lời hứa... ...thằng bé bảo với con bé là sẽ giúp nó một việc nhỏ , thế mà mấy hôm sau hỏi lại thằng bé bảo là quên, để rồi một tuần sau thì thái độ của nó giống như là mới- nghe - chuyện - lần đầu... ...bà chị hứa với con bé là nhất định lần này sẽ đi cùng , sau bao nhiêu lần lỡ , thế rồi đến lúc thì lại chỉ một câu ''mệt quá'' là xong, coi như chưa bao giờ có chuyện gì ... ...chính bản thân con bé cũng ko biết bao nhiêu lần tự hứa với bản thân , thế mà nó cũng còn chả thực hiện nổi...nó hứa học hành chăm chỉ hơn, ko đi học muộn nữa , ko giờ cao su nữa..nó cũng còn hứa sẽ sang chơi với ông bà nhiều hơn... hứa nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu.. ...để rồi đến một hôm ông nó qua đời , nó mới chợt như bừng tỉnh bởi nó ít sang chơi với ông quá..nó hối hận, và khóc ...nhưng chẳng thể làm gì hơn được nữa ... có nhiều khi vì hoàn cảnh ko cho phép mà người ta ko thực hiện được lời hứa . nhưng tại sao khi hoàn cảnh cho fép nhưng con người ta vẫn ko thực hiện lời nói ấy... nó chỉ mong muốn ko có ai như nó , mong mọi người đừng chỉ vì vui lòng người khác mà hứa hẹn, để rồi lời hứa ấy sẽ được thực hiện vào một-ngày-đẹp-trời-nào-đó..ko xác định.... chỉ mong mọi người coi lời hứa theo đúng nghĩa là một lời hứa... REMEMBER...I LOVE YOU !!!
Lời hứa - quan trọng lắm! Hồi còn nhỏ Vẹt tớ luôn được hi vọng rồi lại thất vọng vì những lời hứa của mẹ Nói kô pải chứ Vẹt tớ ghét nhất ở mẹ tớ là cái tính hay thất hứa . nói thế có pải là bất hiếu không nhỉ ? nhưng sao mà ghét thế cơ chứ Dù sao cũng từ cái tính hay thất hứa của mẹ tớ mà tớ luôn là đứa giữ đúng lời hứa , từng câu nói của mình khi nói ra với ai , nhận làm một điều gì đó là pải làm cho bằng được còn nếu không làm được thì .. không hứa Tớ cũng ghét nhất những người nói mà không làm được , nói chỉ để .. đấy - GHÉT Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
Có những lời hứa đem lại niềm vui cho người nghe , nhưng không có nghĩa ..... hì hì , nói chung là cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề này , nói túm lại là , hai chấm gạch đầu dòng : Nếu hứa đc thì cứ hứa , cố gắng thực hiện , không đc thì fải biết lỗi và xin lỗi . - Nói rồi quên thì tình trạng chung của mọi người , nếu mà khó chịu quá thì khéo léo nhắc nhở , fân biệt rõ giữa chuyện chẳng may quên or cố tính quên , muh khả năng cố tình quên thì tương đối fổ biến