1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi ích của việc nhận thức các pháp vô ngã

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chon_ten_lan_thu_3, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi bác whiteclouds lại giới thiệu thêm quả vô sinh làm em lại nẩy lòng tham.
    Theo cảm nhận của em phương pháp của tăng đoàn Làng Mai thiên về thực hành và tư duy đơn giản, chủ yếu sử dụng phép quán tưởng và các suy nghĩ lời nói hành động lặp đi lặp lại tạo cơ hội cho hành giả trong những lần thực hiện các hoạt động đó sẽ có cơ hội lúc nào đó vỡ ra. Nói chung là em cảm nhận thực hiện các bài tập của tăng đoàn Làng Mai và đọc sách của thầy Nhất Hạnh cũng khá dễ chịu mát mẻ.
  2. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Kính bác voiconlontalonton, bác nên tìm hiểm thêm về Thầy Nhất Hạnh và cố gắng nghiên cứu thêm Phật pháp một thời gian nữa rồi quay lại đọc bài viết bác đã post... chắc muốn rút lại ý kiến quá....
  3. godcorazon

    godcorazon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác whiteclouds
    em có đọc " đường xưa mây trắng " của thầy Thích Nhất Hạnh rồi , bác cho em hỏi em phải làm như thế nào để có thể liên lạc hay gửi thủ qua email cho thầy không? và cho em hỏi , bác biết ở đâu bán quyển này phiên bản tiếng anh hay tiếng tây ban nha thì càng tốt, nếu có sự giúp đỡ của bác thật là 1 sự may mắn cho em.
    thanks a lot!
    Mỗi người có một quan điểm và niềm tin khác nhau, tại sao chúng ta không tôn trọng nó mà cứ thích trỉ trích nhau, nếu bạn đọc được quyển sách ĐXMT bạn thấm nhuần sẽ hiểu!
    go ahead, futher, you will seek glary !
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác godcorazon đã nhắc đến quyển truyện này. Đúng là nếu tìm hiểu những nội dung chính của tư tưởng Phật giáo thì có thể đọc quyển này là biết cơ bản và bao quát.
    Còn chuyện viết thư hay tìm bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha thì tôi chịu, nhưng bạn thử liên lạc với thầy qua trang của Làng Mai xem. Chắc là được, chỉ sợ thầy không có thời gian trả lời bạn thôi.
  5. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Muốn liên lạc với Thầy Nhất Hạnh bạn gửi thư theo địa chỉ: banbientap@langmai.org, bạn có thể xem thêm tại đường link sau:
    http://www.langmai.org/HTML_files/BanTre/gioithieu.htm
    Bản English không có trên mạng đâu bạn ạ, nếu muốn đọc bản English thì mình có thể cho bạn mượn hoặc như thế này thì hay nhất nếu bạn ở HN bạn có thể đến sinh hoạt với lớp thiền sinh Phương Tây tại Tây Hồ, HN và bạn thoải mái mượn tài liệu English của Lang mai, tài liệu gì cũng có bạn ạ, mình cũng hay mượn ở đó để đọc, nếu bạn đến đó cứ liên lạc với mình theo địa chỉ dưới đây maytrangtrenbien@yahoo.com mình sẽ giới thiệu với anh Kai người Đức bây giờ đang là người hướng dẫn ở đó... bạn có thể xem thêm lịch sinh hoạt và địa chỉ... của Thiền đường Song Nguyệt tại đường link sau:
    http://phattuvietnam.net/diendan/viewtopic.php?t=2054
    Chúc bạn luôn an lạc!
  6. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã đọc cuốn ĐXMT và hiểu khái quát về cuộc đời của Đức Phật cũng như giáo lý của Ngài. Mình khuyên các bạn nên đọc thêm cuốn TRÁI TIM CỦA BỤT - đây là giáo trình Phật học cơ bản được giảng dạy tại Làng Mai... để hiểu rõ thêm về giáo lý củ Ngài...
    Các bạn có thể đọc cuốn sách này tại đương link:
    http://phattuvietnam.net/diendan/viewtopic.php?t=2079
    Chúc các bạn luôn vui vẻ!
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác hiểu theo cách thức của người thế gian tham danh vọng thì thấy là chỉ trích (chứ hổng phải trỉ trích nha)
    Chứ trên quan điểm Phật giáo thì chỉ ra chỗ sai là để giúp đỡ người khác thôi. Dù sao nếu các bác không thích nghe nói thẳng, không thích sự thật, chỉ thích nịnh lẫn nhau, chỉ thích được khen, thích mình luôn là đúng, thì em cũng đâu dám làm phiền đâu
    Nhưng như vậy còn cách giáo pháp của đức Phật xa lắm
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thầy Nhất Hạnh cũng tốt, có điều là so với mặt bằng chung thôi, còn đi sâu vào giáo lí Đức Phật thì thầy Nhất Hạnh không có cửa.
    Thôi em cũng dừng chỉ trích người không có mặt, em chỉ muốn đưa ra một lời cảnh báo. Ai thích có thể tự tìm hiểu thêm, ai không thích thì cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra cả
  9. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn voiconlontalonton đã thẳng thắn! Bạn nói:
    còn đi sâu vào giáo lí Đức Phật thì thầy Nhất Hạnh không có cửa.
    Mình chưa hiểu rõ??? Vì mình đã đọc một số sách của Thầy rồi, mình thấy Thầy giảng Pháp thâm sâu đấy chứ... đủ tất cả những kiến thức mà người học Phật cần có...
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi chức danh và sự nổi tiếng cũng ko chính xác lắm!

Chia sẻ trang này