa hồng cho ai lắm, nhưng em chẳng bao giờ ki bo với một người như bác. Mong bác chóng khoẻ
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. neverbesad

    neverbesad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hic, tội nghiệp bác Tùng quá, hôm qua vừa ngồi nhậu ngay cạnh.
    call me bi sét
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Quả thật sau khi nghe Com gọi điện cảm giác xốc quá. Chả biết nói gì, chỉ mong cho Tùng công tử qua được tai nạn này.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, tại sao lại thế cơ chứ.....
    Com biết chi tiết đề nghị nói rõ hơn xem nào...
    ATC
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    7XHN đã là một tập thể, một mái nhà cho các thành viên.
    Mỗi người là một phần của mái nhà ấy.
    Vì vậy mong các bạn có thể bớt thời gian, hiểu về nhau hơn, biết về nhau hơn.
    Mong Commandos có thông tin chi tiết hơn, và thời gian hợp lý có thể đến thăm được Tùng.
    Tất cả những gì 7XHN có thể giúp được, xin không tiếc, để giúp bạn vượt qua khó khăn.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế? Tôi thật sự lo lắng.
    Bác Tungcongtu ơi, cầu mong bác mau bình phục.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đâu tiên biết tin dữ này....Buồn quá !!! Chẳng biết như thế nào nhưng chấn thương của Tùng khá nặng và đang nằm tại nhà ( Bệnh viện không tiếp nhận những ca khó như thế và phải chờ phản ứng của Tùng để chụp cắt lớp ở bện viện tuyến cao hơn....) Giờ đây Tùng không thể tiếp xúc với chúng ta để tránh những chấn động mạnh ảnh hưởng tới thần kinh não bộ....Chúng ta chỉ còn cách cầu chúc cho bạn vượt qua cơn nguy hiểm này thôi......Tôi thay mặt gia đình và Tùng cảm ơn những tấm lòng của 7X.....Có những thông tin mới phuongmap sẽ chuyển đến các bạn sau....
    HÃY HY VỌNG NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHO TÙNG VÀ XIN MỘT LẦN NỮA CÁM ƠN 7X !!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với Tungcongtu!
    Nếu có tin tức gì nhắn giùm Gừng với, Gừng cũng muốn đi
    thăm Tungcongtu.
    Cầu mong cho Tungcongtu mau chóng hồi phục!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này