1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi ích của việc nhận thức các pháp vô ngã

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chon_ten_lan_thu_3, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết thật hoàn hảo!
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Được khen sướng nổ mũi. hihi
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Con nguời hay bất cứ một Sinh vật nào khi đang Sống đều phải có đông lực tâm lí
    Động lực tâm lí mạnh nhất và lớn nhất là : Cái tôi
    hay gọi là Bản ngã
    Vô ngã : nghĩa là không phải tôi , không liên quan đến tôi
    Lợi ích của trạng thái vô ngã : Không bị ảnh hưởng bởi những ham muốn bình thường để có thể đi sâu vào bản chất Sự vật một cách đầy đủ và chính xác nhất
    Nhận biết vô ngã : Sướng là cốc nước gần đầy , Khổ là cốc nước gần cạn khô
    Vô ngã là côc nước cạn sạch , khô cong - > Không phải là cốc nước đầy mặc dù khi quá sung sướng thì hệ thần kinh cũng đi vào " Vô ngã " nhưng quá trình rất mờ nhạt và hiệu quả ít và ngẵ ngủi
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Động lực mạnh nhất là động lực tâm lý về cái tôi. Phen này box tâm lý học lãnh đủ rồi. Bao nhiêu tội lỗi dồn về ... tâm lý. Còn sinh lý thì sao?
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề không nằm ở tâm lí và cũng không nằm ở sinh lí. Cho nên mới nói đến Vô Ngã và không cần phải thực hành VÔ NGÃ vì như vậy sẽ là thừa. Trong cái Không ( hay Vô ) thẳm sâu thực sự có chân lí, có điều không có được mấy người "có đủ can đảm thực sự ở mức độ tinh tế" để bước đi trong cái mênh mông thẳm sâu đó.
    Tâm sinh lí khi được chủ động điều tiết cho đúng mức sẽ tạo ra những động lực, sức mạnh hỗ trợ hành trình tìm kiếm chân lí từ trong tại chính bản thân. "Thân", "Tâm" hoà hợp, đó là kết quả cao của điều hoà tâm lí, sinh lí, là bước đầu rất quan trọng trong hành trình tìm kiếm "chân lí "...( Có nhiều người chỉ dừng lại ở mức độ hoà hợp " Thân ", "Tâm " đã cho là đạt và dừng lại, ví dụ như những người tập luyện khí công (chính thống chứ không phải bàng môn tà đạo nhá) có thành tựu cao... )
    Tâm sinh lí khi không được quan tâm điều tiết cho đúng mức thì thần trí nặng nề hôn ám ( không phải là cái trí tư duy logic mà là... cái gì đó ai hiểu thì hiểu, tôi không biết diễn đạt sao hết! ), không thể tìm ra được đường hướng trong hành trình tìm kiếm " Chân Lí "
    ...Nói chung quan điểm chính của tôi là vậy, có nhiều chiều của vấn đề thực sự chưa đạt được, thậm chí có nhiều khi cảm giác như đi giật lùi cũng vì cái " Tâm Lí ", "Sinh Lí" này. Nhưng giật lùi cũng là đang tiến lên, cố gắng dẫm chân trên đất mà đi chứ chẳng nên bay trên mây trên gió kẻo uổng thời gian đời người.
    Xin các cao nhân chỉ giáo!
    Xin cảm ơn, vâng, xin cảm ơn!

  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác nói đúng đấy. Và những gì chúng ta nói được bằng lời chỉ là chân lý tương đối (thế luận) thôi. Chứ không phải chân lý tuyệt đối. Dùng kinh kim cương có thể bước vào cánh cửa bất nhị phi ngôn phi phi ngôn này:
    Tâm lý không phải là tâm lý thế nên mới gọi nó là tâm lý!
    Sinh lý không phải là sinh lý thế nên mới gọi nó là sinh lý!
    Thừa lại không phải là thừa cho nên mới gọi nó là thừa!...
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chú em này cứng đầu quá, cổ chú có cứng nốt không vậy?
    Nghe đồn Lục tổ Hệu Năng đã từng giơ cổ ra cho kẻ muốn ám sát người chém mà kẻ đó không làm hại được ngài, sau đó hình như bị ngài cảm hoá thì phải ( lâu không đọc nên quên ).
    Chú em có thể học lấy bằng tiến sĩ triết học được đấy!

  8. worm14

    worm14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tập yoga bao lần một ngày,, bao lâu một lần thì ok nhỉ
  9. worm14

    worm14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng khong khoái trò này lắm
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nhân duyên cứng đầu thì cứng đầu
    Nhân duyên cứng cổ thì cứng cổ

Chia sẻ trang này