1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. acoughpotato

    acoughpotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin e được biết:
    khu vực Công viên 23-9 sẽ được kết nối với các đường thuộc ?okhu phố Tây? Đề Thám, Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão để tổ chức lễ hội đường phố. Chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng và bắn pháo hoa với chủ đề ?oKhoảnh khắc năm mới? sẽ diễn ra tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Huệ và Mạc Thị Bưởi tai thời khắc giao thừa
    Tour overnight nhu sau:
    23h: sau khi het ho xg, moi nguoi se goi xe o cong vien 23-9 va di bo ra dia diem ma e da thong bao o tren.
    24h: Tap trung tai Khu nguyen hue - mac thi buoi de don nam moi va xem phao hoa. Ca nha nho quay phim khoanh khac nay nha
    Toi day thi e xin chiu thua, k bit se di dau ve dau nua
    But ma co mun ve nha cung k duoc
    Xin y kien tiep theo cua ca nha
  2. buta8x

    buta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký trekking núi rừng Bidoup
    Sài Gòn, ngày...tháng 12 năm 2008
    Phù thế là công việc trên công ty tạm ổn, dạo này tự nhiên thấy stress dã man con ngan, lượn lờ vài diễn đàn du lịch: ttvnol, phuot? tình cờ 1 topic cuốn hút sự chú ý của nó: ?o Rủ rê, lôi kéo trekking núi rừng Lâm Đồng?. Phải rồi, đã lâu lắm rồi không có chuyến đi nào cho ra hồn, thầm nghĩ, phải làm 1 chuyến đi trek cho nó máu lửa chứ nhỉ, và thật không ngờ chuyến đi lần này là 1 chuyến đi để đời của nó.
    Sài Gòn, ngày...tháng 12 năm 2008
    Nó cứ bần thần ngồi nghĩ ngợi loang quăng, không biết mấy đứa bạn có đứa nào khùng khùng như mình, bỏ lại công việc bộ bề cuối năm để tham gia chung chuyến đi đầy gian khổ và mạo hiểm này không nữa. Nó chợt nhớ ra bạn Tú ?" vâng đứa bạn quen chưa đầy nửa năm trong lớp du lịch, nhưng quan trọng hơn máu phượt trong đứa bạn này có khi còn cao hơn cả nó cũng không chừng. Buzz, buzz.. làm vài ba quả bom trên YM cộng với những lời lẽ rất đường mật, vẽ ra 1 chuyến đi hào nhoáng và rất lửa, cuối cùng nó đã dụ dỗ thành công. Thế là chuyến đi này đỡ buồn hơn biết bao nhiêu, và quan trọng hơn, hehehe đó là nếu có đứa bạn nào nói mình khùng thì mình cũng không phải đưa duy nhất.
    Được buta8x sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 31/12/2008
    Được buta8x sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 31/12/2008
  3. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm rồi mọi người ơi! Nôn nao quá!
    HAPPY NEW YEAR
  4. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà, chúc cả nhà năm mới làm ăn phát tài, gom góp vật chất để tiếp tục những chuyến trek núi rừng Miền Tây và Tây Nguyên
  5. changbietsao

    changbietsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  6. changbietsao

    changbietsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hehe, chào cả nhà bidoup!!!!!!!!!!!!!!!! Do ảnh hưởng chuyến đi ngày hôm qua, tinh thần chưa tỉnh táo mấy nên bấm nhầm thành ra có con gì nhảy nhót lung tung ()Hôm qua cả nhóm đã đón 1năm mới thật hoàng tráng và sung sức .. Chúc cả nhóm trekking bidoup 1 năm mới thật vui vẻ, khoẻ, trẻ trung...lấy sức mà trekking tiếp
  7. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người.
    Chuyến đi kết thúc cũng mấy ngày nhưng vẫn còn đang lười quá, chưa post hình lên được. Chắc để từ từ.
    Cảm nhận về chuyến đi này của mình lung tung quá. Chuyến đi không phải là chuyến đi khó nhất, không phải là chuyến đi được chuẩn bị tốt nhất, nhưng có rất nhiều cảm xúc.
    Hôm qua vừa đi off về. Công nhận đi off còn vất vả hơn chuyến đi chính nữa mọi người nhỉ?
    Chân bạn Như sao rồi? Đã ổn chưa mà sao im re vậy? Còn hình của bạn Hùng và bạn Bảo đâu?
  8. acoughpotato

    acoughpotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha!!
    Happy new year
    Phai cong nhan la chuyen di off vua rui con vat va hon chuyen di chinh nua chu!!!
    Chac chan se con nhiu chuyen di off vui hon nua
    Neu di off lan sau, ca nha nho mang theo qua tang trao doi ( luc di Bidoup do co nhiu viec k luong truoc duoc nen da k xay ra)
  9. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều điểm cao mà ta chưa vươn tới, không phải vì ta không có sức hay không có tiền, chỉ vì ta thiếu thời gian, hic.
    Có lẽ bây giờ bắt đầu bàn cho những chuyến trek mới là vừa rồi nhỉ, Bidoup Đỉnh số 2, hay U Minh Hạ???
  10. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm mệt quá! Buồn ngủ chịu không nổi luôn! Lần này off tổn hao sức lực nhiều quá! Ai cũng thích hành xác hết, đuối quá trời!

Chia sẻ trang này