1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSN705

    SSN705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi Thắng, book giùm anh về tối thứ 7 luôn nhé. Thứ 2 anh phải đi cày sớm.
  2. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá trời, sắp đến giờ lên đường rồi! Trời ơi, mưa mỗi lúc 1 to. Không lẽ cả nhà mình đi tắm mưa sao?
    Mọi thứ yên ắng quá! Chúc cả nhà mình lên đường thượng lộ bình an, có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn và khám phá được nhiều thú vị.
  3. copxam888

    copxam888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    upz
  4. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Chúc đoàn lên đường may nhưng ko mắn. An toàn. Vui và thành công.
    Chân cứng đá mềm.
    Gửi tặng các chị em
    và các anh em
    Hóng ảnh của mọi người từ ngoài bắc ạ.
  5. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    kéo nó lên, theo lịch trình thì giờ này nhóm đã trở lại tới Đà Lạt rùi, mọi ngươi ơi, vô đây post ảnh lên coi cho đỡ nghiền nào.
    Tiên sư lão sếp, đúng ngày còn bắt mình đi công tác, hic, trời ngó xuống mà coi, túc mún ói máu, hu hu
    Thành Viên rơi rớt của nhón trek
  6. copxam888

    copxam888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    upzzz
  7. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bà Châu đã về chưa, hai hnay gọi chưa liên lạc được. Hy vọng là còn nguyên như lúc đi hêê.
    Chờ bà ở HN, báo trước là lạnh và mưa vô cùng.
  8. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Phù! cả nhóm 6 người đã về tới sg
    còn lại 4 người sẽ về lúc 10h sáng nay
    7 người sẽ về lúc 23h tối nay
    chuyến đi tuy cực kỳ bão tố nhưng có rất rất nhiều kỷ niệm , cám ơn mọi người
  9. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với mọi người là nhóm thứ 2 gồm 4 người đã về đến SG an toàn, khỏe mạnh.
    Vừa gọi điện cho nhóm thứ 3, sau khi lội bùn ở thác Hang Cọp thì nhóm này bi giờ đang lang thang ở chợ Đà Lạt.
    Không biết anh gaubay và anh themsua bay chưa nữa. Hôm qua vội quá chưa kịp chào tạm biệt 2 anh. Chúc 2 anh lên đường may mắn và khi nào có dịp tranh thủ về VN trekking tiếp với nhóm Bidoup.
    Sau đây là thông tin sơ bộ về chuyến đi. Còn ảnh thì tối nay khỏe sẽ post lên cho bà con thưởng thức.
    Tình hình là nhóm trekking Bidoup khởi hành tại TP HCM gồm 16 người: 7 nữ và 9 nam. Vì anh Khunglong không đi được nên mấy anh giai còn lại của nhà mình phải mang vác hơi bị khủng bố.
    Lộ trình như sau:
    21g ngày 25/12/08: tập trung tại nhà xe Phương Trang, ăn vật ở vạ tại đó đến 23g15 mới lên xe.
    Khoảng 5g15 ngày 26/12/08 đến Lê Quý Đôn - Đà Lạt, ăn sáng tại đường 3/2. Sau đó tập trung trước của nhà hát chia đồ mang vác, trung bình nữ 6kg, nam 12kg.
    Uống cà phê Gia Vy, dạo chợ Đà Lạt mua sắm vài thứ cần thiết.
    9g ngày 26/12/08: lên xe vào trạm Klong Klanh.
    Mưa tầm tã, cứ ngớt rồi lại mưa.
    Trạm Klong Klanh báo là không có người biết đường lên đỉnh, anh Hùng trạm trưởng biết nhưng bận việc không đi được. Năn nỉ mãi cũng không xong. Cả đoàn thừ người ra ngắm mưa.
    Liên hệ trạm Yang Ly, cực kỳ may mắn là có 2 anh kiểm lâm đồng ý đi.
    Đoàn ăn trưa tại trạm kiểm lâm Yang Ly và lên đường lúc 14g30. Bắt đầu một cuộc hành trình đầy thử thách trong rừng nguyên sinh quốc gia Bidoup, chinh phục những con dốc 60 độ và tất cả mọi hoạt động của đoàn đều diễn ra trong mưa.
    Vì đi vào lúc thời tiết xấu nên đoàn không có điều kiện tận hưởng nhiều cái mới lạ. Chuyến đi này đúng nghĩa là ''hành xác", cái cảm giác mưa rừng, đêm lạnh buốt, ướt sũng từ trong ra ngoài thật khó thể nào tả nỗi.
    Rừng không có ruồi vàng, nhưng vắt thì rất nhiều. Rắn không thấy, chẳng biết có phải vì lượng củ nén mọi người mang theo hay vì lý do gì khác. Thú dữ không có, chỉ có người dữ thôi
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    chúc mừng mọi người đã trở về, chúc mừng đội tuyển việt nam

Chia sẻ trang này